-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
14/01/2021 13:41Mẹ nhất quyết không chịu đón con trai vì sợ nhục, lời bao biện ông bố khiến cộng đồng mạng ôm bụng cười lăn lộn
Mạng xã hội mới đây đã được một phen xôn xao với câu chuyện của ông bố có tên V.V. Theo lời phụ huynh này chia sẻ thì vợ anh không chịu đón con trai tan học. Lý do là bởi "nhục lắm"! Tuy nhiên khi nghe toàn bộ câu chuyện, dân tình chẳng những không trách mà còn phì cười, đồng cảm với người vợ.
"Thằng cu nhà em năm nay 8 tuổi. Ngoài cái đẹp trai giống em ra thì được thêm cái nghịch. Vợ em tuy làm giáo viên nhưng cũng không thể trị được. Hôm nay con em làm bài kiểm tra, vợ em dạy từ tối hôm trước nhưng thằng cu lười chẳng học gì, được có 3 điểm.
Vợ em bực quá không làm gì được, tự nhiên nhắn tin đổ lỗi. Bảo tại ngày xưa em học không thông minh nên giờ thằng cu nó học cũng không thông minh giống em chứ không phải do vợ em dạy. Trước giờ em tưởng con hư thì là tại mẹ chứ nhỉ?".

Ông bố này sau đó đăng cả ảnh chụp màn hình tin nhắn của vợ. Trong khi bà mẹ kêu chồng "Anh ra đón con trai anh về đi" và than vãn "Cô vừa gọi điện, con trai của anh được 3 điểm Ngoại ngữ" thì ông bố cố cứu vớt tình hình bằng cách so sánh cực kỳ lầy lội: "Học nó cũng giống đánh lô. Phải có ngày nọ ngày kia chứ. Ngày nào điểm cũng cao thì chỉ có "hack" thôi".
Cuối cùng bà mẹ bực mình, đổ lỗi: "Đấy bố cứ như này thì bảo sao con vừa hư vừa nghịch. Em mà biết anh học dốt, ngày xưa em đã không lấy. Giờ hỏng cả con em".
Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến các bậc phụ huynh không thể nhịn cười. Có lẽ câu chuyện "Con học dốt lỗi tại ai" là vấn đề gây tranh cãi trong rất nhiều gia đình. Một cư dân mạng sau đó đưa ra phương hướng giải quyết cực lầy lội: "Bây giờ cả bố và mẹ cùng ngồi so sánh thành tích thời đi học xem ai được nhiều giấy khen hơn. Ai thua thì là lỗi của người đó".
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (8 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (14 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (20 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (53 phút trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (58 phút trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (1 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




