-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Đời sống
26/04/2021 16:14Mẹ nuôi 21 tuổi vượt qua trầm cảm nhờ lá thư của 2 con nhỏ: Nét chữ nguệch ngoạc 'trưởng thành sớm' đầy xót xa
Từ bỏ ước mơ để làm mẹ nuôi ở tuổi 21
Tuổi đôi mươi là độ tuổi tươi đẹp và đáng giá nhất, là những bước đi chập chững vào đời với nhiều ước mơ, hoài bão và đôi khi mơ mộng. Ở độ tuổi thanh xuân ấy, đôi khi chúng ta cũng cảm thấy chênh vênh, mông lung giữa sự tự do và sự nghiệp, gia đình với những người thân đang kỳ vọng ở mình.
Còn đối với Ngô Như Ý (21 tuổi, Đà Nẵng), thanh xuân của cô là tạm gác lại mộng mơ của riêng mình để sống vì những sinh linh bé bỏng. Từ khi chưa tròn đôi mươi, cô đã nhận nuôi hai đứa cháu từ lúc chúng mới lọt lòng. Không có bàn tay chăm sóc của bố mẹ, cô tình nguyện làm mẹ nuôi của hai bé.
Để có tiền trang trải sinh hoạt phí, chăm lo cho con, Như Ý quyết định nghỉ học đi làm kiếm tiền.

Động lực để cô không ngừng cố gắng mỗi ngày giữa guồng quay hối hả, tất bật của cuộc sống chính là tình cảm mà con nuôi dành cho mẹ út.
Như Ý kể: "Bé luôn nhận thức được việc mình bỏ học để nuôi bé từ nhỏ nên bé thương mẹ út lắm.
Lúc ngủ bé luôn luôn ở cạnh ôm lấy mình, đêm đến mình hay khóc nên lúc nào bé cũng xoa đầu mình rồi động viên bằng những câu nói ngây thơ như: Nín đi, mai em mua kẹo ngọt cho mẹ ăn; Nín đi, mai em vẽ một bức tranh tặng mẹ; Nín đi, mai em sẽ phụ mẹ buôn bán...
Mình buôn bán ở chợ, buổi sáng cũng bận rộn nên ít ăn uống. Bé thấy vậy nên sáng nào cũng dậy sớm, ra chợ hỏi mình ăn gì rồi đi mua đợi mình ăn xong mới chịu xách cặp đi học .
Có hôm làm việc quá sức, bệnh mình tái phát nên xỉu. Lúc tỉnh dậy thì thấy bé cứ nhúng khăn lau chăm cho mình, cả đêm nằm cạnh cứ hỏi mẹ đau ở đâu để em xoa là sẽ hết đau."
Vượt qua trầm cảm nhờ 2 con và những lá thư "trưởng thành sớm"
Được biết, Như Ý từng mắc chứng trầm cảm khá nặng vì phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, bị nhiều người cười nhạo, coi thường do ngoại hình thừa cân...
Cô gái trẻ đã trượt dài trong sự bế tắc, tuyệt vọng thì cảm thấy cô độc, không có ai ở cạnh bênh vực, che chở cho mình.
Hơn một lần cô đã nghĩ tới chuyện buông bỏ cuộc sống... Và trong chuỗi ngày dài mịt mờ, bế tắc ấy, chính hai đứa trẻ mà cô nhận nuôi từ nhỏ đã cứu rỗi trái tim yếu đuối của Như Ý.

"Nhiều lúc mình cũng tủi thân vì tiếc đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, nhưng lúc nhìn lại thấy con luôn ngoan ngoãn thì lại thấy xứng đáng. Bé đã đưa mình ra khỏi con đường tối mịt, giúp mình có ý chí sống sau những lần tự tử. Bé như thiên thân nhỏ cứu rỗi cuộc sống của mình."
Người mẹ 21 tuổi không quên chia sẻ bức thư mà con nuôi viết dành cho mình. Theo cô, bức thư với nét chữ nguệch ngoạc mà con viết an ủi mẹ - lá thư đầu tiên khi bé biết viết như một viên thuốc trấn an tâm lý mỗi cô cảm thấy mệt mỏi. Bức thư cô luôn mang theo bên mình.

Được biết, hiện tại công việc của Như Ý là buôn bán hoa quả ở một ngôi chợ nhỏ tại Đà Nẵng, công việc bận rộn khiến cô luôn tất bật sớm hôm và không thể dành nhiều thời gian cho hai con.
Cô gái Đà Nẵng kể: "Để có thể nuôi 2 đứa nhóc đầy đủ thì mình phải cật lực làm gấp đôi gấp ba, tối ngày cứ phải bôn ba ngoài chợ buôn bán. Có hôm về đến nhà thì mọi người trong xóm chắc đã ngủ được một giấc rồi. Có một hôm, vì nhận dịch vụ làm đám nên tận 11 giờ mình vẫn còn lọ mọ ở chợ .
Chuyện chẳng là gì cho đến khi lúc về nhà thấy 2 chị em đã tự ôm nhau ngủ trong phòng, tờ giấy để cạnh kèm hộp thuốc. Nước mắt mình cứ thế mà chảy dài, không biết là do mình đã thành công việc dạy dỗ 2 đứa hay là do chính tính cách 2 đứa đã sống tự lập như thế.
Bé lớn học thêm 8 rưỡi tối mới về, rồi tự lên đầu đường khám vì trong xóm có cô bác sĩ mở phòng khám nhi.
Tự khám, tự mua thuốc rồi nói cô bác sĩ: "Mẹ út lên trả tiền cho cô sau ạ, mẹ con đi bán chưa về". Rồi về viết giấy để đấy cho mình đọc
Bé cứ thế mà trưởng thành bên cạnh mình, phụ giúp mình tất cả mọi việc. Có hôm bận quá sẽ giúp mình cho em ngủ, không kịp nấu ăn thì sẽ tự làm mì tôm rồi 2 chị em ăn.
Bé tự lập đến mức không cần ai gọi dậy đi học, cứ đúng 6 giờ kém sẽ dậy đánh răng rửa mặt rồi sắp xếp mền gối, xuống chợ ăn sáng..."

Theo Như Ý, hai con của chị tự lập, mạnh mẽ đến mức mẹ vừa tự hào, vừa thương hai bé đến rơi nước mắt.
Tuổi đôi mươi của mẹ nuôi Đà Nẵng vẫn còn đó nhiều chông gai, chênh vênh. Nhưng theo cô, chính sự xuất hiện và đồng hành của hai bé trong cuộc đời cô, tình yêu thương mà họ dành cho nhau sẽ giúp cô thêm mạnh mẽ đương đầu với mọi khó khăn, thử thách phía trước.
Theo Ngân Hà (Nhịp Sống Việt)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




