Đời sống

Mẹ tịch thu Ipad, cậu nhóc lớp 3 liền viết ngay tâm thư khiến dân tình cười ồ: 'Trẻ con thời nay lớn nhanh quá!'

Dù ngoan ngoãn làm theo nhưng cậu con trai vẫn ngầm chống đối khi gửi thư cho "bạn gái" iPad.

Ở thời đại công nghệ như hiện nay, hình ảnh một đứa trẻ tay cầm smartphone, Ipad là chuyện không còn quá lạ lẫm. Dù biết để trẻ tiếp xúc nhiều với những đồ công nghệ hiện đại chưa chắc đã là tốt nhưng nhiều bậc cha mẹ vì quá bận rộn mà không thể làm khác được.

Thế nhưng, khi trẻ bắt đầu có biểu hiện "lậm" đồ công nghệ thì cha mẹ cần có những hành động quyết liệt. Như một người mẹ mới đây đã quyết định tịch thu Ipad của con trai mình khi thấy cậu bé cứ suốt ngày cắm mặt vào mạng xã hội và các phương tiện giải trí trên Internet.

Cậu nhóc cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng lại ngấm ngầm viết bức thư "ngôn tình" cho các đồ vật:

Mẹ tịch thu Ipad, cậu nhóc lớp 3 liền viết ngay tâm thư khiến dân tình cười ồ: 'Trẻ con thời nay lớn nhanh quá!'
Tâm thư sặc mùi "ngôn tình" của cậu bé

"Hmm... Chắc có lẽ từ nay mình sẽ không còn được gặp TV, iPad hay điện thoại nữa vì mẹ mình đã cấm rồi. Nhưng mình vẫn sẽ gặp các bạn trong giấc mơ và không ngại mở lên xem. Các bạn sẽ mãi được giữ gìn trong ký ức của mình và những tháng ngày bên nhau. Tạm biệt nhé!".

"Tâm thư" vô cùng "xúc động" của cậu bé khiến ai chứng kiến cũng phải phì cười. Thế nhưng, dù thừa nhận cậu bé rất đáng yêu tuy nhiên hầu hết đều tán đồng cách làm của bà mẹ.

- "Biết là hại đấy nhưng cũng không dám tịch thu toàn bộ như chị mẹ này. Nếu lấy đi hết thì con trai mình khóc rống lên, đòi cho bằng được. Mà không cho thì biết lấy ai chơi với con".

- "Chả bù cho mình ngày xưa. Cha mình giấu iPad, thế là mò ra được cái app tìm iPhone. Đỉnh cao tuổi thơ quá đi".

- "Không tính đến chính tả và gạch xóa thì cậu bé triển khai ý mượt mà, khá tốt so với độ tuổi lớp 3. Hơn hẳn một số bạn đại học viết cái story đọc 8 lần cũng không hiểu được".

- "Văn phong ngôn tình ghê, trẻ con giờ lớn nhanh quá. Không biết có phải do đọc truyện ngôn tình hay phim tình cảm nên học lỏm lúc nào không biết".

Lộc (Nguoiduatin.vn)