-
Choáng với mức cát sê "khủng" của nữ diễn viên sexy nhất thế giới -
Góc khuất ít ai ngờ về "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vừa bị bắt: Đứng sau loạt dự án lớn -
Tang lễ Kasim Hoàng Vũ tại Mỹ: Mẹ già "khóc ngất" tiễn con, nắp quan tài khép kín vì một lý do -
Thanh niên đâm trúng ô tô tiền tỷ, vét sạch ví đền bù 3 triệu và câu trả lời bất ngờ của chủ xe -
Thu nhập khủng của ông Vũ Thế Phiệt, Nguyễn Hữu Tới trước khi bị bắt vì liên quan sân bay Long Thành -
Thực hư thông tin ông Thích Nhuận Đạt gửi đơn tố giác Tym, công an tỉnh Khánh Hòa lên tiếng -
7 ngày tới (16-22/3) ăn LỘC THÁNH cực to, 4 tuổi làm ăn thuận lợi, HỶ sự lâm môn -
Kinh hoàng hậu trường MV mới: Katy Perry bị "thiêu sống" như ngọn đuốc, ekip tá hỏa dập lửa giải cứu -
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng đòn tập kích tên lửa -
Đá rơi làm gãy ray, tàu hàng trật bánh tại đèo Hải Vân khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn
Đời sống
27/10/2017 16:41Mẹ trẻ nổi đóa vì bà nội có sở thích kỳ lạ: Vạch ti nhử cháu bú bà, đưa cháu ăn rong khắp xóm
Nếu như vài hôm trước, cả một hội nhóm có rất đông chị em trên mạng xã hội dậy sóng về câu chuyện ông bố chồng vô duyên nhất quả đất khi sáng tinh mơ đã đập cửa phòng con dâu ầm ầm đòi… bế cháu; thì sang đến hôm nay, có một sự vụ cũng gần như tương tự nhưng là giữa mẹ chồng với con dâu, cũng khiến cộng đồng chị em nháo nhào hết cả lên.
Theo như mẹ trẻ này kể lại, không giấu nổi cảm xúc bực bội của mình, mẹ chồng chị hơi bị xấu tính. Câu chuyện có nội dung như sau:
"Cho em tâm sự một chút vì quá ức chế mà không thể nào kìm hãm nổi các mẹ a. Chuyện là đêm hôm nào đi chơi về bà nội cũng sang phòng đập cửa bắt mở cửa ra để bà vào với cháu, bất kể sớm hay muộn, cháu ngủ hay thức cũng cứ đập huỳnh huỵch mở cửa phải vào bằng được mới thôi. Hiện tượng này từ đợt em mới đẻ đứa thứ nhất cho đến tận bây giờ đứa thứ hai luôn. Rất ức chế vì nhiều lần chồng em cũng đã cũng đã nói ý tứ với bà rồi nhưng và coi như không nghe thấy gì.
Vào phòng rồi thì nói chuyện rồi bắt cháu mút ti bà nữa. Từ bé đến lớn không biết bao lần bắt cháu nó mút ti nhưng cháu nhà em nó nghĩ ti giả nên không mút.
Và tất cả những thói hư tật xấu đều do bà tạo cho cháu: từ ăn vạ, ăn rong... Bố cháu mà đánh cháu hay doạ thì bà can rồi mắng bố nó, thậm chí đánh lại cho cháu vui lòng. Thật, em ức chế không chịu được, còn hàng nghìn hàng tỉ điều mà phận con dâu như mình không vừa lòng cũng chỉ biết nói với chồng để chồng nói với bà chứ không lại mang tiếng láo, cãi.
Khuyên mẹ nào sắp lấy chồng, xin ra ở riêng được thì cưới không thì thôi các mẹ ạ. Chứ ở chung không cái lọ thì cái chai va chạm mệt mỏi lắm ạ, xa thơm gần thối. Chả mấy mẹ chồng nào thương con dâu như con đẻ đâu ạ.Thật!".
Và như mọi người cũng đã biết, những câu chuyện về xung đột giữa mẹ chồng và con dâu được đăng đàn trên các hội nhóm chị em trên mạng xã hội chưa bao là một đề tài lỗi thời, thậm chí nó luôn giữ cho mình một độ thu hút nhất định, nhất là những câu chuyện về những bà mẹ chồng kỳ lạ hiếm hoi như trên.
Vì vậy, câu chuyện được đăng tải chưa bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng "500 chị em" người dùng mạng, tất cả ai ai cũng đều cho rằng, đúng thật mẹ chồng như kia là quá vô duyên, đặc biệt là cái màn cho cháu bú ti mình và hình thành cho cháu những tật xấu như ăn vạ, ỷ lại, ăn rong… là không thể nào chấp nhận được.
Chị gái Nguyễn Oanh đồng cảm: "Chuẩn rồi. Nhà ai cũng vậy bạn ạ, còn mình thì nhịn nhiều, sau không nhịn được nữa bật luôn ý. Nói chung 1 vài lần không chịu được thì nói luôn đi còn nói không nghe thì tỏ thái độ chứ không sau này con mình hư không nói được đâu bạn. Mà thương cháu gì mà quá đáng thế, vạch ti cho cháu bú không biết ngượng à".
Cô bạn Hoa Giấy thì tưởng như đang đọc kịch bản của bộ phim "Sống chung với mẹ chồng": "Đọc khúc đầu sao em thấy giống trong phim "Sống chung với mẹ chồng" quá. Ở đời sao có nhiều bà mẹ chồng như thế nhỉ. Hồi xưa bà đi làm dâu không biết có khó chịu với mẹ chồng bà không, mà bây giờ bà ứng xử thế với con dâu".
Cô nàng Linh Linh cũng không kiềm được cảm xúc tức giận "phụ" mẹ trẻ trên: "Đúng là trần đời có một, nói thẳng luôn đi chị, nghĩ sao còn vạch ti cho cháu bú mới sợ, còn dạy cháu hư. Nói thẳng chắc chắn chị sẽ làm mất lòng bà nội cháu nhưng nếu vì tốt cho con hơn thì cứ làm. Trước ông nội của con mình cũng chiều cháu quá, một lần mình làm ầm lên, mượn lúc nóng giận mình nói thẳng. Ông cũng tức một thời gian nhưng giờ thôi rồi".
Tuy cũng có một vài người bênh vực, rằng có thể bà thích đùa thế, hoặc bảo các mẹ không nên quá khắt khe, vì mình, chồng mình cũng lớn lên nhờ bầu vú mẹ, chắc bà nhớ cảm giác nuôi con mọn, nên trêu cháu một chút thôi, nhưng phần đa các ý kiến đều cho rằng, không thể đùa giỡn kiểu đó được, vừa mất vệ sinh vừa... sai sai.
Thôi thì hy vọng mẹ trẻ rơi vào tình cảnh trên, có thể tìm thấy cho mình một phương án giải quyết tốt nhất, tốt cả đôi đường để có thể sớm thoát ra khỏi những rắc rối của bà mẹ chồng vô duyên gây ra. Nhưng nói gì thì nói, suy cho cùng, những hành động trên của bà cũng là xuất phát từ tình thương cháu, vì vậy cũng đừng cay nghiệt hay lạnh lùng quá, kẻo kéo theo nhiều điều phiền toái, lại không hay, nhé!
Theo Min (Thời Đại)
- Clip: "Đại chiến" hươu sao tại Vườn quốc gia Cúc Phương gây bão mạng xã hội (20:44)
- Sập bẫy "hệ sinh thái triệu đô" Xintel: Hơn 42.000 người mất trắng 400 tỷ đồng (20:38)
- Mỹ điều động 5.000 quân tới Trung Đông, đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhắm vào Iran (20:11)
- Người dân bị thu hồi đất làm sân bay Gia Bình nhận tin vui về chính sách giao thêm đất ở (1 giờ trước)
- Bắt nhân viên quán ốc cầm ghế nhựa đánh shipper ở TP HCM, nguồn cơn từ chuyện rất nhỏ nhặt (1 giờ trước)
- Hé lộ nơi tìm thấy "hot girl Bella" cùng chiếc xe máy bị lấy cắp, bất ngờ thái độ khi gặp công an (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Chìm tàu cá khi vào bờ, lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích (2 giờ trước)
- Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông (2 giờ trước)
- Đồng Nai vào cuộc vụ 8 nhà dân đứng chênh vênh bên mép vực, yêu cầu chủ đầu tư nhận lỗi (3 giờ trước)
- Vụ 4 thanh niên dùng súng cướp 8 tỷ ở quán cà phê Ecopark: Danh tính kẻ bị truy tố tội giết người (3 giờ trước)