-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Đời sống
26/10/2016 21:17Mẹo mua đồ giúp nữ nhà báo Mỹ tiết kiệm một nửa thu nhập
Hưởng ứng trào lưu tiết kiệm nhiều để nghỉ hưu sớm, trong tháng 9, tôi đã đặt mục tiêu tiết kiệm 50% thu nhập và hoàn thành xuất sắc.
Sau khi tính toán khoản thuê nhà, mua đồ cần thiết và tất cả các chi phí khác trong tháng, tôi để ra gần 140 USD mỗi tuần chi cho thực phẩm và giải trí. Mặc dù số tiền này đủ để sống thoải mái, đó vẫn là một thách thức khi tôi phải điều chỉnh lối sống cho phù hợp với khoản ngân sách thấp hơn nhiều so với bình thường.
Thay vì nằm lỳ ở nhà và xem TV, tôi thử xem mình có thể làm gì với khoản tiền eo hẹp và nhận ra rằng các hoạt động không cần tốn tiền có ở khắp nơi, có điều bạn phải tự lên kế hoạch.
Phần mệt mỏi nhất là việc tôi phải kiểm soát từng tình huống - hay nguy cơ bị bỏ lỡ các cuộc tụ tập khi đang cố dè sẻn. Khi gặp những lời rủ như "Cậu có muốn đi chơi thứ 7 này không?" hay "Tối nay ra ngoài ăn gì đó đi?" - thì tôi thực sự khó xử.
Cuối cùng, giải pháp là tôi luôn chủ động tìm kiếm và gợi ý các hoạt động giải trí ít tốn kém và đã được bạn bè nhiệt tình ủng hộ.
![]() |
| Ảnh minh họa: WikiHow. |
Trong phần mua sắm, chiến lược hiệu quả nhất là: Tôi ghi một danh sách tất cả những thứ mình muốn mua.
Bất cứ khi nào nhận ra mình cần (hay muốn) thứ gì đó, dù là một đôi giày, lọ dầu gội mới hay ít gạo, tôi viết ra và đợi ít nhất một ngày. Giai đoạn chờ đợi giúp tôi có thời gian quyết định liệu thứ đó có thực sự cần thiết hay không.
Việc hoãn mua này mang lại hiệu quả vì nhiều lý do:
- Nó buộc tôi phải đánh giá giá trị thực của mỗi thứ đồ.
- Tạo ra một danh sách "cần mua" sẽ bộc lộ rõ những thứ nào hoàn toàn không cần thiết, cũng như giúp tôi phân biệt giữa những đồ đầu tư và các thứ mình không có cũng chẳng sao.
Chẳng hạn, khi hè chuyển sang thu, danh sách "cần mua" của tôi bắt đầu dài thêm với những thứ hay ho, từ một chiếc áo khoác mới đến đồ trang trí cho căn hộ. Cuối cùng, tôi quyết định mua chiếc áo, bỏ qua các đồ trang trí. Nếu không có thời gian suy ngẫm, tôi sẽ dễ dàng phóng tay cho cả hai mục đích trên.
- Loại bỏ những lần mua chỉ theo cảm hứng. Ở những nơi như siêu thị tạp hóa hay nội thất, rất dễ vơ vội những món đồ tưởng là hữu ích. Vài đôi tất mới? Những thứ này lúc nào cũng cần có thêm! Một chiếc túi xách? Tại sao không, nó chỉ giá 4 USD! Nhưng thường là, những thứ mua theo cảm hứng sẽ chẳng cần thiết và nên để dành tiền cho các món khác.
- Dạy cho tôi sống giản dị hơn. Từ lúc quyết tâm tiết kiệm, tôi chưa bao giờ bước chân vào một cửa hàng mà không có danh sách đồ cần mua. Việc này giúp mỗi cuộc mua sắm trở nên nhanh chóng và hiệu quả. Thay vì tha thẩn ở các gian hàng xem vài thứ ngẫu hứng, tôi tiến thẳng vào chỗ món đồ định mua và nhặt luôn.
Theo V.Linh (VnExpress.net)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (17:30)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (2 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (2 giờ trước)
