Đời sống

Mở shop bán quần áo trẻ em, cô gái phát mệt vì liên tục phải giảm giá cho chị của người yêu

Không chỉ mua thường xuyên, chị của người yêu còn kéo thêm cả bạn bè qua mua để được hưởng giá tốt khiến nữ chính "chết trân" vì khó xử.

Trong tình cảm, câu chuyện về mối quan hệ với bố mẹ hay anh chị em của người yêu luôn là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Vì không phải người ruột thịt trong gia đình, cũng không phải bạn bè đã biết tính nhau từ trước, lại càng không thể gọi là người dưng nên khi xảy ra những trường hợp khó xử với người thân của người yêu, các "khổ chủ" luôn phải đăng đàn cầu cứu cư dân mạng.

Mới đây, một cô gái trẻ đã thu hút sự chú ý của netizen khi kể lại câu chuyện oái oăm của mình. Cụ thể, nữ chính mới mở shop quần áo bán đồ trẻ em chưa đầy 1 năm, vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên phải chuyển qua bán online nhưng tiền thuê mặt bằng vẫn phải trả. 

Làm ăn khó khăn là vậy nhưng cô gái này lại gặp phải một vị khách quen với những yêu cầu khó đỡ, không ai khác chính là chị ruột của người yêu. Người chị này có 2 con nên rất thường xuyên lui tới cửa hàng của cô gái để mua đồ cho 2 đứa nhỏ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như người chị này liên tục đòi giảm giá, thậm chí còn mặc cả đến mức thấp hơn giá nhập vào. Không chỉ có thế, người chị còn kéo thêm bạn bè qua mua, chỉ cần nói tên của chị là cô gái tội nghiệp phải giảm giá.

Nhiều lần phải bán hàng với mức giá còn không đủ bù vốn, cô gái quyết định không giảm giá cho những người bạn "ăn ké" của chị gái người yêu nữa thì bị chị quay ra mắng không biết điều. Dù bạn trai của cô gái đã can thiệp nhưng cũng chỉ được vài hôm, người chị này lại "chứng nào tật nấy" khiến chính chủ khóc không thành tiếng.

Mở shop bán quần áo trẻ em, cô gái phát mệt vì liên tục phải giảm giá cho chị của người yêu
Ảnh minh họa

Nguyên văn bài đăng của cô gái:

"Em mở shop từ hồi đầu năm, shop bán quần áo trẻ em ạ. Đợt này vì dịch bệnh nên shop phải đóng cửa, em cũng vất vả loay hoay để kiếm cách bán online còn có tiền mà chi trả mặt bằng.

Thế nhưng từ hồi em mở shop ra đến giờ em rất đau đầu với chị gái của người yêu em. Chị có 2 con, shop em thì đúng là rất nhiều đồ cho cả 2 cháu và em thỉnh thoảng cũng có tặng đồ nhưng chị ấy kiểu cứ lấy lý do sau này sẽ là người một nhà nên vô tư thái quá.

Trước shop còn mở cửa thì cứ tuần lại ra 1 lần để lựa đồ cho con, vẫn trả tiền nhưng lần nào cũng hỏi em thế có giảm giá cho chị không. Em giảm 20-30% vẫn chưa hài lòng mà muốn em giảm nửa giá, tặng luôn thì càng tốt.

Để em ví dụ cho mọi người, giả sử một chiếc áo em nhập về 150k, em bán 250k thì chị bắt em bán cho chị giá 125k. Còn chưa đủ giá nhập vào.

Chưa dừng lại ở đấy, chị ấy còn kéo thêm bạn bè qua mua, bảo shop em dâu tao cứ đọc pass tên tao là kiểu gì cũng giảm 40-50%. Bạn bè chị kéo qua, rồi bạn của bạn bè chị cũng vậy, có ngày cao điểm toàn bộ khách đều đọc pass tên chị của người yêu em để được giảm giá.

Mà không phải giảm 1 lần đầu tới, mà ý là được giảm mãi mãi, vĩnh viễn cho đến khi nào hết cmn sản nghiệp của em thì thôi. Đến khi shop phải đóng cửa vì dịch bệnh, em loay hoay bán hàng online mà chị cũng không tha. Chị nói em sau này có đồ gì mới cứ để tất cho chị mỗi loại 2 bộ, không cần phải xem trước vì chị tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của em, nhớ phải giảm giá cho chị.

Em tức điên lên được, tiền mặt bằng thì đắt, hàng quần áo có phải cứ bán hết mẫu này nhập mẫu khác là được đâu, phải có mẫu mới liên tục thì mới giữ được khách.

Trước shop còn mở khách qua chọn mua em còn bán được, giờ shop đóng cửa em bán online chật vật lắm cũng chỉ đủ tiền mặt bằng thôi. Thậm chí chị ấy còn chỉ tên facebook em cho bạn chị ấy để vào đặt mua, dặn em phải giảm giá cho họ.

Có lần bạn chị hỏi mua, em nói em không giảm giá nữa họ quay ra mách với chị, chị tỏ ra khó chịu, chị nói vòng vo kháy đểu rồi trách em không giữ thể diện cho chị, sắp làm dâu rồi mà còn không biết điều.

Người yêu em biết chuyện cũng nói chị nhưng chị không thay đổi, chị tự ái được vài hôm rồi lại bắt em gửi mẫu cho chị chọn, có lần còn bắt em ôm một đống đồ sang nhà chị để chị lựa tận nơi vì không có ai trông con.

Đến khi ra về thì số tiền em cầm được chỉ hơn được số tiền nhập hàng đúng 10 nghìn. Em thật sự bức xúc không biết phải làm thế nào với bà chị gái người yêu em. Bỏ anh ấy thì em không muốn vì anh rất tốt rất thương em, anh cũng giúp em một phần để mở shop nữa.

Em nên xử lý bà chị gái này thế nào đây ạ?".

Trước tình huống này, đa số cư dân mạng đều tỏ ra thông cảm với cô gái khi gặp phải trường hợp khó xử. Bên cạnh đó, nhiều người cũng "hiến kế" cho cô nàng để xử lý bà chị vô ý tứ kia.

- Đấy là do bạn không linh hoạt thôi. Tỉnh lên tí. Tăng giá đồ lên gấp rưỡi rồi giảm xuống cho chị ấy thích. Sau áo bán ra 200 thì báo giá với chị ấy là 300, giảm 40-50% thì vẫn còn được chút lãi. Đừng có cả nể. Còn người yêu không bênh được vụ này thì cũng thôi dẹp luôn cũng được.

- Chưa về làm dâu đã hãm vậy rồi. Về làm dâu thật chắc lấy free quá. Khó quá bỏ qua chứ sống gì nổi.

- Thế lúc cửa hàng sập thì người yêu bạn lo cho bạn không. Qua cách kể thì sau lấy nhau về còn khổ nữa, làm phụ nữ độc lập thì cái gì bỏ được nên bỏ, quan trọng công việc của mình. Và tốt nhất không bán cho người quen.

- Em cứ nhân 4 lần giá nên giảm sâu tý nữa vẫn có lời. À chỉ áp dụng với khách quen thân thôi nhé ví dụ chị chồng hoặc bạn chị á haha.

- Sao bạn không thu thập đủ hoá đơn rồi tính số tiền bạn giảm, tổng bao nhiêu báo cho người yêu chuyển khoản trả. Không trả thì lần sau các bà ý đến có mặt bà chị người yêu, bảo các chị cứ chọn thoải mái em giảm. Dù sao thì người yêu em cũng trả lại cho em phần giảm của các chị nên em không sợ bị lỗ.

- Với mấy đứa bẩn tính như này thì báo giá gấp 5 lần lên rồi giảm cho hẳn 1 nửa.

- Em tăng lên 300% cho chị xong em chiết khấu 50% là xong. Thoáng lên em mình là người định giá mà.

-  Bà chị người yêu là nguồn khách hàng tiềm năng thế mà không biết đường tận dụng, đã mua ủng hộ nhiều và liên tục còn tích cực giới thiệu bạn bè đến rồi còn không biết đường tận dụng, giá nhập giá bán bao nhiêu là do mình quyết, lại còn để lộ giá nhập vs phần trăm lời lãi thì chịu hẳn.

JJJ (Nguoiduatin.vn)