-
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình
Đời sống
04/03/2023 16:24Mới cưới nửa tháng, chồng kém 13 tuổi bỏ trốn vì bị vợ kiểm soát và ép 'chuyện ấy', vợ đi 700km để tìm
Theo trang Sohu News đưa tin, cô Tiểu Dương sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, năm nay 40 tuổi, mới kết hôn mà 2 vợ chồng đã xảy ra xích mích, đến nỗi người chồng phải trèo qua cửa sổ để bỏ trốn. Tức giận và bất lực, cô Tiểu Dương phải lặn lội 700 km để tìm đến quê chồng nói chuyện cho ra nhẽ.
Chia sẻ với phóng viên, cô Tiểu Dương cho biết cô đã quen biết với anh Chu thông qua mạng xã hội. Anh Chu kém cô Tiểu Dương tới 13 tuổi nhưng 2 người lại tỏ ra rất hòa hợp trong cách nói chuyện, vì vậy đã duy trì liên lạc trong một thời gian.
Sau khoảng thời gian tìm hiểu và gặp gỡ, cô Tiểu Dương và anh Chu đã quyết định về chung một nhà. Hai người đi đăng ký kết hôn rồi tổ chức lễ cưới đơn giản dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Trong mắt của những người xung quanh, cuộc hôn nhân của cô Tiểu Dương và anh Chu rất viên mãn, hạnh phúc, bất chấp việc họ hơn kém nhau 13 tuổi.

Tuy nhiên, "sống trong chăn mới biết chăn có rận", anh Chu không hề cảm thấy hạnh phúc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Chỉ sau vài ngày sống chung, anh đã nhận ra bản chất thật của cô Tiểu Dương, trái ngược hoàn toàn so với những gì cô ấy thể hiện trước đây.
Nửa tháng sau khi kết hôn, cô Tiểu Dương và anh Chu cãi nhau một trận rất lớn. Trong lúc tức giận, anh Chu đã trèo qua cửa sổ, nhảy từ tầng 2 xuống đất rồi bỏ trốn, bắt tàu hỏa về quê nhà của mình. Thấy vậy, cô Tiểu Dương đã nhiều lần cố gắng gọi điện, nhắn tin để thuyết phục, van xin chồng quay lại, thế nhưng anh Chu tuyệt đối không đồng ý.
Không thể ngờ sau đó, cô Tiểu Dương đã bắt xe quãng đường 700 km để tới gặp anh Chu, muốn nghe lời giải thích từ anh. Anh Chu vô cùng bất ngờ và sững sờ trước hành động của vợ nhưng anh biết bản thân cũng không thể tiếp tục trốn tránh nữa.

Anh Chu cho biết, sau khi kết hôn, cuộc sống của anh hết sức khổ sở. Là một người đàn ông, anh lại thường xuyên bị vợ sai bảo, chỉ dạy, thậm chí là ép buộc và kiểm soát, bắt phải làm mọi thứ theo ý muốn của cô ấy. Anh Chu cũng bị cô Tiểu Dương ép buộc "chuyện chăn gối" vào những lúc anh không muốn. Nếu không nghe theo, anh Chu sẽ bị vợ chửi mắng và đánh đập thậm tệ.
Một hôm vào lúc 2h sáng, anh Chu đi làm về muộn đã rất mệt mỏi nên lên giường định đi ngủ ngay, nào ngờ cô Tiểu Dương lại bắt anh phải dậy để nói chuyện. Hai người xảy ra cự cãi lẫn nhau, sau đó cô Tiểu Dương còn dùng tay đụng chạm vào "phần dưới" của chồng, ép làm "chuyện ấy". Anh Chu không biết phải làm gì, chỉ muốn thoát khỏi đó ngay lập tức nên mới quyết định nhảy ra khỏi cửa sổ và bỏ chạy.

Nghe những lời anh Chu nói, cô Tiểu Dương lại tỏ ra không chấp nhận được. Cô Tiểu Dương thẳng thắn nói rằng đúng là cô đã ép buộc chồng làm một số công việc, thế nhưng điều đó là để tốt cho anh ấy, dạy dỗ và rèn luyện anh, giúp anh trở thành một người đàn ông chín chắn và trưởng thành. Cô Tiểu Dương cho biết mặc dù lời nói của mình hơi cực đoan nhưng không có ác ý. Cô Tiểu Dương hy vọng anh Chu sẽ bỏ qua cho mình lần này và cùng quay về nhà.
Tuy nhiên, anh Chu không nghe lọt tai bất cứ lời nào của vợ. Anh quyết tâm không quay về nơi "địa ngục" đó, đồng thời đòi ly hôn với cô Tiểu Dương. Không thuyết phục được chồng, cuối cùng cô Tiểu Dương cũng đành chấp nhận ly hôn trong hòa bình.
Theo Khánh Hằng (Tri Thức & Cuộc Sống)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (16:17)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (16:06)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (20 phút trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (29 phút trước)
- "Cơn mưa tiền thưởng" tại World Cup 2026: Bị loại sớm vẫn ôm hàng triệu USD, nhà vô địch nhận con số kỷ lục (30 phút trước)
- Kế hoạch tái thiết khung gỗ của MU: Chốt tương lai Onana, kích hoạt chiến dịch săn lùng người gác đền mới (38 phút trước)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (44 phút trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị làm "đám cưới thế kỷ", New York phải phong tỏa nhiều tuyến đường? (46 phút trước)
- Bê bối "nuôi án" gây chấn động nước Mỹ: DEA bị điều tra vì cáo buộc "thả cửa" cho hàng trăm nghìn viên ma túy cực độc Fentanyl tràn ra đường phố (47 phút trước)
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy soi 5 chi tiết này để biết ai là người đáng tin (52 phút trước)