Đời sống

Mới mở hàng ra đã có kẻ tâm thần đến 'hãm', cụ già mở miệng mắng xơi xơi nhưng tay lại làm một hành động khiến người xem rơi nước mắt

Trái ngược với những lời lẽ cay nghiệt đầu môi, tấm lòng bao dung, nhân ái của cụ thực sự đã làm nhiều người phải mặc cảm.

"Chiều nay có việc ra Quận 1, thay vì vào quán cà phê đợi người quen, tôi tấp xe vào chỗ ngã 3 Bùi Viện - Cống Quỳnh ngồi trên lề đường ngắm người qua lại.

Một bà già vừa đẩy xe xôi mặn ra chưa kịp bán đã có một anh chàng tâm thần tấp vào, xòe tay xin. Bà già chửi: "Đã nghèo mà còn gặp mạt nữa!". Nói thế nhưng bà vẫn lấy hộp ra xúc xôi cho anh tâm thần.

Đưa hộp xôi cho anh chàng tâm thần, bà già lẩm bẩm "nghèo thì đã nghèo rồi! Ngồi sát vào trong tường ăn đi ông!".

Trong lúc anh chàng tâm thần ăn, bà lại vét chõ xôi và hỏi vọng vào trong: "Ăn no không, lại lấy thêm miếng cháy để dành tối đói có cái mà ăn"".

Mới mở hàng ra đã có kẻ tâm thần đến 'hãm', cụ già mở miệng mắng xơi xơi nhưng tay lại làm một hành động khiến người xem rơi nước mắt
Hình ảnh bà bán xôi tốt bụng bên đường.

Đây là bài biết do chàng trai chứng kiến câu chuyện kể lại. Bài đăng của anh về cụ bà bán xôi và anh tâm thần trên hè phố đẫ thu hút sự chú ý và bàn luận trên mạng xã hội.

Hình ảnh cụ bà tóc trắng xóa, lưng còng bán xôi đã khiến nhiều người chạnh lòng. Ở tuổi của cụ bà này đáng lẽ phải ngồi ở nhà được con cháu chăm sóc hầu hạ chứ không nên ra giữa phố mưu sinh nữa. 

Dẫu bản thân chẳng khá giả gì, mới mở hàng đã gặp tình huống không mong muốn nhưng cuối cùng, bà vẫn chọn cách cư xử tử tế. Lời mắng mỏ của bà tuy khắc nghiệt nhưng hành động "lá rách đùm lá tả tơi" này lại khiến nhiều người cảm động. 

- Đôi khi có những người miệng mắng xơi xơi nhưng cái tâm lại rất tốt. Còn hơn những người hay nói lời hoa mĩ nhưng thực tình lại là lừa lọc, dối trá. Đối với mình, đây là hình ảnh đẹp nhất sáng đầu tuần.

- Mình làm gần chỗ bà bán xôi, mỗi lần mua bà hay cho thêm lắm. Bà bảo 'sợ tụi con trẻ ăn ít xôi đói, không có sức làm', thấy dễ thương quá trời! Nhưng mà bà bị còng lưng nên mỗi lần đẩy xe xôi qua trông thương lắm!

- Sài Gòn đáng yêu vì có những con người dễ thương như bà cụ. Tuy còn khó khăn nhưng không ngại giúp đỡ người khác. Mà đã giúp là giúp thiệt tình.

Dung (Nguoiduatin.vn)