-
Sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền chịu chi cỡ nào khi chọn trường mầm non cho con trai? -
Hà Nội khuyến khích lãnh đạo doanh nghiệp vốn nhà nước tự nguyện từ chức khi không còn đủ uy tín -
Em dâu xin ra ở riêng sau lần anh chồng tự ý mở đồ cá nhân -
Cô gái 21 tuổi mang thai 38 tuần mất tích bí ẩn, gia đình khẩn thiết nhờ giúp đỡ -
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng trực tiếp kiểm tra, thúc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm -
Thanh Hóa: Công an vượt gần 50km đưa hai mẹ con đi lạc về nhà an toàn trong đêm -
Đông Nam Á oằn mình trong mưa lũ, hàng nghìn người phải sơ tán -
Vàng giảm mạnh, nhà đầu tư cần tính kỹ trước khi “bắt đáy” -
Quyền Linh lần thứ hai lên tiếng, Lọ Lem - Hạt Dẻ có động thái gì? -
Cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn từ nhóm "con ghét bố mẹ" thu hút 40.000 thành viên trên mạng xã hội
Đời sống
17/06/2025 04:36Mới quen qua mạng, anh Tây đã gửi cho mẹ đơn thân Việt 1 tỷ đồng để ‘đặt cọc vợ’
Vương Ánh Vy (33 tuổi, chủ hệ thống siêu thị mẹ và bé ở TPHCM) từng một lần đổ vỡ hôn nhân, có con riêng và con nuôi. Đến khi gặp người chồng hiện tại - Kuba Falcon Falek (tên thường gọi là Jakub, 41 tuổi, đến từ Ba Lan), chị mới tìm thấy hạnh phúc đích thực.
Sau khi ly hôn chồng cũ, Ánh Vy muốn tìm hiểu thế giới rộng lớn nên quyết tâm học tiếng Anh qua mạng. Chị tải một ứng dụng kết bạn để tự kiểm tra trình độ ngoại ngữ của mình.
Ngay sau đó, Ánh Vy nhận được nhiều tin nhắn làm quen. Hầu hết đều mở đầu bằng những lời khen ngợi về ngoại hình xinh xắn, dễ thương của chị. Riêng Jakub lại có cách mở đầu khác. Anh nhắn: “Xin chào! Tôi tên là Jakub, hiện sống ở Anh quốc. Rảnh thì nhắn tin lại cho tôi nhé, tôi là đầu bếp”.
Sự khác biệt này gây ấn tượng với Ánh Vy. Ngoài ra, ảnh đại diện đầy râu ria của anh chàng cũng khiến chị dễ dàng ghi nhớ.
Trong số nhiều tin nhắn kết bạn, Ánh Vy chỉ trả lời tin nhắn của Jakub. Anh ngay lập tức gửi cho chị hơn 10 tấm hình, là những món ăn do tự tay anh nấu.
“Tôi muốn cho cô ấy thấy những gì tôi đang làm. Mọi người thích ăn, thích nhìn thấy đồ ăn ngon nên tôi làm thế. Tôi nghĩ, nếu như vậy cô ấy sẽ thấy tôi là người thú vị. Không phải tôi trông như thế nào, mà là những gì tôi làm sẽ cho biết rõ về con người tôi”, Jakub chia sẻ trên sóng Vợ chồng son số 615.
Một lần khác, khi Ánh Vy nhắn tin hỏi “anh đang làm gì đó?”, Jakub đã gửi cho chị bức ảnh anh đang ngồi trong bồn tắm thay cho câu trả lời.
Ánh Vy sợ hãi, cho rằng Jakub là kẻ biến thái. Chị thậm chí còn đăng bài trong các hội nhóm Facebook về sự việc này để cảnh báo mọi người cảnh giác khi làm quen với anh.
Sau này, Ánh Vy mới biết chàng trai Ba Lan là người chân thật nên “hỏi gì nói nấy”. Jakub sau đó phải giải thích rất nhiều để cô gái Việt thôi hiểu lầm.
Chỉ sau 3 ngày nói chuyện qua mạng, Jakub đã bày tỏ muốn kết hôn với Ánh Vy. Chị chỉ xem đó là “lời nói thoảng qua tai”. Từng một lần vấp ngã, chị không dễ dàng tin những lời mật ngọt.
Jakub thì khác. Anh luôn xác định sẽ cưới một người phụ nữ châu Á, hơn nữa, anh còn có niềm tin mãnh liệt là tương lai sẽ sống tại châu Á. Khi quen biết Ánh Vy, anh càng thêm chắc chắn về mong muốn của mình.
Cảm nhận được tình cảm chân thành của chàng trai ngoại quốc, Ánh Vy mở lòng hơn, chia sẻ về hoàn cảnh thật của mình. Chị nói, bản thân từng đổ vỡ, hiện là mẹ đơn thân.
Jakub nghe xong bật khóc nức nở, chụp lại gương mặt giàn giụa nước mắt của mình cho đối phương xem. Anh nhắn: “Tôi sẽ đến với em”. “Tôi chán yêu đương rồi. Tôi muốn một người vợ thật sự. Tôi đã tìm đúng người phụ nữ đã có con và tôi sẵn sàng”, Jakub chia sẻ.
Jakub hứa sẽ đến Việt Nam gặp Ánh Vy nhưng cần thêm thời gian để sắp xếp công việc. Ánh Vy nóng lòng muốn gặp luôn nên đề xuất cả hai cùng đến Pháp để mọi thứ thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, chị trượt visa hai lần nên kế hoạch bị bỏ ngỏ. Cảm thấy mối quan hệ này có quá nhiều rào cản, chị đã chặn liên lạc với Jakub.
Chàng trai Ba Lan thấy vậy thì hoảng hốt. Anh tìm số liên lạc của công ty Ánh Vy và điên cuồng gọi điện, nhắn tin qua đó. Ánh Vy sợ công việc bị ảnh hưởng nên phải mở tin nhắn với anh và hình ảnh đầu tiên cô thấy được là tấm vé máy bay đến Việt Nam anh đã chuẩn bị sẵn.
“Anh ấy còn gửi cho tôi 30.000 Bảng Anh (khoảng 1 tỷ đồng), nói đây là tiền hỗ trợ công việc và tiền đặt cọc vợ... Anh ấy nhấn mạnh ‘em cứ nhận đi. Đó là tiền đám cưới’”, Ánh Vy kể lại.
Khi gặp nhau ngoài đời, Ánh Vy ngỡ ngàng vì đối phương quá đẹp trai. Dù đã xác nhận rõ tình cảm của mình, chị vẫn giao kèo trước với đối phương rằng, cả hai sẽ sống tại Việt Nam sau khi kết hôn. Nếu anh không đồng ý, cô sẽ chấm dứt mọi thứ.
Jakub vì yêu mà sẵn sàng đồng ý với điều kiện này. Anh chuyển đến Việt Nam sinh sống và kết hôn với Ánh Vy.
Hiện tại, cặp đôi đã sinh được hai người con. Hôn nhân của họ rất hạnh phúc, Jakub là người chồng chu đáo, chăm sóc cho vợ con từng chút một.
Dù cả hai vẫn còn nhiều khuyết điểm nhưng họ không mong đối phương thay đổi điều gì. Họ tôn trọng nhau và thực sự trân trọng cuộc hôn nhân này nên muốn mọi thứ bình yên như hiện tại.
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Tuyển Hàn Quốc thảm bại 1-4 ngay trên sân nhà (22:06)
- Hiệu trưởng nói gì về việc "học chương trình liên kết mới được học bán trú?" (23 phút trước)
- Khởi tố, bắt giam 3 thành viên tổ chức khủng bố "Việt Tân" nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (43 phút trước)
- Thứ trưởng Bộ Công an: Sẽ làm rõ và công khai trách nhiệm trong vụ thiếu SGK (1 giờ trước)
- Cầu thủ đắt giá nhất FIFA ASEAN Cup bất lực, Bangladesh tiếp tục trắng tay tại FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Xe máy va chạm với xe tải, 2 bố con tử vong (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang Sik: "Việt Nam sẽ dồn toàn lực để thắng Thái Lan" (2 giờ trước)
- Tạm giữ nhóm đăng gần 800 video ghép nội dung quảng cáo thiết bị cờ bạc bịp (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp có mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Vào phòng vợ cũ sau vài năm ly thân, choáng váng khi nghe em nói một câu cả 2 vỡ òa trong nước mắt (2 giờ trước)