Đời sống

Mỗi tháng đưa vợ 3 triệu đi chợ nhưng mời bạn về nhậu cả chục lần, người chồng còn than thở: 'Tiêu thế này thì núi cũng sạt'

Thái độ của người chồng khiến không chỉ chị vợ mà dân tình cũng phải "phát điên" giùm. Quả thực đàn ông nghèo không sợ bằng đàn ông tính toán với vợ con!

Câu chuyện tài chính trong hôn nhân chưa bao giờ là bài toán nhẹ nhàng. Mặc dù phần lớn phụ nữ sẽ là người quản lý việc chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình, nhưng cũng có không ít anh chồng tính "căn ke", vợ mua bó rau, chai nước mắm cũng phải hỏi đến. Thành ra, nhiều chị dù không muốn cũng phải làm sổ thu chi rõ ràng hàng ngày để còn tiện "báo cáo" với chồng.

Như trường hợp của chị vợ dưới đây chẳng hạn. Chị đăng bài than vãn: "Thoải mái với người ngoài nhưng tính toán với người nhà. Chồng em đấy các chị ạ, mời bạn bè về nhà ăn uống tháng 4-5 lần, hết 5-6 triệu không tiếc, mà lại cân đo đóng đếm hạch sách từng khoản chi tiêu trong gia đình của vợ".

Trong đoạn đối thoại của hai vợ chồng, người chồng mở đầu với một thái độ khá hạch sách, yêu cầu vợ báo cáo việc thu chi vì "12 ngày rồi không thấy nói gì hết" .

chồng keo kiệt, chồng ki bo, chồng xấu tính

chồng keo kiệt, chồng ki bo, chồng xấu tính

Người vợ nghe thế thì chỉ im lặng chụp vở ghi chi tiêu, đi chợ hàng ngày cho chồng. Mặc dù chị đã ghi chi tiết đến từng món ăn rồi nhưng anh chồng vẫn thắc mắc: "Trời sao hôm nào cũng hơn 1 triệu cả vậy, em chi tiêu kiểu gì thế". Khi vợ nói về việc chồng đưa bạn về nhậu thì chồng lên tiếng: "Mới 1/3 tháng mà 7-8 triệu rồi, còn ngày 11 đâu, chi tiêu thế này núi cũng sạt".

chồng keo kiệt, chồng ki bo, chồng xấu tính
Vợ bức xúc chồng mỗi tháng chỉ đưa 3-4 triệu nhưng thường xuyên rủ bạn về nhà nhậu nhẹt lại than vợ tiêu nhiều.

Trước phàn nàn của chồng, người vợ gần như tức nước vỡ bờ mà lên tiếng: "Thế từ nay anh đừng ăn nữa, đừng uống nữa, đừng mặc nữa, ăn đòi ăn ngon mà tiếc tiền, bạn thì mấy ngày rủ về nhà nhậu 1 lần, cho bạn ăn không tiếc mà tiếc từng hào với vợ con. Tháng đưa được 3-4 triệu mà cứ làm như nhiều lắm không bằng, đã vậy từ nay, lương anh cứ giữ, thích ăn gì tự nấu. Mẹ con em tự lo cho nhau, lương anh to quá, nuốt không nổi".

Câu chuyện ngay lập tức nhận về nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Ai cũng phải phục sự nhẫn nhịn của chị vợ khi sống được chung một mái nhà với người chồng như vậy.

- Có 3 triệu mà làm như là 30-300 triệu vậy á trời. Gia đình là phải vun vén với nhau chứ!

- Đọc mà chỉ muốn chửi thề. Mà chị này cũng chịu đựng giỏi ghê, phải mình ngay từ cái đoạn hỏi hạch bên trên là mình cho lướt rồi.

- Làm biếng đọc sổ ghi chép ghê. Mà biết ông chồng làm tháng đưa 3-4 triệu đòi ăn ngon, rủ bạn về nhà nhậu là tôi ném đi xa rồi.

- Vậy là chồng bát, chồng đĩa chứ chồng gì nhỉ? Thay vì hằng ngày ghi chép đi chợ, cầm bút kí vào đơn ly hôn có khi sống nhẹ nợ hơn đó chị!

- Nghe thì cứ nghĩ chuyện bịa nhưng đàn ông keo kiệt với vợ con thế này quả thực không thiếu đâu ạ. Mọi người may mắn chưa gặp phải thôi.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/moi-thang-dua-vo-3-trieu-di-cho-nhung-moi-ban-ve-nhau-ca-chuc-lan-nguoi-chong-con-than-tho-tieu-the-nay-thi-nui-cung-sat-d162819.html