-
Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết -
Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? -
Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Bính Ngọ -
Rùng mình khoảnh khắc bánh xe "điên" tông trọng thương người phụ nữ ở Vĩnh Long -
K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 2026: Bộ Công Thương yêu cầu giải trình và nêu rõ lý do -
Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em" -
Luật giao thông 2026 thay đổi "chưa từng có": Tài xế và phụ huynh cần biết ngay -
"Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua -
Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức thoái vốn khỏi LPBank -
Nguyên nhân tháp cần cẩu hàng chục mét gãy ngang giữa trung tâm Đà Nẵng, đè sập tường Bảo tàng Chăm
Đời sống
14/12/2017 18:26Mua áo khoác về tặng vợ mới cưới, anh chàng tá hỏa nhận hàng là áo len dài ngoằng làm theo size 'người ngoài hành tinh'
Mua hàng online với nhiều người mà nói đã gần như trở thành vấn nạn khi mà ngày càng nhiều những tác phẩm "không thốt nên lời" được chuyển đến tay khách hàng. Nếu như có những trường hợp nhận hàng về cùng mẫu mã nhưng chất lượng chỉ bằng 1/10 thì bên cạnh đó cũng có những khổ chủ phải cắn răng mở gói hàng mà trong đó sản phẩm lại thuộc một chủng loại hoàn toàn khác so với đơn đặt hàng.
Như anh chàng Đ.T dưới đây là một ví dụ, anh đã đặt mua một chiếc áo khoác màu cam cho vợ nhưng đến khi hàng chuyển về và khui ra thì bên trong lại là cái áo len. Sẽ không có gì đáng nói nếu chiếc áo đó mặc được bình thường, đằng này nó lại bé tí, cổ và tay dài ngoằng không chui vào được.
Hình ảnh được Đ chia sẻ kèm nội dung: "Cay quá các ông ạ. Sự việc là như thế này: Hôm nọ tôi hí hửng lên chợ online, thấy 1 em xinh tươi đang bán quần áo livestream, tôi liền đặt 1 cái áo khoác cho vợ (vì mới cưới nên muốn mua cho nó cái gì đấy). Và hôm nay người ta gửi tôi cái này đây... Cay mấy con mụ bán hàng online. Đây là áo khoác thật ư?".
Quả thực nhìn chiếc áo này chắc phải hiếm lắm các cô gái muốn chui vào đó bởi chỉ cần qua cảm quan thôi cũng thấy quá ư là ngộp thở, nhất là nhìn hai cái tay và thân dài ngoằng của cái áo quá ngán ngẩm. Rất nhiều những bình luận động viên đã được đưa ra trên mạng xã hội nhằm xoa dịu sự "cay đắng" này của khổ chủ. Nhiều người thậm chí còn vui tính đến nỗi ví chiếc áo như là dành cho hươu cao cổ hay người ngoài hành tinh chứ không phải là cho người thường nữa cơ ấy.
Chia sẻ thêm về chuyện của mình, Đ. cho hay: "Mình định mua chiếc áo khoác màu cam cho vợ nên đã đặt ai ngờ đến lúc chuyển về lại thành như thế này. Minh mua hàng chuyển phát COD và nhận được hàng hôm 13/12, giá áo và cả tiền ship tổng là 153 nghìn đồng.
Mình mở hàng ra thì thấy chiếc áo nằm trong hộp, không có chút gì liên quan tới áo mình đặt cả. Mình tìm lại Facebook của bạn bán hàng nhưng không thấy có lẽ đã khóa rồi, gọi điện liên tục cũng không thấy nghe máy. Trên phong bì ship hàng cũng không thấy ghi tên người gửi bạn ạ".
Đ. lúc nhìn thấy chiếc áo thì mất cảm tình quá nên chẳng buồn thử và coi như đánh rơi tiền thôi vậy. Anh chàng sau đó mới chụp ảnh và up lên mạng thì nhận được khá nhiều phản hồi hài hước từ mọi người. Một số cô nàng thì nhận xét đây là chiếc váy len body cổ lọ nhưng cái tay áo thì nhìn sai quá sai.
Bạn Lữ Bố bình luận như xát muối vào con tim của Đ: "Chất len đẹp, ôm dáng mặc vào khoe hết đường cong cơ thể, lại còn màu da nâu nữa chứ sexy quá. Anh thật là có con mắt biết chọn đồ" hay như Nguyễn Diệu Ngọc Linh thì lại tỏ ra khá kinh nghiệm: "Đây là áo body, để bình thường nó sun vào, chứ khoác lên người xem, nó phình ra ngay".
Hay như Tần Doanh Chính lại hiến kế cho Đ. giải quyết chiếc áo một cách nhanh gọn: "Nhà bạn có chó không, cắt cái tay đi cho chó mặc là ổn, phải có đầu óc sáng tạo tí nhá".
Đúng là dở khóc dở cười thật đấy các mẹ ạ, đang kỳ vọng là sẽ có chiếc áo khoác vừa đẹp vừa ấm để mặc cho qua mùa đông lạnh giá thì lại gặp ngay sự cố này đúng là mất hết cả cảm hứng mua sắm. Đ, cho hay đã nhiều lần mua online các mặt hàng khác nhau trên các trang thương mại điện tử uy tín nhưng quần áo thì đây là lần đầu. Có lẽ sau đây anh chàng sẽ chính thức gia nhập hội những người "anti" mua trang phục qua mạng vì tiền mất tật mang quá.
Theo Nhân Mã (Thời Đại)
- "Đại án" hối lộ tại Bộ Nông nghiệp: Túi tiền 10 tỷ đồng đặt sau cánh cửa nhà quyền cục trưởng (15:22)
- Bóng đá Malaysia và nỗ lực pháp lý cuối cùng: Liệu có thể xoay chuyển án phạt xử thua trước tuyển Việt Nam? (15:17)
- Lời khai của người tự xưng cán bộ nhà trường, lừa sinh viên 40 triệu vì thủ tục chuyển trường đại học (15:10)
- Cơ hội sở hữu ô tô giá hời cho người Việt trong năm 2026 (15:05)
- Hà Nội: Bị đánh vô cớ khi đang ăn, nam thanh niên chém đồng nghiệp tử vong (30 phút trước)
- Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết (31 phút trước)
- Kỷ nguyên mới của dữ liệu cá nhân: Khi các "gã khổng lồ" công nghệ phải lùi bước trước pháp lý (35 phút trước)
- Nổ lớn tại khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ, nhiều người thương vong (35 phút trước)
- Nguyễn Thanh Nhàn lên tiếng giữa nỗi lo lỡ hẹn với Vòng chung kết U23 châu Á 2026 (39 phút trước)
- Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? (42 phút trước)