-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Đời sống
28/01/2021 09:45Nam sinh chụp lại cảnh tượng 'cưng xỉu' trên đường, không ngờ nhận ngay 'bão like'
"Trưa đi học về mà thấy cảnh này phải chạy chậm lại móc điện thoại ra chụp vì quá dễ thương luôn á" - đây là dòng chia sẻ của một nam sinh cho bức ảnh đăng vào một hội nhóm trên MXH và nhận về hơn 7 nghìn lượt like, tim.

Trong bức hình là hai cô bé học sinh, có vẻ đang ở độ tuổi Tiểu học, đi trên con đường nhựa về nhà. Hình ảnh hai cô bé che cùng một chiếc áo khoác giữa trời trưa nắng khiến dân tình không khỏi bồi hồi, nhớ về thời đi học cũng đã ít nhất 1 lần cùng đứa bạn thân "chiếc áo xẻ đôi" như vậy.

"Thấy bóng hình ngày bé của mình trong đây. Đi học chiều về gặp mấy bé nhỏ nhỏ thấy đáng yêu lắm. Hồi xưa mình cũng vậy mà. Thời gian trôi nhanh quá".
"Hồi cấp 1 mình với đứa bạn trong xóm y vậy đó. Đi học về là quấn với nhau chơi chung, tan học là ly chè, cây kem, cây phá lấu, ly nước sâm cũng chia nhau uống. Vậy mà tự nhiên lớp 6 là bắt đầu từ mặt nhau dù nhà 2 đứa đối diện. Buồn ghê".
"Nhớ những trời mưa ha. Lấy cái váy chống nắng của bạn trùm".
"Cùng nhau chạy trên con Wave, bạn té đằng sau mà cũng không biết luôn".

Chủ nhân bức ảnh là bạn Phan Thành Nghĩa, học sinh lớp 12 tại trường THPT Phước Long, quận 9, TP. HCM. Nghĩa cho hay, hình ảnh được bạn chụp lại trên đường 13, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức khi đang trên đường đi học về.
"Mình lấy điện thoại ra chụp vì yêu quá. Thực sự nhớ lại những ngày xưa hồn nhiên của tụi mình. Không ngờ bức ảnh lại được mọi người yêu thích đến vậy", Nghĩa nói.
Có những thứ đã trôi qua nhưng thành những kỷ niệm đẹp và chỉ cần một chút gợi nhắc thôi là quá đủ để chúng ta cảm thấy xao xuyến, bồi hồi. Trong cuộc sống bộn bề, những khoảnh khắc này như một nốt trầm để mỗi người có dịp nhớ về một thời tuổi thơ vô lo vô nghĩ.
Lộc (Nguoiduatin.vn)








- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (25 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (42 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (43 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (54 phút trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (54 phút trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (55 phút trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (55 phút trước)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (1 giờ trước)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (1 giờ trước)




