-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Đời sống
21/06/2020 14:25Nam thanh niên 'khóc thét' vì pha xử lý cồng kềnh của Google Maps, nhìn cảnh tượng khốn khổ của anh chàng không ai nhịn được cười
Đối với những người có đam mê đi phượt thì việc sử dụng tính năng tìm kiếm, chỉ đường của Google Maps trên chiếc điện thoại thông minh quả thực hết sức cần thiết.
Bởi nếu ngày xưa đi đâu không biết đường, người ta sẽ dùng những câu như "đường ở miệng", "hỏi là biết". Tuy nhiên thời đại bây giờ, đường ở smartphone, đường ở Google Maps. Mặc dù ứng dụng chỉ đường Google Maps rất ít khi có sai sót, nhưng khi gã khổng lồ công nghệ này "giở chứng" thì nhiều tài xế đã phải "khóc thét".
Mới đây một chàng shipper có tên là T.C cũng rơi vào tình huống "khóc dở mếu dở" khi quá tin tưởng vào Google Maps trong quá trình đi phượt của mình.
Anh chàng kể lại: "Chuyện là em thấy mọi người đi phượt các thứ review vui quá nên em ham! Và thế là em làm 1 chuyến Tây Nguyên. Mấy anh lớn cứ bảo, không biết đường thì cứ bật Google Maps mà chạy.
Giờ em chạy tới đây rồi! Chán không muốn nói".
Đính kèm lời than thở là hình ảnh anh chàng đi ngay vào con đường đất đỏ sình lầy, nhìn cảnh tượng "tiến thoái lưỡng nan", đi không được mà quay đầu cũng chẳng xong khiến nhiều người ngao ngán. Chưa kể, có lẽ vì không quen đường và do đường lầy lội quá mà anh chàng này đã dính liên tiếp các cú "vồ ếch" khiến từ đầu đến chân lấm lem vô cùng.

Có lẽ, do quá tin tưởng Google Maps cũng như lời "chỉ dạy" của đàn anh đi trước, anh chàng này hồn nhiên "cắm đầu cắm cổ" chạy theo đường đi mà ứng dụng này định hướng, đến lúc chợt nhận ra có cái gì đó sai sai thì đã không thể nào quay đầu lại được nữa rồi!
Sau khi đọc được bài đăng tải của anh chàng, dân mạng cảm thấy vừa thương hại lại vừa buồn cười. Nhiều người cảm thương cho T.C quá nên đã trách anh rằng sao nhìn thấy đường đi như vậy rồi mà vẫn cắm đầu lao xe về phía trước? Bên cạnh đó nhiều người cũng "kể khổ" nhiều pha bị Google Maps "chơi xỏ" rơi vào tình huống thảm hại chẳng kém gì anh chàng.
Không chỉ mình thanh niên gặp sự cố như vậy nhiều trường hợp cũng gặp tình trạng tương tự như thế này:
Đây có lẽ cũng là trải nghiệm "nhớ đời" của chàng trai trẻ này khi đi phượt đây!
Theo Bun Nguyễn (Trí Thức Trẻ)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (45 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (1 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)