Đời sống

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép

Từ khi chưa về làm dâu, bố mẹ chồng đã coi cô như con gái, thậm chí còn nói thương cô hơn con ruột.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tuy không mới mẻ nhưng thời nào cũng vậy, luôn có vô vàn chuyện đáng nói. Dù là sống chung hay sống riêng, đôi lúc khó tránh khỏi mâu thuẫn, bất đồng quan điểm do sự khác biệt là tuổi tác, tính cách, lối sống,… Chính vì vậy, mỗi khi thấy nàng dâu nào kể chuyện được nhà chồng cưng chiều, các chị em lại trầm trồ ước ao, ngưỡng mộ và vui lây.

Và, những câu chuyện xoay quanh chủ đề mối quan hệ nhà chồng nàng dâu, hôn nhân của Thái Thuyên (25 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện đang làm việc tại một công ty truyền thông ở TP.HCM) được cô chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận.

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép - 1

“Mẹ chồng cưng chiều tôi như thế nào?”, “Em chồng thương tôi như thế nào?”, “Tình yêu tuổi học trò của em và anh đẹp như thế nào”,… Những tiêu đề đơn giản, không màu mè hoa lá cành nhưng lướt xem từng đoạn clip, ai nấy đều thốt lên “siêu dễ thương”, “hạnh phúc quá”, thậm chí có người còn cho rằng chắc kiếp trước cô nàng gen Z này giải cứu thế giới nên kiếp này được gả vào gia đình chồng siêu tình cảm và yêu nàng dâu nhiều đến vậy.

Hành trình yêu nhau 9 năm, sống thử 6 năm trước khi cưới

Thái Thuyên cho biết, chồng hơn cô 1 tuổi và cả hai yêu nhau từ năm 2014, tức khi ấy Thuyên mới 16 tuổi và đang học cấp 3. Chính vì vậy, cả hai đã trải qua hơn 1 năm yêu xa khi anh Liêm Trần lên TP.HCM học đại học.

Dù ở xa nhau nhưng mỗi ngày cặp đôi đều nhắn tin, gọi điện mỗi ngày. Ngay cả khi Thuyên lên đại học, hai người cũng ở xa nhau nên mỗi tuần chỉ gặp nhau được 1 lần vào cuối tuần.

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép - 2

Đến năm 2017, cả hai quyết định dọn về sống với với nhau, khi ấy Liêm Trần đang thử việc trong một công ty truyền thông, còn Thuyên chỉ mới bắt đầu xin việc. Công việc chưa ổn định, kinh tế eo hẹp thường xuyên thiếu trước hụt sau, nhưng cả hai không dám nhờ gia đình hai bên hỗ trợ vì không muốn tăng gánh nặng thêm cho cha mẹ, nên cuộc sống rất khó khăn.

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép - 3

Ngày anh đi làm, tối đi giữ xe kiếm thêm tiền để thuê trọ, ngày nào cũng giữ tới 23h30 mới nghỉ. Tôi nấu cơm, mỗi tối sẽ đợi anh về ăn cơm cùng. Dù đi làm từ sáng tới khuya nhưng anh luôn phụ việc nhà với tôi, vì sợ tôi mệt.

Có những tháng không đủ tiền trang trải cuộc sống, chúng tôi phải cầm cố hết những món đồ giá trị như trang sức, giấy tờ xe để có tiền chi tiêu, chờ tới ngày nhận lương. Hai chiếc nhẫn của tôi cứ ra vào tiệm cầm đồ suốt thôi.

Những lúc như vậy, đến chuyện ăn gì hai đứa cũng suy nghĩ rất lâu để chọn món rẻ nhất sao cho tiết kiệm. Có những ngày chúng tôi phải lục hết tất cả các túi quần áo chỉ gom đủ tiền ăn 1 buổi trưa, nhưng anh lại nhường phần tiền đó cho tôi. Tôi không thể nào quên giai đoạn đó. Suốt 9 năm trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng anh luôn dành những điều tốt nhất cho mình”, Thái Thuyên nghẹn ngào nhớ lại những tháng ngày khó khăn ấy.

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép - 4

Chưa làm dâu, 9X đã được mẹ chồng chăm như con gái, thương hơn “cái mạng” của mẹ

Yêu nhau từ thời học trò, nhưng cặp đôi không hề lén lút hẹn hò mà anh Liêm Trần đã sớm giới thiệu bạn gái với gia đình mình. Nhưng cũng kể từ đó, anh nhanh chóng bị “thất sủng”, vì bố mẹ cực kỳ quan tâm và chiều chuộng Thái Thuyên.

Về phía Thái Thuyên, ngay từ lần đầu tiên về nhà ra mắt, cô đã có ấn tượng tốt với gia đình anh Liêm Trần, bố mẹ anh cho cô cảm giác đây là gia đình rất hạnh phúc. “Lần đầu anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ làm rất nhiều món ngon cho tôi. Bố mẹ còn không cho tôi làm gì hết, tôi chỉ việc ngồi chơi thôi. Bố mẹ có nói rất thương tôi vì tôi ngoan và lễ phép (cười)”, Thái Thuyên chia sẻ.

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép - 5

Sống xa nhà đã hơn 6 năm, suốt quãng thời gian ấy bố mẹ chồng ở quê thường xuyên gửi đồ ăn lên cho cô. Cô nàng 9X hạnh phúc kể: “Mỗi lần gửi ít nhất là 3 thùng xốp lớn, có lần dịch Covid-19, bố mẹ anh còn gửi lên cho tôi 9 thùng luôn. Hàng xóm tưởng tôi mở sạp bán không đó (cười). Mẹ biết tôi không giỏi nấu nướng nên tất cả đồ ăn đều được làm sẵn và ướp gia vị. Bố thì ngày nào cũng đi bắt cá để gửi lên cho hai đứa”.

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép - 6

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép - 7

Thái Thuyên cho biết thêm, mẹ chồng hay gọi cô là con gái, con dâu yêu dấu, công chúa. Biết con dâu thích ăn trái cây, bố mẹ chồng còn trồng luôn những cây cô thích ăn. Lúc mẹ lên TP.HCM chơi, mẹ biết cô thích ăn cua biển nhưng vì lúc đó đang khó khăn nên không dám chi tiền. Khi mẹ về, mẹ âm thầm để 2 triệu dưới laptop của cô rồi gọi bảo "mua cua ăn cho đã đi con". 

Mỗi lần về quê, mẹ đều làm nhiều món ngon cho nàng dâu ăn. Mẹ cũng không cho cô làm gì hết, tất cả việc nhà mẹ đều kêu 2 em trai chồng làm.

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép - 8

“Bố mẹ bảo chúng tôi ngủ tới 10 giờ sáng dậy cũng được, nhà không có việc gì nên không phải thức dậy sớm. Tôi quét nhà hay lau nhà, mẹ lại la hai em trai chồng, vì để nhà dơ nên chị hai mới phải quét. Có lần, em trai chồng nhắn tin ‘mách’ tôi rằng, đang ngồi ăn cơm mà mẹ nói với hai đứa em là mẹ thương tôi hơn các em, ‘mẹ thương chị hai còn hơn cái mạng của mẹ nữa’.

Nhiều lần tôi hỏi mẹ, tại sao mẹ thương con nhiều vậy? Mẹ nói, tại con là con dâu của mẹ, con gái lấy chồng mà về nhà chồng thì mẹ cưng lắm. Vì con gái người ta nuôi lớn rồi phải lấy chồng, nhưng lại sống với mình thì mình phải thương như con ruột chứ, thậm chí là hơn luôn. Mẹ thương con để sau này mẹ già con lấy nước cho mẹ uống nữa. Thật sự tôi rất thương bố mẹ và rất quý những gì bố mẹ dành cho mình”, Thái Thuyên nghẹn ngào.

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép - 9

Không chỉ bố mẹ chồng, mà hai cậu em trai sinh đôi cũng rất quý chị dâu dù bị mẹ cho “ra rìa” như anh trai, dù nghe mẹ tuyên bố thẳng “thương chị hai hơn 2 con”. Thái Thuyên kể, mỗi lần biết chị dâu sắp về nhà chơi, hai cậu em lại hối hả đi dọn phòng, giặt sạch sẽ chăn màn trước cho anh chị.

Dù mới 15 tuổi nhưng hai cậu em đều tự bảo nhau làm việc nhà, không để chị dâu phải động chân động tay vào bất cứ việc gì. Ngay cả khi lên TP.HCM chơi, các em cũng lao vào bếp nấu ăn cho cả nhà, rồi chủ động dọn dẹp nhà cửa cho anh chị.

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép - 10

“‘Anh chị hai ơi, lần đầu em làm món kho này, anh chị ăn không ngon đừng buồn em nha’, mỗi khi làm món mới cậu em lại nói như vậy. Dép của tôi luôn được hai em chà sạch. Chỉ cần tôi đi đâu về chút thôi là đôi dép sẽ được phơi nắng rồi.

Tôi mới đi xe khách về thì được em chồng đưa cho ly nước: ‘Chị hai đi xe về mệt, uống nước cho khỏe nè’. Lúc đó tôi thực sự rất hạnh phúc, hai em sao mà yêu thương mình quá nhiều”, nàng dâu hạnh phúc kể lại.

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép - 11

9X chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân, gia đình hạnh phúc

Yêu nhau lâu khó tránh khỏi những lúc xảy ra cãi vã, nhưng để tình yêu vững bền, Thái Thuyên cũng có những bí quyết riêng, gói gọn trong 6 gạch đầu dòng:

- Thứ nhất, khi bước vào một mối quan hệ thì tôn trọng lẫn nhau cần đặt lên hàng đầu. Sở thích của đối phương nên được tôn trọng, vì được làm những điều mình thích thì cả hai sẽ rất vui, từ đó cuộc tình không có điều gì khiến cả hai khó chịu.

- Thứ hai, muốn tình yêu bền chặt thì cần phải tin tưởng lẫn nhau, nếu đa nghi, nghi ngờ đối phương thì chắc chắn rằng mối quan hệ đó không thể kéo dài. Để cả hai thêm hiểu và tin tưởng lẫn nhau, không nên đợi đối phương yêu cầu mà hãy tự động nói với nhau những điều mình làm.

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép - 12

- Ba là, không ràng buộc, kiểm soát lẫn nhau. Vì đơn giản nếu mình biết họ làm gì sai trái sau lưng mình thì họ không xứng đáng với mình, vậy hà cớ gì phải kiểm soát để bản thân thêm mệt mỏi.

- Bốn là, ai cũng có sự riêng tư, nhưng đã xác định yêu lâu dài thì những điều riêng tư ấy sẽ từ từ đánh mất đi tình cảm. Sẽ không ai hiểu và thông cảm cho bạn khi bạn cứ giữ khư khư cái khoảng không riêng tư đó, đừng cố giấu rồi bắt người khác phải hiểu mình.

- Năm là, khi xảy ra xung đột, cả hai cần nghiêm túc nhìn nhận sự việc theo cách đa chiều chứ không phải là một chiều rồi đổ lỗi cho nhau. Nên giữ im lặng, đợi khi nào bình tĩnh rồi cả hai mới nói chuyện đó lại với nhau. Khi đó mới có thể lắng nghe quan điểm của nhau rồi đưa ra hướng giải quyết chung.

- Sáu là, không chê bai, lôi khuyết điểm của nhau ra nói, không hài lòng nhau ở điểm nào thì nói ra và cùng nhau sửa chữa. Luôn luôn lắng nghe nửa kia dù chuyện đó vui hay buồn, để cùng nhau giải quyết.

Nàng dâu 9X được mẹ chồng thương hơn cả bản thân, em trai chồng chà sạch từng đôi dép - 13

Còn trong mối quan hệ với nhà chồng, Thái Thuyên luôn yêu thương cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, dành tình cảm cho nhà chồng như nhà mẹ đẻ. “Luôn lễ phép, tôn trọng và biết lắng nghe sự dạy bảo của cha mẹ chồng. Đó là những điều quan trọng nhất mà tôi đã áp dụng và may mắn nhà đình chồng đã thương tôi như con gái ruột”, Thái Thuyên chia sẻ.

Theo Cẩm Tú (Phụ Nữ Thủ Đô)




https://doisonggiadinh.baophunuthudo.vn/chuyen-gia-dinh/nang-dau-9x-duoc-me-chong-thuong-hon-ca-ban-than-em-trai-chong-cha-sach-tung-doi-dep-c73a26403.html