-
Cổ phiếu FPT tăng trần, kéo chứng khoán tăng vọt sau phiên giảm sốc
-
Vụ học sinh lớp 12 tử vong: Thực hư thông tin nam sinh đâm bạn đã bị bắt nạt nhiều lần
-
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 31 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?
-
Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang từ 18h hôm nay, cảnh báo an toàn hạ du
-
Nam sinh ở An Giang cầm hung khí quật liên tiếp vào đầu bạn
-
Đề xuất nâng tiền cọc đấu giá đất lên 50%, cấm tham gia đấu giá với người bỏ cọc
-
Đề xuất nâng mức đặt cược đua ngựa, bóng đá lên gấp 10 lần, tối đa 100 triệu/ngày
-
Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Đã chuyển công an giám định
-
Vụ nhiều người tụ tập trước dinh thự của Ngân Collagen: Thông tin từ công an
-
Bão số 12 Fengshen giật cấp 12, miền Trung mưa rất to từ trưa 22-10
Đời sống
22/06/2018 14:35Nàng dâu ấm ức vì mẹ chồng giặt đồ của cả nhà, chỉ chừa duy nhất một bộ của mình ra, dân mạng hiến kế cách trả đũa
Những chuyện xích mích hay bất đồng giữa mẹ chồng và nàng dâu có lẽ có kể ra muôn đời cũng không bao giờ hết. Vậy nên, đó là lý do thi thoảng hoặc cứ cách đôi ba ngày là có một nàng dâu nào đó đăng đàn khóc kể về cuộc sống đầy áp lực của mình khi bị bị hãm vây giữa những bất đồng với mẹ chồng. Không chuyện lớn cũng chuyện nhỏ, thậm chí là việc vặt trong nhà cũng có thể làm công cụ để gây hiềm khích với nhau.
Minh chứng là mới đây, có một nàng dâu đã đăng đàn xin ý kiến của chị em trong một hội nhóm trên mạng xã hội về chuyện bị phân biệt đối xử trong... việc giặt giũ. Chính xác về câu chuyện này đã được nàng dâu trên kể ngắn gọn như sau: “Mẹ chồng bỏ đồ vào máy giặt, giặt cho cả nhà. Em có một bộ mà lại bị bỏ ra ngoài. Theo các chị em phải làm sao?”.

Câu chuyện siêu ngắn về một vấn đề cực kỳ nhỏ trong một chủ đề muôn thuở ở mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu này ngay lập tức đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng trong hội nhóm đăng tải. Ấy vậy mà, không như những câu chuyện bóc mẽ mẹ chồng được kể ra rả mỗi ngày trên mạng xã hội, câu chuyện này bỗng mở ra một cuộc tranh cãi nho nhỏ giữa người bình luận. Một phe đứng về phía mẹ chồng, một phe đứng về phía nàng dâu. Hai bên kịch liệt “chiến đấu” với nhau bằng những suy nghĩ rất riêng của mình.
Về phe của người mẹ chồng, nickname Hoa Xuyên Tuyết nói: “Của mình thì tự đi mà giặt, lắm chuyện còn đăng đàn khóc kể, có một bộ chứ mấy mà than”. Đồng tình với ý kiến này, chị bạn Hai Dang Minh nói thêm: “Là mẹ chồng sợ giặt chung bẩn quần áo của bạn, bạn về bạn lại mắng chứ sao! Mình cũng không bao giờ cần ai giặt hộ, giặt chung không yên tâm hỏng quần áo”. Hoặc như một bình luận khác thuộc phe này cũng cho rằng, nàng dâu trong câu chuyện quá vội vàng cho rằng mẹ chồng có ý không tốt với mình, trong khi biết đâu máy giặt đầy, quần áo phải bỏ ra bớt để giặt lần sau hoặc giặt tay, hoặc bà sợ hỏng đồ của con dâu mà không dám giặt bậy.

Còn những người về phe nàng dâu trên thì chi rằng, đọc vào là biết người mẹ chồng trong câu chuyện có việc gì đấy không hài lòng ở con dâu nên chơi trò trẻ con để trả thù. Cô bạn Quỳnh Ngân bĩu môi nói: “Úi giời thế này mà các chị còn bênh cho được, đọc vào là sặc mùi ghét con dâu còn gì. Già rồi mà như con nít ý”. Chị gái Tuyết Ngọc Phan cũng lên tiếng hòa vào dòng bình luận: “Mẹ chồng có cũng như không, không thích gì thì nói, có gì bất mãn thì thẳng thắng nói với con dâu, ai đâu chơi trò giận hờn như mấy đứa trẻ, đọc buồn cười”.
“Từ mai trước khi mẹ chồng giặt thì bạn bỏ 1 bộ của bạn vào máy giặt để giặt trước để chế độ ngâm nữa khoảng gần 2 tiếng, để bà ý chờ máy giặt lâu cho tức điên lên lên xem lần sau còn làm cái trò trẻ con đấy nữa không” - riêng cô bạn Dâu Tây thuộc phe này nhưng lại hiến kế cách bật lại mẹ chồng, cũng với công cụ là chiếc máy giặt.

Thế nhưng, giữa những dòng bình luận vẫn đang căng thẳng đá qua, đá lại chan chát như trên. Bỗng lại xuất hiện thêm một phe giải cứu tình hình, phe này là phe trung lập. Mọi người thuộc phe này mong mọi người bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề, câu chuyện này vẫn còn quá ít thông tin nên không thể nhìn vào mà phán ai đúng, ai sai được.
Chị gái Phương Chi thuộc phe này đứng ra khuyên ngăn: “Mọi người bình tĩnh, có gì đâu mà căng thẳng, mẹ trên kể không rõ ràng nên mọi người chỉ đoán ý mà chia sẻ theo cảm xúc của mình chứ đúng sai chẳng ai biết ngoài mẹ ý. Có gì mẹ nod hỏi thẳng mẹ chồng đi. Bảo tại sao mẹ lại bỏ quần áo con ra ngoài thế ạ? Xem mẹ chồng bảo gì. Lựa theo câu trả lời của bà mà hành xử. Em thấy chuyện này là chuyện nhỏ làm gì mọi người phải cãi nhau ầm ĩ thế ạ?”.
Theo Min (Helino)








- Nữ ca sĩ bị bắt vì sát hại con gái ruột: Đánh đập rồi đổ nước sôi, bỏ mặc con trong xe đến chết (21/10/25 23:09)
- Trước "giờ G" đám cưới Đỗ Hà - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Rạp cưới siêu khủng, cô dâu nôn nao! (21/10/25 23:06)
- Nghẹt thở vây bắt kẻ "ngáo đá" lái xe tải lạng lách, cầm dao chống trả công an (21/10/25 22:54)
- Chấn thương của Bùi Tiến Dũng nghiêm trọng thế nào? (21/10/25 22:40)
- Giá vàng thế giới giảm mạnh chưa từng thấy (21/10/25 22:31)
- Dân Đà Nẵng chen chân mua lương thực chống bão số 12, siêu thị "cháy hàng" (21/10/25 22:17)
- "Tổ quốc trong tim" - từ concert quốc gia đến sự bùng nổ rạp phim (21/10/25 22:01)
- Ukraine mất điện diện rộng, Mỹ phản đối tịch thu tài sản Nga để viện trợ Kiev (21/10/25 21:43)
- Một trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công (21/10/25 21:25)
- Truyền thông Malaysia nổi cơn thịnh nộ (21/10/25 21:22)




