Đời sống

Nàng dâu sợ run vì mẹ chồng kỹ tính, rửa bát xong phơi nắng phải chờ khô từng thứ một mới đem đi cất

Lấy chồng phải sống chung lại chứng kiến vô vàn những sự kĩ tính của mẹ chồng khiến nàng dâu út mỗi lần tiếp xúc đều vô cùng căng thẳng.

Thói quen, lối sống và cách sinh hoạt, thậm chí là tư duy của thế hệ trước thường rất khác với bây giờ, đâm ra mỗi cô gái cứ nghe đến việc phải làm dâu là phần lớn lại "giãy nảy" cả lên. Nhất là cô nào tình tình xuề xòa, vụng về, lại chẳng may vớ phải mẹ chồng kĩ tính, cẩn thận nữa thì... ôi thôi, chẳng khác nào tai nạn!

Mới đây, trên một diễn đàn nàng dâu út chia sẻ cảnh khi sống chung với mẹ chồng kĩ tính đến phát sợ. Một trong những việc tiêu biểu là rửa bát rồi phải chờ khô khi nhà có cỗ.

"Mẹ chồng kỹ tính phải làm sao? Em là dâu út trong nhà mà lấy chồng rồi sống chung với bố mẹ mới thấy mẹ kĩ tính đến phát sợ. Đây là sau khi nhà có cỗ bàn xong, bát đũa rửa mấy chậu nước liền, xong phải trải ra sân phơi nắng rồi ngồi chờ nó khô từng thứ một mới đem đi cất.

Còn nhiều nhiều lắm sự kĩ tính của mẹ.

Người ta bảo mồm miệng đỡ chân tay mà khổ quá em thì ăn nói cũng chẳng được cho lắm nên mỗi lần tiếp xúc với mẹ là căng thẳng dã man ạ".

Nàng dâu sợ run vì mẹ chồng kỹ tính, rửa bát xong phơi nắng phải chờ khô từng thứ một mới đem đi cất
Mẹ chồng kỹ tính đến mức con dâu phát sợ.

Câu chuyện ngay lập tức trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng, đặc biệt là hội chị em. Nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng cách úp bát như vậy không sạch mà chủ yếu làm khó con dâu. Tuy vậy, cũng không ít ý kiến bênh vực mẹ chồng, cho rằng sạch sẽ là một thói quen tốt, con dâu học tập được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu chứ không nên ác cảm như vậy.

- Mẹ chồng sạch sẽ thì tốt chứ sao mà phải kêu ca nhỉ? Ngày nay thì có máy sấy các thứ, chứ hồi xưa các cụ chỉ làm cách này bát mới mau khô được thôi. Còn hơn là lúc lôi ra ăn lại ướt lem nhem.

- Lại nhớ vụ bố chồng mình không ăn đũa ướt, bữa trước cắm vào giá bữa sau chưa kịp khô chồng mình phải mang hơ bếp ga cơ.

- Chỗ mình thì toàn úp vào rổ rồi phơi ra ngoài nắng thôi! Chứ phơi từng cái 1 ra như thế kia thì bụi nó bám vào cũng không tốt cho lắm đâu.

- Nhìn xung quanh sân nhà thì cũng không được "kĩ tính" cho lắm đâu. Này là làm khó con dâu rồi!

- Sao không úp vào rổ vào giá rồi phơi. Chứ để như kia bụi bẩn bám vào cũng chẳng sạch sẽ là mấy đâu. Sạch sẽ giờ người ta dùng máy sấy máy khử khuẩn ấy chứ. Chia buồn với cuộc sống áp lực của bạn!

- Bà mình cũng thường có thói quen phơi khô bát rồi mới cất để đỡ ẩm, mùi, đến khi có cỗ lần nữa phải rửa lại, nhưng đấy là úp trải vào rổ rồi phơi trên mặt bể chứ sát xuống đất đi qua lại bụi thế kia thì hơi kì.

Dung (SHTT) 




https://sohuutritue.net.vn/nang-dau-so-run-vi-me-chong-ky-tinh-rua-bat-xong-phoi-nang-phai-cho-kho-tung-thu-mot-moi-dem-di-cat-d162598.html