-
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không? -
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal
Đời sống
15/04/2016 21:05Nên "hoãn cái sự sung sướng" về Hậu duệ mặt trời
Tò mò là một đặc tính của con người, chẳng phải là xấu. Nó kích thích sự hiểu biết. Nhưng đôi khi sự tò mò lại dẫn tới cụt hứng, nếu ta cứ cố muốn biết cái điều mà khi biết trước thì sẽ mất hay đi nhiều, ví như cái kết của Hậu duệ mặt trời.
Khán giả đã vui buồn thở than, khóc lóc với anh Song Joong Ki, chị Song Hye Kyo suốt 7 tuần qua 14 tập rồi, cho nên đương nhiên rất tò mò về số phận của họ ở cuối phim. Nghệ thuật kể chuyện theo lối “dền dứ”, “nhấp nhứ” đặc trưng xứ Hàn càng khiến fan càng phát cuồng lên và đương nhiên phim càng hot.
Bởi thế, tính đến chiều qua, trước giờ G (là giờ đài KBS sẽ chiếu nốt 2 tập cuối) đã xuất hiện vô số đồn đại về cái kết phim, lúc thì cho rằng sẽ là "happy ending", tức kết thúc có hậu, anh nọ lấy chị kia, hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Lúc thì phao lên rằng sẽ kết thúc bi thảm và vẫn chứng là hình ảnh Song Hye Kyo đẫm lệ bị rò rỉ trong phần giới thiệu phim – dường như là minh chứng cho tình tiết cô nhận tin dữ về bạn trai.
![]() |
| Vài hình ảnh hé lộ, người hâm mộ rộ lên những đồn đoán cặp đôi Yoo Shi Jin - Kang Mo Yeon không có cái kết trọn vẹn trong phim |
“Cứ thế này mãi thì thích nhỉ” – Lời Chí Phèo nói với Thị Nở ở vườn chuối khi tình yêu đang lên và cái kết chưa tới. Tâm trạng háo hức chờ đợi cái kết của một bộ phim mà mình hâm mộ thật tuyệt vời.
Nhưng chỉ tiếc rằng, chúng ta đã không biết hoãn cái sự sung sướng đó lại.
Tối qua, tập cuối cùng của Hậu duệ mặt trời đã được phát sóng vào 20h ở Hàn Quốc,. Thông thường chỉ vài tiếng sau, tức khoảng 22h cùng ngày (giờ Việt Nam) trên mạng có bản phụ đề rồi. Tuy thế, vẫn có độ vênh nhau về thời gian. Cũng có nghĩa là mặc dù ê-kíp làm phim đã bí mật tột cùng về cái kết, nhưng sau khi chiếu trước ở Hàn Quốc thì kiểu gì nó cũng bị rò rỉ. Chưa kể những người xem được bản phụ đề tiếng Việt trước cũng có thể tiếp tục làm “rò rỉ” cái kết khiến những người chưa kịp xem cuống cuồng.
Sự thực, cái kết của Hậu duệ mặt trời đã sớm được loan tin, từ khoảng 21h30 tối qua (giờ Việt Nam). Không những mô tả về số phận của 2 nhân vật chính, mà cuộc sống của các nhân vật đáng chú ý khác cũng được kể khá tường tận, thậm chí “cập nhật” liên tục theo diễn biến phim.
Những người sáng nay mới kịp xem bản phụ đề chỉ có cách là... không đọc báo, đọc mạng để giữ nguyên được sự bí ẩn về cái kết cũng như những diễn biến chính của bộ phim.
Xin miễn nhắc lại cái kết này. Bởi lẽ, có một quy tắc bất thành văn, đã trở thành “luật nghề nghiệp” của những người giới thiệu, bình luận phim. Ấy là không được phép tiết lộ chi tiết về nội dung phim, không chỉ phim mới, mà kể cả phim cũ. Họ chỉ được phép giới thiệu hết sức vắn tắt về nội dung, chừng 3-4 dòng. Điều đó áp dụng với cả các bài phân tích sâu về phim (trừ bài tốt nghiệp trong trường). Nói chung, không được kể lại tường tận các bước ngoặt bộ phim, các nút thắt quan trọng, thời điểm và lý do nhân vật chết (hoặc không chết), có lấy nhau hay không...? Tất cả là để đảm bảo cho bộ phim còn nguyên sự hấp dẫn, bí ẩn trước quảng đại công chúng. Từng người xem sẽ được bộ phim “bật mí”.
Nên chăng, những người đã xem trước đêm qua, hoặc mới xem sáng nay, hoặc kể cả xem muộn hơn trong ngày hôm nay thì nên tôn trọng “luật bất thành văn kể trên”. Sau khi xem xong, chúng ta có thể bình luận về giá trị nội dung, nghệ thuật, diễn xuất... nhưng không nên kể lại quá chi tiết cốt truyện của bộ phim, đặc biệt là cái kết của bộ phim ở bất kỳ đâu, kể cả trên mạng. Bởi lẽ, còn rất nhiều người khác chưa được xem qua internet mà còn chờ bản chuẩn mà HTV mua về.
- Bị dọa giết, HLV Hàn Quốc được 160 cảnh sát bảo vệ khi trở về nước (23:11)
- Điều hòa di động Trung Quốc tạo cơn sốt tại châu Âu giữa đợt nắng nóng kỷ lục (52 phút trước)
- Phát hiện thi thể bé trai 22 tháng tuổi sau 5 ngày mất tích khi đi cùng dì (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ cải lương Hoài Mỹ từ trần, khép lại hành trình của một tên tuổi gạo cội sân khấu miền Nam (1 giờ trước)
- Diễn viên Phương Lan "Gái già lắm chiêu" đổi nghệ danh sau biến cố, mong mở ra hành trình mới (1 giờ trước)
- Xe bán tải dưới 3,5 tấn được lưu thông như ô tô con từ ngày 1/7 (2 giờ trước)
- Điện Kremlin tuyên bố Ukraine sẽ phải “trả giá” sau chiến dịch vượt biên vào Kursk (2 giờ trước)
- Pakistan mở chiến dịch không kích sát biên giới Afghanistan, ít nhất 29 người thiệt mạng (2 giờ trước)
- 10 tàu cá bốc cháy dữ dội, cột khói đen phủ kín bầu trời (2 giờ trước)
- Ca sĩ được lợi hay mất cơ hội khi quán cà phê phải trả phí phát nhạc từ 1/7? (2 giờ trước)
