Đời sống

Ngán ngẩm chuyện đến hẹn lại lên: Bao năm bị lên án mà có mỗi việc rửa nồi cơm trước khi về nghỉ Tết cũng quên!

Có một sự thật dở khóc dở cười mà chỉ những ai đi học, đi làm xa nhà mới hiểu: về nghỉ Tết quên không cọ nồi, lên lại mới thấy phòng đầy mùi hôi thối, nồi cơm điện mốc rêu hết cả.

Dọn nhà đón Tết là câu chuyện thường niên của mọi nhà. Với những thanh niên đi làm, đi học xa nhà, ai cũng chăm chăm về sớm để giúp bố mẹ dọn dẹp sớm. Và chẳng biết có phải vì thế mà họ quên béng mất dọn dẹp chỗ ở trước khi về không, mà mỗi khi ăn Tết xong quay lại làm việc thì câu chuyện phòng trọ lại thành seri kinh dị dài không đếm hết. 

 

Nhà cửa đồ đạc sau một kì nghỉ lễ dài không dọn dẹp lau chùi thì bụi bặm, đồ ăn thừa bốc mùi. Nhưng kinh dị nhất phải kể đến là chiếc nồi cơm điện quên rửa đã mốc xanh mốc đỏ đến là khủng khiếp. 

 

Ngán ngẩm chuyện đến hẹn lại lên: Bao năm bị lên án mà có mỗi việc rửa nồi cơm trước khi về nghỉ Tết cũng quên!
Nhìn qua thôi cũng đủ thấy hối hận vì sự lơ là, bất cẩn của mình.
Ngán ngẩm chuyện đến hẹn lại lên: Bao năm bị lên án mà có mỗi việc rửa nồi cơm trước khi về nghỉ Tết cũng quên! - 1
Như thế này thì sao mà nấu cơm tiếp đây!
Ngán ngẩm chuyện đến hẹn lại lên: Bao năm bị lên án mà có mỗi việc rửa nồi cơm trước khi về nghỉ Tết cũng quên! - 2
Bỏ nồi thì tiếc mà để lại thì đầu vẫn nhớ cái mùi thối đó dù cọ rửa sạch sẽ cỡ nào...
Ngán ngẩm chuyện đến hẹn lại lên: Bao năm bị lên án mà có mỗi việc rửa nồi cơm trước khi về nghỉ Tết cũng quên! - 3
Đầy những mốc xanh mốc đỏ, kinh hãi quá!
Ngán ngẩm chuyện đến hẹn lại lên: Bao năm bị lên án mà có mỗi việc rửa nồi cơm trước khi về nghỉ Tết cũng quên! - 4
Đúng là sinh viên được phen cười ra nước mắt trước cảnh tượng khó đỡ này.
Ngán ngẩm chuyện đến hẹn lại lên: Bao năm bị lên án mà có mỗi việc rửa nồi cơm trước khi về nghỉ Tết cũng quên! - 5
Những chiếc nồi cơm điện sau Tết trở thành series phim kinh dị đối với không ít sinh viên.

Dung (Nguoiduatin.vn)