-
Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập
-
Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại?
-
Clip nước đổ ồ ạt từ giếng trời, hầm chung cư ở Hà Nội thành bể chứa khổng lồ
-
Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Ninh Bình
-
Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước?
-
Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
-
Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?
-
VIDEO: Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn
-
Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
-
Những thước phim ám ảnh do ngập lụt ngày 30/9 tại Hà Nội
Đời sống
01/05/2019 23:00Ngày cuối của kì nghỉ lễ, du khách vẫn toát mồ hôi hột vì chen chúc check-in Cầu Vàng Đà Nẵng
Kì nghỉ lễ kéo dài tận 5 ngày nên người người nhà nhà đã kéo nhau đi du lịch. Những ngày này, không khó để thấy hình ảnh những địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Sapa, Vũng Tàu... luôn quá tải vì đông nghẹt du khách.
Cầu Vàng Đà Nẵng cũng không ngoại lệ. Nơi đây là điểm đến đã gây sốt khắp thế giới khi liên tục được những trang báo và blog uy tín dùng nhiều mỹ từ ca ngợi. Vậy nên, ai đến Đà Nẵng chắc chắn không thể không check-in với cây cầu có thiết kế rất kì vĩ và độc đáo này.

Hôm nay đã là ngày cuối của kì nghỉ nhưng lượng du khách kéo đến Cầu Vàng vẫn đông nghẹt. Hình ảnh cả biển người ngược xuôi chen chúc trong nắng nóng tại Cầu Vàng khiến dân tình "chỉ nhìn thôi mà cũng mệt giùm". Nếu chủ nhân của bức ảnh không chú thích thì có lẽ, chẳng ai nhận ra đây là Cầu Vàng nổi tiếng bởi lẽ chỉ toàn thấy người và người chen lấn, lỉnh kỉnh ô dù và mũ nón để tránh nắng.
Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận rôm rả:
- "Đông thế này thì không biết chụp ảnh kiểu gì nhỉ. Chụp xong chả thấy cầu đâu chỉ thấy lố nhố ngoài người".
- "Nhìn chú kia vã mồ hôi mà mệt hộ luôn ấy. Sao phải chen chúc thế nhỉ?".
- "Nằm nhà và cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi không đi du lịch lễ này".

Một số bình luận thì lại cho rằng chẳng có gì phải ngạc nhiên vì đây là tình trạng thường thấy ở tất cả những địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam.
"Đi du lịch ngày lễ mà, đâu cũng vậy thôi. Chẳng lẽ có người vẫn ôm mộng đi du lịch một mình một cõi vắng vẻ không người à?".
"Chuyện bình thường thôi các bạn ạ. Chỗ nào nổi tiếng mà chẳng thế".
Bên cạnh đó, một số bình luận cho rằng không phải lúc nào Cầu Vàng cũng trong tình trạng đông đúc hay quá tải. Nếu tranh thủ đi sớm hoặc canh lúc vắng người thì bạn hoàn hoàn có thể chụp một tấm ảnh đẹp mà không phải quá vất vả.
Theo June Nguyễn (Helino)








- Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập (15:53)
- Cảnh "vỡ trận" chưa từng thấy ở các tiệm sửa xe Hà Nội sau mưa ngập (15:47)
- Sự "điên rồ" của Dế Choắt (15:35)
- Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống “huyền thoại” của Nga (15:33)
- Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại? (15:25)
- Phạt các sàn thương mại điện tử khi có hàng giả và hàng nhái để bảo vệ người tiêu dùng (15:23)
- Điện Kremlin giải thích lý do ông Putin không dùng mạng xã hội (15:20)
- Hà Nội ngày lụt lội: Cuốc bộ 10km về nhà, lội nước ngang hông cõng con tan trường lúc 19 giờ (15:18)
- Clip nước đổ ồ ạt từ giếng trời, hầm chung cư ở Hà Nội thành bể chứa khổng lồ (15:15)
- Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Ninh Bình (15:10)




