-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Đời sống
27/06/2018 20:39Nghe bạn rủ rê đến spa làm mẫu cắt mí mắt cho rẻ, mẹ trẻ đau đớn khi bỗng dưng 'lợn lành thành lợn què'
Đôi mắt hai mí, to, tròn và long lanh là niềm mơ ước của rất nhiều chị em phụ nữ. Để đáp ứng nguyện vọng này, thủ thuật cắt mí ra đời. Hơn thế nữa, vì đơn giản lại không tốn quá nhiều tiền bạc và thời gian, cắt mí được rất nhiều chị em ưa chuộng.
Tuy nhiên đơn giản chưa bao giờ đồng nghĩa với thành công bởi bác sĩ lành nghề đến mấy thì cũng có thể có những sai sót. Không chỉ có thế, với tâm lý ham cái rẻ, nhiều chị em còn tự nguyện làm mẫu cắt mí miễn phí cho các spa hay thẩm mĩ viện với ao ước vừa có đôi mắt đẹp lại không mất tiền dịch vụ.
Thế nhưng, ông bà ta nói "tiền nào của nấy" quả không sai. Mới đây, cộng đồng mạng lại rỉ tai nhau một trường hợp cắt mí hỏng và để lại hậu quả khá kinh khủng. Không chỉ mất thẩm mỹ mà chủ nhân của câu chuyện còn gặp bất tiện trong sinh hoạt khi đi đâu cũng phải đeo kính và mắt thì trợn ngược lên mới nhìn thấy được.
Câu chuyện cụ thể như sau:
"Khuyên chân thành cho bạn nào nếu muốn làm mẫu thì nên chọn địa điểm uy tín để trao mình nhé!
Chả là bạn mình rủ đi làm mẫu cắt mí nên cũng ham hố và ngu là ham rẻ nên đồng ý, và cũng phải tin tưởng nên mới chấp nhận. Và đây là kết quả mà mình nhận được đây, lợn lành thành lợn què , tiền mất tật mang.
Một bên là chủ spa cắt và 1 bên là học viên cắt, trong lúc học viên cắt thì có 1 bạn do tiêm filler hỏng đến để tiêm tan nên bạn chủ spa ra tiêm cho khách để học viên cắt và không đứng kèm bên cạnh. Kết quả như hình đầu tiên. Sau đó mình có về hỏi thì vẫn khẳng định rằng đã đo cẩn thận nên không thể lệch được, hết sưng là sẽ đẹp. Phía spa còn nói mí sẽ tròn đẹp. Mọi người nhìn hộ mình xem có tròn đẹp không nhé!
Sau hơn 1 tháng bạn ý bảo mình qua sửa lại. Lúc mình quay lại thì kết quả là chính bạn chủ spa sửa cho mình nhưng kết quả cũng không hề thay đổi. Từ 1 đứa mắt có đến nỗi nào đâu mà giờ đi đâu cũng phải đeo kính, mắt trợn ngược lên. Mấy tháng sau mình qua nhưng sửa lại thì bạn chủ spa bảo sẽ nhấn chứ không cắt nữa.
Và cũng chẳng có gì thay đổi mà ngược lại mình được thêm sẹo và 1 đống chỉ đen ở đầu mắt. Tất cả mình để mọi người nhận xét, còn giờ có cho thêm tiền mình cũng không dám để bạn sửa lại cho mình nữa đâu. Làm có tâm 1 chút, mà đảm bảo tay nghề cao rồi hẵng đi dạy người khác bạn ạ. Và đừng so sánh mẫu với khách khi chính bạn nói BẢO HÀNH NHƯ KHÁCH xong không tìm được cách giải quyết khắc phục. Mẫu cũng bỏ tiền thuốc chứ không phải ăn không của bạn. Bạn dạy được học viên còn mình mang mắt tật, bạn thấy có chấp nhận được không. Người chứ không phải chuột bạch làm vật thí nghiệm bạn nhé! Mình NGU 1 lần thôi chả có lần sau đâu. Thân!"
Kèm theo những dòng chia sẻ đầy bức xúc trên là hình ảnh của mẹ trẻ này trước và sau khi cắt mí. Ngoài ra cô còn công khai tin nhắn với chủ spa mà cô đã làm mẫu cắt mí. Và bây giờ, mặc dù đã nửa năm trôi qua kể từ lần dại dột này thì chị N.T. - chủ nhân câu chuyện vẫn phải thường xuyên đeo kính vì không tự tin với đôi mắt của mình.
Sau khi câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng, đặc biệt là các chị em phụ nữ lại được phen "dậy sóng". Phía dưới bài viết của chị N.T. là hàng loạt bình luận:
"Khổ, mấy cái "mặt tiền" thì tìm nơi uy tín mà làm. Bạn còn cả gan đưa cho học viên làm mẫu thì chịu rồi. Trách người ta là đúng nhưng cũng phải nên trách mình nữa ý. Tiền mất tật mang!", bạn V.V.V. cảm thán.
"Mắt người mà nói là bảo hành nghe thật là đáng sợ", mẹ H.M.N. thì nhận xét về spa.
"Tại mình thôi, thích đẹp phải chịu rủi ro, mà mắt là cửa sổ tâm hồn sao lại thích rẻ vậy. Phải tìm chỗ tốt nhất để làm chứ", bạn H.H. thì có phần trách móc.
Vẻ bề ngoài là thứ được ông trời ban cho. Vì vậy hãy nên trân trọng và giống như cách chị em hay nói vui với nhau là "có gì dùng nấy". Nhưng nếu vẫn muốn chỉnh sửa nhan sắc thì các chị em phải có lựa chọn thật tỉnh táo, tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm, nghe bác sĩ tư vấn thay vì ham của rẻ mà rước họa vào thân, tiền mất tật mang giống như câu chuyện trên.
Theo Nguyên NF (Helino)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (46 phút trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (54 phút trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (1 giờ trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (2 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)