Đời sống

Nghe người cũ báo tin có bầu, thanh niên lấp liếm chối bay, tới khi thấy con mình sống hạnh phúc lại lăn tăn có nên nhận hay không

Thời điểm hiện tại hai bên đều đã có gia đình riêng nhưng thấy con trai mình sống cảnh thiếu thốn thì anh chàng lại tỏ vẻ chột dạ.

Mới đây, một chàng trai lên mạng kể về việc ngủ với bồ cũ dù biết bạn gái cũ đã có người yêu mới. Khi cô gái này hỏi về thời gian cả hai ngủ với nhau thì chàng trai lại nói dối để chối bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên, khi thấy con của người yêu cũ giống mình, chàng trai lại không đành lòng nhìn con thiếu thốn, nhưng cũng không dám nhận con.

"Nhận con thì không dám, nhưng nhìn con thiếu thốn lại không đành lòng.

Cách đây mấy năm tôi có quen 1 em sinh viên năm cuối. Em này rất ngoan, học giỏi, tính khá là hiền lành nhưng tôi xác định rau cỏ linh tinh thôi nên ngủ chán thì chia tay. Tôi vẫn giữ bạn bè trên facebook với em ấy nên vẫn theo dõi thông tin. Nó ra trường rồi quen 1 thằng khác, nhìn hạnh phúc, cũng tính chuyện cưới xin.

Bữa tôi chán chán mới chia tay con bồ nên nhắn tin rủ em ấy đi ăn, cafe nói chuyện. Tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đấy, tôi dẫn thẳng vào nhà nghỉ.

Nghe người cũ báo tin có bầu, thanh niên lấp liếm chối bay, tới khi thấy con mình sống hạnh phúc lại lăn tăn có nên nhận hay không
Chàng trai nói dối để chối bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên, khi biết con của bồ cũ là con của mình, chàng trai không đành lòng thấy con sống thiếu thốn nhưng cũng không dám nhận.

Sau hôm đó thì cũng chẳng liên lạc lại, khoảng 4 tháng sau thì em đó có nhắn tin cho tôi. Em hỏi tôi có nhớ hôm gặp nhau là vào khoảng thời gian nào không? Tôi hỏi lại sao tự nhiên lại hỏi anh vậy thì em đưa ra cái giấy khám thai, có thông tin về tuần tuổi của thai nhi.

Tôi mới vội lục lại tin nhắn thì đúng hôm gặp nhau là lúc nó dính bầu. Tôi đoán nó xoá tin nhắn rồi nên nói bừa thời gian gặp sớm lên 1 tháng để phủi trách nhiệm. Nó cũng vâng vâng dạ dạ rồi không nói gì thêm. 1 thời gian sau thì tôi thấy em ấy làm đám cưới với thằng bồ hiện tại.

Lúc ấy tôi vẫn nghĩ chắc gì đã là con của mình, nó yêu thằng kia, chắc lỡ để dính bầu. Thế rồi bẵng đi vài năm, tao vẫn giữ bạn bè trên facebook để theo dõi em ấy, thấy em vẫn khoe ảnh con và gia đình hạnh phúc, mà thằng cu càng lớn càng có nét giống tôi, khiến tao hơi lo lắng. Tôi cũng hơi nghi nghi là con mình. Hôm đang ngồi chơi với bà già, tao còn giả vờ đưa ảnh thằng cu ra nói: "Con trai thằng bạn con nè, nhìn dễ thương không mẹ?". Mẹ tôi trả lời: "Nhìn giống mày hồi bé phết"

Đến lúc này thì tôi chắc chắn nó là con tôi rồi. Giờ thì tôi cũng không biết làm thế nào, ngày nào tôi cũng vô facebook em ấy để ngắm ảnh thằng cu. Tao cũng có gia đình rồi, điều kiện kinh tế tôi cũng tốt, nhà em thì hơi khó khăn. Nhận con thì tôi không dám nhưng nhìn con tôi thiếu thốn tôi không đành lòng".

Câu chuyện đầy drama khúc triết này ngay lập tức đã nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Cả nhân vật nam lẫn nữ chính đều sống quá buông thả, không có trách nhiệm với bản thân lẫn những người xung quanh để rồi gây ra câu chuyện éo le thế này.

- Đừng làm gì cả, bao gồm cả việc thở!

- Sống như vậy tối nằm ngủ ngon được luôn? Hãm lắm rồi đấy bạn!

- Sống lỗi vậy, bà kia có người yêu rồi rủ đi nhà nghỉ cũng đi. Đúng quả nồi nào vung nấy! Chỉ khổ cho vợ ông này và chồng bà kia!

- Đọc xong không biết nói như thế nào luôn. Sống sai thì nên đầu thai làm lại đi!

- Vẫn chưa bị nghiệp quật à? 

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nghe-nguoi-cu-bao-tin-co-bau-thanh-nien-lap-liem-choi-bay-toi-khi-thay-con-minh-song-trong-gia-dinh-hanh-phuc-lai-lan-tan-co-nen-nhan-hay-khong-d159890.html