-
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 -
Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông -
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?
Đời sống
22/04/2021 22:36Nghỉ lễ chọn ra hồ Tây lộng gió ăn ốc lề đường, đến khi nhìn thấy hóa đơn kê giá 730k, hai cô gái tưởng đâu trúng gió sốc đến 'đơ người'
Có thể nói món ốc giờ đây đã trở thành một thứ ẩm thực của 4 mùa, không chỉ có vài loại ốc luộc thông thường cay nóng và hợp với mùa Đông với 7749 loại ốc khác nhau, chế biến đủ kiểu.
Điển hình như mới đây để đổi gió nhân dịp nghỉ lễ, 2 cô gái quyết định đi chơi rồi ghé vào một quán ốc trên phố Trích Sài ven hồ Tây (Hà Nội), tưởng rằng quán ốc nào giá cũng "học sinh, sinh viên" nên cứ gọi vô tư, ngờ đâu sau khi nhận hóa đơn thì ai cũng đứng hình khi lên tới tầm gần 1 triệu.
Sau bữa đổi gió đến độ... trúng gió, cô gái đã chia sẻ bữa ốc nhớ đời của mình lên mạng xã hội, theo đó nữ thực khách cho biết: "Ăn xong thanh toán tiền mà 2 đứa ngáo ngơ không hiểu đắt chung hay bị chém nữa. Gọi tổng cộng 2 đĩa ốc 1 ốc to 90.000 đồng, 1 ốc nhỏ 70.000 đồng, ăn xong quặn cả ruột, chưa kể đến 4 con tu hài dai nhanh nhách 240.000 đồng/4 con. Ốc móng tay đắt lắm hả các cậu mà 180.000 đồng cho 1 đĩa lại còn nguội mà ăn chả ra gì".


Kèm theo bài viết cô gái cũng chụp lại những món đồ mà mình ăn với tổng cộng tới 730.000 đồng, với số tiền bỏ ra cô gái cho biết chất lượng không được ngon và giá vỉa hè như vậy thì thà đi ăn buffet giá cũng chỉ ngang ngửa mà òn sang xịn mịn hơn nhiều.
Dưới phần bình luận rất nhiều thành viên cho biết rằng chắc hẳn những cô gái trẻ này là "tấm chiếu mới" khi đi ăn bất kỳ nơi đâu nếu giá không được niêm yết thì phải hỏi trước khi gọi, đặc biệt những nơi có nhiều hàng quán vỉa hè và đông khách thì việc chặt chém là có thể xảy ra.
Những người thích món ốc thì cho biết mức chi phí bỏ ra như vậy là cao so với ở Hà Nội và rất cao so với thành phố khác, tại những nơi nổi tiếng về món ốc thì trung bình mỗi người tốn nhiều nhất là 300.000 đồng là đủ ăn no và ăn ngon chứ không lèo tèo vài món như trong hình.
Theo Haley (Pháp luật & Bạn đọc)
- Màn đối đáp hóm hỉnh giữa Vua Charles III và Tổng thống Trump: Từ chuyện "ngôn ngữ" đến ký ức Nhà Trắng bị đốt (54 phút trước)
- Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe (1 giờ trước)
- Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ (1 giờ trước)
- 34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 (1 giờ trước)
- Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông (1 giờ trước)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (3 giờ trước)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (4 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (4 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (4 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (5 giờ trước)