-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Đời sống
21/08/2019 09:03Nghĩ mình sang chảnh, đi ăn sướng mồm rồi về mới tá hỏa với những tờ hóa đơn bạc triệu, thôi thì học lại cách ăn vừa sang lại bớt phải đau tim, "đau túi" này đi
Thời buổi hiện đại, ngoài bữa cơm nhà thì thỉnh thoảng mọi người cũng hay "đổi gió" bằng việc hẹn hò nhau ở các nhà hàng. Trong bữa ăn ấy, ta có thể thả phanh gọi những đồ đắt tiền một tí, lạ mắt một tí vừa là để phong phú thêm gu ẩm thực, vừa là để check in khoe khoang một chút xem thiên hạ có "trầm trồ"?
Nhưng có một vấn đề được đặt ra, đó là không phải ai khi bỏ tiền đi ăn cũng mua lại được sự thoải mái. Bằng chứng là trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện vô số những bài "bóc phốt" nhà hàng của khách, nào là kêu đồ ăn đắt đỏ, thực phẩm lèo tèo hay "chặt chém" này nọ. Mà chắc chắn là một khi đã xuất hiện lời chê bai này thì trước đó cả hội đã phải một phen mắt chữ A, mồm chữ O với những gì đã diễn ra khiến cho ý nghĩa của bữa ăn chắc phải giảm đi phân nửa.
Nhất là chuyện liên quan đến những tờ hóa đơn với con số "khủng" thì bao giờ cũng khiến cho cộng đồng mạng xôn xao tranh cãi nhiều nhất. Nhưng mọi người có bao giờ tự hỏi, tại sao có nhiều người đi ăn như vậy mà không thấy ai than phiền, còn mình thì ức đến nỗi phải lên bài "bóc phốt" hay chưa? Thậm chí, khi đăng đàn rồi, nhiều người không được cảm thông là một chuyện lại còn quay ra bị tố ngược vì sự vô lý của chính mình nữa cơ.
Xin thưa là cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả đấy ạ, người ta tỉnh táo trong lúc gọi món, biết vui đúng lúc, dừng đúng chỗ để đảm bảo cho cái ví tiền không bị thủng một cách oan ức. Và với những người hay đi ăn uống, họ có chỉ ra một số điểm "sơ hở" của khách khiến cho tờ hóa đơn lúc nào cũng dài dằng dặc và lại có những khoản thất thoát lãng phí không đâu vào đâu.

Đi theo đoàn cứ vui là gọi, chẳng cần biết tiền đã dâng tới đâu
Vụ việc liên quan tới một nhà hàng hải sản nọ ở Đà Nẵng với tờ hóa đơn 85 triệu mới gây xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua chính là minh chứng đầu tiên của việc khách hàng gọi đồ ăn không kiểm soát. Theo đó, một tài khoản Facebook đã đăng tải nội dung thanh toán 5kg tôm hùm, 13kg tôm tít (bề bề), 12kg cá mú, 5 con gà... và vô số thứ khác với tổng số tiền ngót cả trăm triệu. Có thể nói, sức ăn của đoàn quả là không giới hạn.
Trước đó, tài khoản này viết: "Các anh em đi du lịch Đà Nẵng nên tránh xa cái quán này, lợi dụng có khách nước bạn sang chơi, anh em tiếp đón ở Đà Nẵng, ăn thuần túy, không có cái gì khác ngoài ăn mà tính tiền kiểu này thì ai mà không khiếp sợ". Tuy nhiên, có một điều là người này không đăng tải thông tin là đoàn đi bao nhiêu người, và phải đợi đến khi ông chủ nhà hàng lên tiếng thì độc giả mới được biết là có khoảng 50 người (hầu hết là người Lào) tham gia vào bữa ăn.

Như mọi người đều biết, việc quản lý cho một đoàn đến tận 50 người đi ăn uống quả thực không phải là chuyện đơn giản. Trong quá trình dùng bữa chắc chắn sẽ có phát sinh, người này gọi thêm cái này, người gọi cái khác hoặc order trùng lặp nhau mà không biết. Đương nhiên, những cái đó, nhà hàng sẽ tính vào hóa đơn.
Với vụ lùm xùm này, theo chia sẻ của nhà hàng, họ cũng nhận thấy và nhắc nhở đoàn là đã gọi nhiều món, sợ không ăn hết nên khuyên kìm chế lại. Tuy nhiên, phía đoàn vẫn quyết gọi thêm. Như vậy càng chứng tỏ một điều là thực khách nhiều khi cũng đang tự rút tiền ở túi mình ra mà không hay biết, bởi lúc đó có thể vui quá đà. Rồi đến nhìn lại thì..., thật không biết nói sao.
Thêm nữa, trên menu của nhà hàng luôn có giá, nhưng thực khách chỉ nhìn thấy đơn giá chứ không nhìn thấy thành tiền mà mình gọi. Và cứ cái tư duy đơn giá nhỏ, mình sẽ gọi thêm một chút, một chút khiến cho list đồ ăn cứ ngày một dài ra. Đến khi cộng tổng lại, con số mới thực sự gây choáng váng.
Không chỉ có thế đâu, tâm lý đi ăn đoàn, bao giờ người ta cũng nghĩ đi đông sẽ ăn nhiều cho nên sẽ gọi thoáng ra một chút. Nhưng ai ngờ, đàn ông hay nhậu, họ chỉ thích uống chứ không thích ăn nên lúc ra về nhiều khi còn thừa đến cả nửa bàn đồ ăn chứ không ít. Cấp số cộng của tiền thanh toán cũng sinh ra từ chính chỗ này.

Giá cả đã niêm yết nhưng không nhìn, khi bill ra thì "hoa mắt chóng mặt"
Cũng vẫn là vụ lùm xùm tiền hải sản 85 triệu đồng nói trên. Có thể thấy đơn giá của 2 loại hải sản tôm hùm và tôm tít hơi "chat" một chút là 4,4 triệu và 2,5 triệu mỗi kg. Theo như nhận xét của cư dân mạng thì mức giá này là rất bình thường ở các nhà hàng vì đó là sản vật quý hiếm. Còn lại các món bình dân khác ở đây thì giá cả cũng không hơn các nhà hàng khác là bao.
Chính ông chủ nhà hàng cũng đã lên tiếng nói rằng tất cả đồ ăn thức uống của nhà hàng đều niêm yết giá, khách đồng ý thì mới bắt và cân trước mặt chứ cũng không gian lận. Người này còn cung cấp cả hình ảnh chụp tại cửa hàng để chứng minh mình làm đúng.

Biết thông tin đến đây, nhiều người đã đứng về phía nhà hàng, cho rằng đoàn khách đã không nhìn kỹ giá, hoặc có nhìn nhưng vẫn nhất quyết gọi rồi sau đó có chút "hối hận". Nhưng thật tiếc, sự hối hận đã quá muộn màng. Bởi vậy, sau đây, mọi người có đi ăn thì cũng hãy để cho lý trí của mình chiến thắng con tim nhé. Với những thứ đắt đỏ, tốt nhất là hãy hỏi lại vài ba lần cho chắc ăn. Chứ đừng lúc ấy nghe 4 triệu thành 1 triệu hay 4 trăm rồi cứ thế gọi là phiền hà lắm.

Đã nói đến đây thì hay ta lục lại chuyện xưa một chút nhỉ. Lúc trước, có nhóm khách đi ăn sushi ở quán gì đó tên N. nổi tiếng ở Hà Nội chẳng phải là cũng than thở chuyện giá cả hay sao. Cả nhóm có 12 người thanh toán hóa đơn 12 triệu, trong đó đã có gần 1 triệu tiền trà đá, mà cụ thể là trà gạo rang của Nhật Bản. Người này chia sẻ là trong suốt bữa ăn, các em nhân viên cứ liên tục tự động làm đầy các cốc nước của khách khi vơi mà không hỏi là khách có muốn dùng thêm nữa hay không. Chính sự nhiệt tình này của các em phục vụ kết hợp với sự "ngây thơ, tưởng bở" là miễn phí của khách mà số tiền mới đội lên chóng mặt.

Sau khi bị đăng đàn "bóc phốt", phía nhà hàng đã nhận lỗi nhân viên bỏ qua việc báo giá dẫn đến khách không được thoải mái khi trải nghiệm tại nhà hàng. Tuy vậy, sự việc thì cũng xảy ra rồi, bữa ăn cũng vì điều này mà mất vui, trà đang ngon lại trở nên "đắng ngắt" trong miệng thì lời xin lỗi kia cũng không có ý nghĩa gì cho lắm.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người ta vẫn nói trên đời làm gì có thứ miễn phí. Đi ăn ở Hà Nội ít có chỗ nào free đồ uống lắm, trà đá còn không có thì làm sao có trà gạo rang được hả mấy bạn. Nhiều người nói rằng khách phải biết được điều này để mà hỏi lại nhà hàng chứ sao lại cứ để họ đưa gì ăn nấy rồi đến lúc thanh toán thì la toáng cả lên.
Phải chi lúc nhân viên châm trà, chị hỏi một câu là: "Trà này ngon quá, đó là của nhà hàng miễn phí hay bọn chị phải trả tiền vậy?" thì chắc em ấy cũng chẳng ngại thả nhẹ một cái giá để cho khách biết đường tiết chế đâu. Đúng thật, miếng ngon vào miệng là quên hết tất cả, khi tỉnh ra thì tiền đã bay khỏi ví, khó lòng lấy lại được.

Tóm lại, việc ăn uống thế nào cho khoa học và lại hợp túi tiền thì vẫn luôn phải là bí kíp nằm trong tay khách hàng, chứ nhà hàng thì họ chỉ có biết thu tiền, thu được càng nhiều thì càng tốt chứ chẳng ai gàn khách đừng ăn nữa cả đâu. Hãy sáng suốt nhé các tín đồ ẩm thực.
Theo Nhân Mã (Helino)








- Xe máy điện giả, kém chất lượng tái xuất: Cẩn trọng trước cơn sốt chuyển đổi xe xăng (14:40)
- Nữ kế toán chỉ còn "da bọc xương" vì ăn chay chữa đái tháo đường (14:36)
- Phim dùng AI thay Thùy Tiên doanh thu ảm đạm (14:25)
- Vụ người phụ nữ bị đánh dã man ở chung cư Hà Nội: Xuất phát từ mâu thuẫn trẻ nhỏ (14:22)
- Hàng loạt chính trị gia bị tố khai man bằng cấp để "leo cao" (14:17)
- Nam ca sĩ top 5 The Voice đột tử không rõ nguyên nhân (14:16)
- Vợ con của nam tài tử đình đám đi du lịch, nhìn chi tiết này nhiều người nhắc khéo: Anh nên bớt chút thời gian! (14:11)
- VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội (14:10)
- Chung Nguyen Do và cú sốc đầu tiên ở Việt Nam (14:06)
- Đám cưới tan nát trong phút chốc vì khoản thách cưới 50 triệu đồng (14:01)




