-
Sốc nặng lời khai nhóm cướp ngân hàng Gia Lai: 3 tháng lên kế hoạch chỉ vì 'túng tiền làm liều’? -
Clip nữ sinh ở Hóc Môn bị kéo tóc, hành hung giữa hẻm vắng, hiện trường hé lộ nhiều tình tiết sốc -
Một món ăn siêu hot dịp Tết ở Việt Nam nhưng chuyên gia lại lo ngại, lạm dụng quá nhiều chẳng khác "bóp nghẹt" trái tim -
Quá khứ bất hảo của gã đàn ông khống chế người phụ nữ đưa vào cánh đồng định giở trò ở Nghệ An -
Sai lầm nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình ở Hà Tĩnh tử vong khi sưởi ấm vào mùa đông -
Mỹ tuyên án 40 năm tù "kẻ quái vật" giấu gần 200 thi thể, phát tro cốt giả cho gia đình nạn nhân -
Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, tài xế bị mắc kẹt trong cabin -
Công an tỉnh Thái Nguyên đính chính thông tin liên quan vụ đồng chí CSGT hy sinh vì bị xe tải tông -
Doanh thu 200 triệu và gần 3 tỷ đồng bị áp thuế như nhau: Bộ Tài chính lên tiếng -
Công an phát thông báo khẩn liên quan đến bé gái 14 tuổi ở Quảng Trị, gia đình đang rất hoang mang
Đời sống
18/10/2019 17:14Ngôi nhà người em đố kỵ xây chắn tầm nhìn của anh
Toà nhà hẹp nhất ở Beirut, Lebanon nằm cạnh ngọn hải đăng cổ mang tính biểu tượng của thành phố Beirut. Nó được xây dựng không phải vì tình trạng thiếu đất mà vì sự ích kỷ. Ngôi nhà được xem như một bức tường, chỗ hẹp nhất khoảng 60 cm, chỗ rộng nhất khoảng 4 m, có tên là The Grudge (có nghĩa là sự đố kỵ).
Kiến trúc sư Sandra Rishani tiết lộ nhà xây vào khoảng năm 1950, là kết quả mối thù của hai anh em trong một gia đình và được xem là ngôi nhà mỏng bậc nhất thế giới.
Ban đầu Salah và Fawzi Itani sở hữu mảnh đất liền kề cùng kích cỡ, nhưng một con đường chạy qua lấy gần hết đất của người em Fawzi. Người em đã cố nói chuyện với anh để mong đất mình rộng hơn, nhưng cuối cùng không đạt được thỏa thuận.
Song song đó, giá nhà đất của người anh Salah tăng lên chóng mặt. Không muốn để anh được hời, Fawzi quyết định xây dựng một ngôi nhà cực hẹp nhưng vẫn có thể ở được để chắn tầm nhìn triệu đô ra biển của anh trai.
Trong một thời gian rất dài, tòa nhà chỉ có hai căn hộ ở mỗi tầng. Nơi hẹp nhất được dùng làm chỗ đặt quần áo.
Ngày nay, tòa nhà không có người ở, chỉ có một thợ cơ khí kinh doanh ở tầng một đã nhiều năm. Có vẻ như tòa nhà sẽ tồn tại lâu vì theo luật pháp địa phương, mảnh đất này quá nhỏ, không đáp ứng được tiêu chuẩn xây dựng, nên sẽ có ý nghĩa hơn khi để nó nguyên trạng.
Theo Bảo Nhiên (Vnexpress.net)
- Clip nữ sinh ở Hóc Môn bị kéo tóc, hành hung giữa hẻm vắng, hiện trường hé lộ nhiều tình tiết sốc (13:41)
- Vụ 2 người đàn ông dùng kéo và con rựa đâm nhau ở cửa khẩu Cha Lo: Nguyên nhân ban đầu dẫn đến ẩu đả (13:40)
- Sốc nặng lời khai nhóm cướp ngân hàng Gia Lai: 3 tháng lên kế hoạch chỉ vì 'túng tiền làm liều’? (13:37)
- Đây là chiếc iPhone Pro Max giá rẻ chỉ hơn 13 triệu giống iPhone 17 Pro Max nhất hiện nay (13:31)
- Một món ăn siêu hot dịp Tết ở Việt Nam nhưng chuyên gia lại lo ngại, lạm dụng quá nhiều chẳng khác "bóp nghẹt" trái tim (2 giờ trước)
- Quá khứ bất hảo của gã đàn ông khống chế người phụ nữ đưa vào cánh đồng định giở trò ở Nghệ An (2 giờ trước)
- Sai lầm nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình ở Hà Tĩnh tử vong khi sưởi ấm vào mùa đông (2 giờ trước)
- ĐHQG TP.HCM hỗ trợ 1,3 triệu đồng cho mỗi sinh viên đón Tết xa nhà tại ký túc xá (2 giờ trước)
- Trường Giang gây xôn xao khi thẳng thắn khuyên Đình Bắc: "Bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng đi em" (2 giờ trước)
- Mỹ tuyên án 40 năm tù "kẻ quái vật" giấu gần 200 thi thể, phát tro cốt giả cho gia đình nạn nhân (3 giờ trước)