-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Đời sống
21/11/2018 02:33Ngôi nhà nơi thôn quê giản dị nhưng ngập tràn yêu thương của đôi vợ chồng kết hôn được 20 năm ở Nhật
Có thể với nhiều người, khi trải qua nhiều năm chung sống, bản thân họ vẫn chưa thể hiểu trọn vẹn hai chữ "yêu thương". Họ sống gấp gáp, hối hả, họ yêu nhau nhưng đôi lúc lại muốn rời bỏ cuộc hôn nhân của mình để đi tìm sự tự do, tìm lại chính mình. Với cặp vợ chồng người Nhật Bản này thì khác, tất cả những gì họ thể hiện đều rất bình dị nhưng đủ nghĩa yêu thương, từ việc lựa chọn nơi ở, lựa chọn cuộc sống và lựa chọn cách bày tỏ tình yêu.



"Chồng tôi và tôi đã sống ở nơi này được 6 năm. Hầu như mỗi tối, khi tôi nấu ăn trong nhà bếp, chồng tôi sẽ đốt củi ở hành lang bên cạnh, đun nước tắm cho tôi. Ngày nào cũng như vậy. Vào cuối tuần, chúng tôi đều cùng nhau làm việc ở nông trại, nướng cá, đánh bắt cá ở biển. Tôi cũng thường tự cắt tóc cho chồng. Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ trong rừng gần ngoại ô của Tokyo", người vợ chia sẻ.
Nếu chỉ đơn thuần là lắng nghe họ tâm sự, nếu không đủ tinh tế, sẽ không thể hiểu được, cuộc sống của họ vốn không hề đơn điệu mà ngược lại, họ luôn giữ gìn cảm xúc của chính họ và trân trọng những gì mà mình có, trong suốt 20 năm kết hôn và sống cùng nhau.




Người vợ tên là Yuki Yuka, một người cắm hoa nổi tiếng của Nhật Bản, là tác giả của ấn phẩm được nhiều người biết "Sunday Flower". Ngoài ra, chị còn là một người phụ nữ giỏi nấu nướng. Mỗi ngày chị đều yêu thích việc đứng ở bếp chế biến món ăn. Bên cạnh đó là tìm kiếm hoa dại, các loài thực vật xung quanh để cắm thành những tác phẩm nghệ thuật xinh xắn trang trí ngôi nhà của mình.
Ông Yukihisa cũng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Nhật Bản. Tác phẩm của ông thường là những đồ vật, kiến trúc, tác phẩm handmade…
Khi được hỏi về cách duy trì cảm xúc và bồi dưỡng tình cảm, giúp hai vợ chồng luôn cảm thấy yêu thương trọn vẹn mỗi ngày, Yuka chia sẻ: "Đó là nhờ người thiết kế ngôi nhà này, ông Nakaruma. Trong không gian ông thiết kế, không có khái niệm về một căn phòng riêng biệt. Mặc dù các cặp vợ chồng làm những việc khác nhau cùng lúc nhưng có thể tận hưởng thời gian bên nhau khi có không gian chung. Đó chính là "bí mật" về mối quan hệ hôn nhân bền vững của chúng tôi".








Ngôi nhà hai tầng được thiết kế cách đây 6 năm, chủ yếu là chất liệu gỗ. Không gian có diện tích tổng là 74m2 được chia là hai tầng. Tầng đầu tiên là phòng khách, nhà bếp và phòng tắm. Tầng hai là phòng ngủ, phòng làm việc và phòng lưu trữ đồ. Toàn bộ các phòng đều có sự liên kết với nhau một cách tinh tế.
Đầu tiên, KTS khi thiết kế nhà đã ưu tiên ánh sáng, điều đó thuận tiện cho công việc chụp ảnh của người chồng. Tường được sơn màu trắng vừa giúp không gian được mở rộng vừa làm phông nền để có thể chụp ảnh.
Người vợ yêu thích việc cắm hoa nên đã chọn được vị trí để đặt hoa. Từ lành lang bước vào có không gian thông gió, đủ mát mẻ để chị trưng bày những tác phẩm tâm huyết của mình.
Cả hai vợ chồng ngoài sở thích riêng còn có sở thích chung, đó là thích có suối nước nóng. Vì thế, họ đã tạo ra bồn tắm có thể giúp nước sôi khi đặt củi đun bên ngoài. Cách tắm nước nóng này cũng có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, khí huyết lưu thông, giúp cơ thể không dễ dàng bị cảm lạnh.




Ngôi nhà còn có phòng làm việc trên tầng 2, phòng làm việc chung nhưng tách biệt bàn riêng dành cho hai vợ chồng. Ngoài ra còn có sân rộng để họ đủ thời gian dành cho nhau, trò chuyện, chia sẻ những vui buồn, nâng niu cảm xúc của chính bản thân mình.
Trong suốt 365 ngày, bất kể là gió hay mưa, người chồng đều nhóm lửa đun nước tắm cho vợ. Người vợ luôn dành thời gian nấu những món ăn ngon và nồi rượu nhỏ cho chồng. Cuộc sống của họ vô cùng thú vị, luôn duy trì được tình cảm yêu thương bởi họ tin tưởng lẫn nhau, biết tôn trọng sở thích và dành không gian riêng cho mỗi người. Bên cạnh đó, họ không "tiết kiệm" lời khen. Đó cũng chính là cảm xúc để họ sáng tạo nên những góc chụp cho một bức ảnh đẹp hay một tác phẩm hoa xinh xắn.


Câu chuyện về cuộc sống, về tình yêu của họ vô cùng bình dị nhưng cũng đủ ấm áp. Họ sống hạnh phúc, chậm rãi, tận hưởng không khí trong lành xung quanh và cảm giác bình yên do chính họ mang lại.
Theo Nhật Anh (Helino)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)




