-
Candid Retinol bị tố quảng cáo gây hiểu lầm: Kết quả kiểm tra chính thức khiến nhiều người bất ngờ -
Giám đốc Dabaco Thanh Hóa lần đầu giải thích lý do 5 công nhân tử vong trong trại lợn: Không phải điện giật -
Vợ chồng TikToker "Vua Quạt" gửi đơn tố giác Khánh Sky và Hồ Văn Khoa sau màn đấu tố trên MXH -
Dự báo thời tiết 31/7: Mưa giông bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc có nơi mưa rất lớn -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 31/7/2026: Dần nhiều niềm vui, Thân có lộc bất ngờ -
8 nhà thầu sân bay Long Thành dùng 936 tỷ đồng tiền tạm ứng gửi tiết kiệm lấy lãi -
Cảnh báo siêu El Nino có thể khiến châu Á - Thái Bình Dương hứng chịu thời tiết cực đoan -
Hạt Dẻ đón sinh nhật tuổi 18 trên du thuyền sang trọng, nhan sắc ngày càng cuốn hút -
Nhạc sĩ "Bắc Bling" Tuấn Cry tuổi 34: Rời phố về quê không còn là sự trốn chạy -
Nguyên nhân người đi xe đạp tử vong trong tư thế kẹt cổ ở hàng rào nhà dân, camera ghi lại toàn bộ diễn biến
Đời sống
24/03/2026 22:01Ngư dân Hội An nói về khoảnh khắc “mắt cá” gây chú ý toàn cầu
Tuy nhiên, nhân vật chính trong bức ảnh – ông Đỗ Văn Mười (70 tuổi) – vẫn giữ nhịp sống quen thuộc trên sông nước, không mấy bị xáo trộn bởi sự nổi tiếng bất ngờ.

Gắn bó với nghề chài lưới hơn 40 năm, ông Mười cho biết mình chỉ thực hiện những động tác quen thuộc như kéo rớ, giơ cá theo thói quen công việc, chứ không phải “diễn” trước ống kính. Với ông, đó đơn giản là một phần của cuộc sống thường ngày, vốn đã quá quen thuộc khi tiếp xúc với nhiều du khách và nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.
Ông kể, con cá xuất hiện trong bức ảnh là cá đối, được chính tay ông kéo lên trong một buổi sáng như bao ngày khác. Thời điểm chụp cụ thể ông không nhớ rõ, chỉ đoán vào cuối năm 2025 dựa trên trang phục và dụng cụ lúc đó.
Tác giả của bức ảnh, nhiếp ảnh gia Sophia Spurgin, gặp ông trong chuyến đi khám phá Việt Nam. Bà tự lên lịch trình để trải nghiệm những khung cảnh khác biệt và chọn Hội An vì đây là nơi giàu tính hình ảnh. Trong buổi chụp trên sông Thu Bồn, sau khi ghi lại nhiều khoảnh khắc lao động, hướng dẫn viên đã gợi ý ông Mười cầm hai con cá để tạo điểm nhấn vui nhộn. Chính từ khoảnh khắc ngẫu hứng này, bức ảnh “Fish Eyes” ra đời.
Đối với tác giả, đây chỉ là một bức ảnh mang tính giải trí, nhưng lại gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa nét hài hước và hình ảnh đặc trưng của đời sống miền sông nước Việt Nam.

Những năm gần đây, khi du lịch phát triển, công việc của ông Mười cũng có nhiều thay đổi. Từ một ngư dân thuần túy, ông trở thành “nhân vật quen mặt” trong các tour trải nghiệm, nơi du khách có thể tận mắt chứng kiến cảnh kéo lưới, bắt cá và chụp ảnh cùng người dân địa phương. Nhiều nhiếp ảnh gia cũng tìm đến ông để ghi lại hình ảnh đời sống ven sông.
Trước những tranh luận xoay quanh bức ảnh trên mạng xã hội, ông Mười cho biết không quá bận tâm. Điều khiến ông vui hơn cả là hình ảnh nghề chài lưới và cuộc sống của ngư dân Việt Nam được nhiều người biết đến.
Người đàn ông 70 tuổi bày tỏ mong muốn một ngày nào đó có thể gặp lại tác giả bức ảnh và in lại tác phẩm để treo trong nhà như một kỷ niệm đáng nhớ.
- Candid Retinol bị tố quảng cáo gây hiểu lầm: Kết quả kiểm tra chính thức khiến nhiều người bất ngờ (08:45)
- Giám đốc Dabaco Thanh Hóa lần đầu giải thích lý do 5 công nhân tử vong trong trại lợn: Không phải điện giật (08:23)
- Cho du khách không bằng lái thuê xe máy gây tai nạn chết người, nữ lễ tân ở Nha Trang bị khởi tố (08:20)
- Vợ chồng TikToker "Vua Quạt" gửi đơn tố giác Khánh Sky và Hồ Văn Khoa sau màn đấu tố trên MXH (08:17)
- UEFA ra thông báo tẩy chay, sẵn sàng từ bỏ World Cup để phản đối FIFA (08:16)
- Thư Đan Nguyễn thừa nhận bồng bột, xin lỗi về nghi vấn bạo lực học đường thời cấp 2 (08:11)
- Danh tính nam bảo vệ thi 8 lần mới đỗ Đại học Thanh Hoa, giờ đặt mục tiêu chinh phục Harvard (08:03)
- Giá vàng ngày 31/7 đảo chiều tăng, thị trường vẫn dè chừng trước tín hiệu từ Fed và căng thẳng Trung Đông (1 giờ trước)
- Cuộc họp khẩn trên chuyên cơ hé lộ tranh luận về kế hoạch không kích mạnh tay nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 31/7: Mưa giông bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc có nơi mưa rất lớn (1 giờ trước)