-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Đời sống
02/03/2023 20:55Người cha từ chối bán nhà để chữa bệnh cho con trai với lý do: 'Đằng nào nó cũng không sống nổi, không cần chữa'
Theo South China Morning, câu chuyện này xảy ra tại Phúc Kiến, Trung Quốc và đang trở thành tâm điểm gây nhiều tranh cãi. Câu chuyện về việc người chồng không đồng tình bán nhà để chữa trị cho con trai trong khi người vợ lại muốn chạy chữa đến cùng đã thu về nhiều ý kiến trái chiều rằng ai đúng, ai sai.
Theo đó, người con trai năm nay đã 22 tuổi và không may bị bệnh thiếu máu thiếu bất sản. Đây là căn bệnh hiếm gặp và tất nhiên cũng đòi hỏi chi phí điều trị cao khiến gia đình đã chi trả rất nhiều trong lúc tìm cách chạy chữa cho cậu.
Đến thời điểm không còn đủ tiền cho con chữa bệnh, người mẹ muốn bán nhà để gom tiền cứu con. Đáng nói, căn nhà lại là tài sản sở hữu chung với chồng thế nên đã phát sinh mâu thuẫn vợ muốn bán nhà, chồng lại không muốn.
Điều đáng nói hơn là người chồng từ chối mong muốn của người vợ với lý do con trai không thể sống được thêm bao lâu. Anh này cho rằng, đằng nào con cũng không qua khỏi, không cần điều trị nữa. Vì vẫn không thống nhất được và cho rằng chồng không thương con, chị vợ đã quyết định ly hôn với mong muốn lấy một nửa giá trị căn nhà để chữa bệnh cho con trai. Người chồng sau đó vẫn không đồng ý và yêu cầu mình phải được một nửa hơn giá trị căn nhà.
Người chồng sau đó còn bị cho là đã từ chối yêu cầu góp tiền chữa trị cho con trai. Câu chuyện này vì thế đang làm dấy lên nhiều tranh cãi, nhiều người chỉ trích người chồng vô tâm và bênh vực người vợ. Trong khi đó, một số người lại cho rằng không phải người trong cuộc thì không thể hiểu hết hoàn cảnh của họ để phán xét.
- Ai ở trong hoàn cảnh sẽ hiểu người bố. Có ai mà không muốn cứu con mình nhưng biết là không cứu được vẫn bán nhà để chữa thì chỉ tổ ném tiền qua cửa sổ
- Cứu sống được thì ráng bán nhà mà cứu. Còn có tiền mà sống được vài tháng thì bán nhà rồi vợ con cả nhà sau này ở đâu. Với lại người sống cũng sống trong đau khổ thiếu thốn
- Mọi người ơi, đừng lên trách móc nhau làm gì, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
Theo Vy (Xe và Thể Thao)








- 7 điều không còn đúng về Android (18 phút trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (34 phút trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (35 phút trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (42 phút trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (44 phút trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (45 phút trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (47 phút trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (52 phút trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (53 phút trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (58 phút trước)




