Đời sống

Người đàn ông 49 tuổi xem mắt 7 lần vẫn chưa lấy được vợ, hỏi tiêu chuẩn mới biết nguyên nhân: 'Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!'

Bản thân thì thực sự rất bình thường, thậm chí đến sinh hoạt cá nhân còn ỷ lại vào mẹ già nhưng người đàn ông này lại muốn tìm "thiên tiên", biết kiếm tiền về làm vợ.

Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng mong muốn có cho mình một người bạn đời hoàn hảo. Tuy nhiên, sống ở đời phải "biết người biết ta", việc đưa ra yêu cầu quá cao, trong khi điều kiện của bản thân cũng chỉ ở mức trung bình thực sự là một hành động thiếu lý trí. Điều này không ít lần khiến dân tình phải dở "khóc dở cười". Như câu chuyện của người đàn ông dưới đây chính là một ví dụ.

 Người đàn ông yêu cầu bạn gái phải da trắng, chân dài, gương mặt thanh tú. (Ảnh: Daydaynews)
Người đàn ông yêu cầu bạn gái phải da trắng, chân dài, gương mặt thanh tú. (Ảnh: Daydaynews)

Người đàn ông họ Lâm, 49 tuổi hiện đang sống ở Hà Bắc, Trung Quốc. Mặc dù đã ở độ tuổi U50 nhưng anh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Gia đình và bạn bè cũng nhiều lần mai mối cho anh Lâm nhưng đều không thành công. Lý do vì người đàn ông này có tiêu chuẩn được đánh giá là quá cao. Bất cứ cô gái nào tiếp xúc cũng đều bị anh chê bai. Điều này khiến nhiều cô gái rất bức xúc. Có người thậm chí còn nói thẳng vào mặt anh Lâm đừng "mơ tưởng hão huyền" nữa nhưng người đàn ông vẫn không để tâm. 

Không chỉ vậy, dù đã gần 50 tuổi nhưng mọi việc từ ăn uống đến sinh hoạt anh Lâm đều phụ thuộc vào mẹ của mình. Quá sốt ruột vì con trai vẫn chưa tìm được ý trung nhân, người mẹ đã nhờ đến công ty mai mối. Tuy nhiên, vì tiêu chuẩn quá cao nên dù đã được giới thiệu xem mắt tới 7 lần nhưng tất cả đều thất bại. 

 Vì tiêu chuẩn quá cao nên dù đã xem mắt 7 lần nhưng anh Lâm vẫn chưa tìm được người trong mộng. (Ảnh: Daydaynews)
Vì tiêu chuẩn quá cao nên dù đã xem mắt 7 lần nhưng anh Lâm vẫn chưa tìm được người trong mộng. (Ảnh: Daydaynews)

Khi được hỏi về hình mẫu bạn gái lý tưởng, anh Lâm tiết lộ người yêu của mình phải có nước da trắng, chân dài, dịu dàng chu đáo và đặc biệt là thu nhập cao. Ông chú này cũng khẳng định bản thân rất coi trọng cơ thể nên nếu người phụ nữ không đạt tiêu chuẩn này thì rất khó để tiến tới. 

Có một lần, anh Lâm được công ty môi giới giới thiệu cho một cô gái. Người này được đánh giá là có ngoại hình tương xứng với anh Lâm. Vậy nhưng trong buổi gặp mặt cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào. Lúc đó, người mai mối trực tiếp lên tiếng hỏi thì anh Lâm đã thẳng thừng chê. Điều này khiến đối phương rất tức giận và đã bỏ về. 

 Gặp bất cứ cô gái được mai mối nào anh Lâm cũng chê bai. (Ảnh: Daydaynews)
Gặp bất cứ cô gái được mai mối nào anh Lâm cũng chê bai. (Ảnh: Daydaynews)

Khi được người mai mối hỏi cô ấy trông trẻ hơn anh rất nhiều, tại sao lại chê như vậy thì anh Lâm chỉ nói bản thân mình không thích. Cuối cùng, nhân viên phụ trách mai mối cho anh đã hỏi thẳng yêu cầu của anh về đối phương như thế nào. Lúc này, anh Lâm đưa ra một tiêu chuẩn trên trời: "Da trắng, ngoại hình thanh tú, cao khoảng 1m62, đường cong đẹp, khí chất hơn người".

Mặc dù thấy tiêu chuẩn xa vời nhưng vì đã nhận tiền mai mối của mẹ anh Lâm nên công ty đã cố gắng giới thiệu cho anh một người khác. Cô gái này họ Lý, có điều kiện rất tốt, gần như phù hợp với tiêu chí của anh Lâm đưa ra. Tuy nhiên, khi biết cô Lý có hộ khẩu ở nông thôn, anh Lâm thậm chí còn không đến gặp.

Không chỉ đòi hỏi bạn gái phải có gương mặt thanh tú, người đàn ông này còn đòi người ấy phải có đường cong cơ thể. Thậm chí, anh Lâm còn đưa hẳn cuốn tạp chí và so sánh từng người một với người mai mối để họ tìm ra người đủ tiêu chuẩn. Điều này khiến công ty mai mối cũng phải bỏ cuộc trước yêu cầu có 1-0-2 này. 

Câu chuyện củ anh Lâm sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phải tức cười:

- Không có ý khinh thường đâu nhưng trường hợp này đúng là "cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga", đời tôi chưa thấy người đàn ông 50 tuổi nào đến sinh hoạt cá nhân còn phải phụ thuộc vào mẹ như anh này cả. Anh ta là định tìm Hằng Nga về làm mẹ, tiếp tục hầu hạ nuôi báo cô anh ta sao?

- Thật đáng sợ! Sau này tôi nhất định phải dạy dỗ con trai mình cẩn thận. Tuyệt đối không thể biến nó thành loại người ảo tưởng sức mạnh thế này được.

- Nói thật chứ chỉ cần cô gái nào có đầu óc, biết làm biết ăn, nuôi sống được bản thân sẽ tuyệt đối không chọn anh ta chứ đừng nói đến mỹ nữ chân dài dáng đẹp. Người ta là đi tìm chồng chứ có phải kiếm một thằng con trai to xác về hầu hạ đâu.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-dan-ong-49-tuoi-xem-mat-7-lan-van-chua-lay-duoc-vo-hoi-tieu-chuan-moi-biet-nguyen-nhan-coc-ghe-ma-doi-an-thit-thien-nga-tintuc834904