Đời sống

Người đàn ông 60 với phong thái ngút trời, vừa bước lên xe đã nói đề nghị khiến phụ xe sững sờ, nhiều người phải suy ngẫm

Dù lớn tuổi nhưng vẫn vui vẻ, hào phóng, nhân phẩm của bác trai này đã khiến nhiều người phải xấu hổ không bằng.

Nghe lắm những câu chuyện về văn hóa nơi công cộng, về những cư xử chẳng có lễ nghi, lịch sự hàng ngày trên mạng xã hội, nhiều người đâm ra chán nản tiêu cực. Tuy nhiên, sự thực thì người tốt vẫn nhiều hơn, những điều tử tế vẫn xuất hiện hằng ngày, dù nhỏ nhoi, không tuyên truyền ồn ã, nhưng chỉ cần có tâm quan sát, ta sẽ thấy cuộc sống vẫn là thật tốt đẹp. 

"Không biết có ai gặp khách như ông này chưa. Ông bước lên xe, phong thái rất oai phong lẫm liệt. Mình hỏi ông là: "Ông có mang chứng minh thư hoặc thẻ căn cước không ạ?". Ông xua tay nói rằng: "Tôi không mang mà tôi cũng chẳng cần mang làm gì. Tôi mua vé là được rồi, tôi biết tôi đến tuổi miễn vé rồi nhưng tôi không thích. Tôi mua vé để giúp cho các cậu".

Thấy ông nói vậy, mình cười tủm tỉm rồi bán cho ông cái vé. Đấy, không phải người già ai cũng cục cằn rồi khó tính đâu nhé".

Câu chuyện nhỏ này được một người phụ xe buýt được đăng tải trên mạng xã hội. Người đàn ông trên 60 tuổi này đã rất vô tư mua vé dù bản thân đã đến tuổi được miễn. Không hề cau có khó chịu hay bắt bẻ nhân viên, sự tử tế của ông thể hiện trong từng lời nói cũng như thái độ khi bước lên xe buýt.

Người đàn ông 60 với phong thái ngút trời, vừa bước lên xe đã nói đề nghị khiến phụ xe sững sờ, nhiều người phải suy ngẫm
Cụ ông với nhân cách đáng nể.

Câu chuyện nhanh chóng được cư dân mạng thích thú chia sẻ rầm rộ với nhiều lời khen cho ông. Đồng thời, không ít người cũng vì thế mà bức xúc với một số trường hợp vẫn còn trẻ khoẻ, cố gắng tìm cách lẩn trốn vé xe buýt. Quá đáng hơn, có nhiều người giả vờ già cả để không phải trả tiền vé, hay làm ầm lên là đã già, quên mang thẻ căn cước hoặc thẻ miễn phí vé xe buýt.

Bên cạnh đó, một số bình luận khác cũng chia sẻ thêm về các mẩu chuyện về hành khách già nhưng dễ tính, đáng yêu.

"Mình từng gặp một bà khách cũng chẳng bao giờ đi bằng chứng minh nhân dân. Gặp nhân viên bán vé, bà bảo: "miễn phí cái gì, một tuần đi có mấy buổi, mua ủng hộ các cháu có doanh thu".

Dung (SHTT)