-
Cái kết bất ngờ khi cô dâu Hà Nội lên TikTok mời cưới: 60 người lạ đến chúc phúc, nhảy múa vui vẻ -
Lộ diện bạn trai "cực phẩm" của hoa khôi bắn súng Phí Thanh Thảo: Đại úy quân nhân, thành tích "át vía" tin đồn hotboy U22 Việt Nam -
Mẹ bàng hoàng khi con gái 19 tuổi báo sinh rớt tại nhà, sản phụ nhập viện trong tình huống hy hữu -
Xin hoãn mổ để về quê dự cưới cháu, cụ ông 90 tuổi tạo nên "kỳ tích" khiến bác sĩ rưng rưng -
Té gãy chân vì ổ gà, người đàn ông gửi xe đi cấp cứu rồi quay lại bàng hoàng phát hiện xe máy biến mất khó tin -
Một thói quen uống nước gây nguy cơ ung thư ngang ngửa rượu bia -
Bàng hoàng phát hiện thi thể nam treo lơ lửng trên cành cây gần khu vực trường học -
Tình hình thời tiết Hà Nội dịp lễ Noel: Lạnh mưa hoành hành, nhiệt độ thấp nhất chỉ 14 độ C -
Hỏa hoạn bao trùm nhà 4 tầng trong ngõ sâu, cảnh sát leo mái nhà "chiến đấu" với giặc lửa -
HLV Mai Đức Chung tạm biệt ĐT nữ Việt Nam, lộ diện cái tên bất ngờ sẽ thay "bố Chung" trên ghế nóng?
Đời sống
06/05/2023 15:30Người đàn ông đăng 180 video lên mạng và quỳ cầu xin vợ cũ quay lại, sự thật mới bất ngờ
Mới đây, người đàn ông 43 tuổi đăng 180 video lên mạng van xin vợ cũ quay lại. Anh ta với nước mắt giàn giụa, gương mặt khẩn cầu nhưng ai ngờ vợ cũ không hề động lòng, thậm chí cô ấy còn trách móc người đàn ông làm thế chỉ để câu like và kiếm lòng thương hại. Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Trong 1 video, người đàn ông tên Bành Cường (Trung Quốc) quỳ trên vỉa hè cầu xin vợ cũ là Viên Giai Huệ: "Con trai tôi cần mẹ, quan trọng hơn là tình yêu của mẹ. Giờ tôi biết mình đã sai, vì con hãy quay lại với tôi".
Thế nhưng cô vợ cũ rất lạnh lùng buông 1 câu gọn lỏn rồi xoay người rời đi. Bành Cường bất lực tiếp tục khóc: "Em đừng đi, tôi đi tìm em đâu có dễ".
Ông bố đáng thương?
Trước đó, trong loạt video đăng tải, Bành Cường đều trong trạng thái rất khổ sở, vụng về chăm sóc con trai nhỏ. Dưới mỗi clip anh đều để lại lời nhắn: "Mẹ của con, mẹ có thể đến xem con thế nào không, con thật sự bị bệnh rất nặng. Con xin mẹ!".
Những đoạn video thu hút sự chú ý của dân tình. Họ cùng nhau hướng dẫn ông bố đáng thương cách pha sữa, dỗ con ăn, cho con ngủ. Cũng rất nhiều người bức xúc vì sự tuyệt tình của mẹ đứa trẻ.
Câu chuyện quay về 4 năm về trước, Bành Cường và Viên Giai Huệ gặp nhau qua mạng. Thời điểm đó Giai Huệ là người phụ nữ từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân còn Bành Cường chưa từng kết hôn.
Khi 2 người họ nảy sinh tình cảm, gia đình đã phản đối kịch liệt. Tuy nhiên họ vẫn đi theo tiếng gọi của tình yêu. Để thể hiện sự chân thành Bành Cường bán 1 căn nhà để mua 1 căn nhà khác cùng 1 chiếc ô tô mới cho vợ.
1 năm sau khi kết hôn Viên Giai Huệ sinh 1 bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Cuộc đời Bành Cường coi như quá viên mãn trọn vẹn khiến anh không còn mong cầu gì hơn. Nhưng ai ngờ, con trai được 4 tháng tuổi thì bị dị tật về mắt, nếu không chữa trị nhanh có thể bị mù hoàn toàn.
Điều không thể chấp nhận được là chỉ sau đó vài tháng 2 vợ chồng làm thủ tục ly hôn và Viên Giai Huệ bỏ đi không tin tức. Kể từ đó Bành Cường vừa đi làm, vừa chăm mẹ già và con nhỏ đều bệnh tật.
Khi tình trạng thị lực của con trai ngày càng nghiêm trọng Bành Cường mới đi tìm vợ cũ mong cô có thể cùng anh chăm sóc con.
Sự thật
Trong thỏa thuận ly hôn ghi rõ: Viên Giai Huệ quyết đòi ly hôn, quyền nuôi con thuộc về Bành Cường. Song Giai Huệ phản bác và nói cô bị chồng cũ ép buộc.
Giai Huệ cho biết ngay sau khi cô sinh con, Bành Cường biết được cô mắc nợ 200.000 NDT (hơn 678 triệu đồng), không chỉ ép cô bán xe và căn nhà đang ở mà còn ép cô phải ly hôn.
Vốn dĩ cô cho rằng dù ly hôn vẫn có thể ở nhà chăm sóc con cái, nhưng ai ngờ Bành Cường không cho cô một xu sinh hoạt phí nên Giai Huệ chỉ còn cách ra ngoài làm việc kiếm tiền.
Ai cũng tố đối phương có lỗi vậy thực hư ai mới là người sai?
Chính mẹ của Bành Cường nhận định rằng cả hai đều có lỗi. Bà nói con trai mình đã thay đổi rất nhiều sau khi kết hôn. Anh ta không chỉ coi vợ "là cái máy đẻ" mà còn rất coi trọng đồng tiền.
Những người hàng xóm gần đó cho biết Bành Cường từng bí mật bán nhiều vàng của Giai Huệ nhưng không hề đưa tiền cho vợ. Sau khi phát hiện Giai Huệ nợ nần anh ta càng muốn cắt đứt mối quan hệ này.
Khi phóng viên hỏi, đôi vợ chồng này đã không ngần ngại cãi nhau trước máy quay:
- Nếu cô không vô trách nhiệm thì sao con cái lại bệnh tật như vậy?
- Tôi mang thai khi đã 40 tuổi, bác sĩ nói con có vấn đề ngay từ trong bụng mẹ nhưng anh vẫn bắt tôi phải sinh nó ra.
- Cô hút thuốc, uống rượu lúc đang bầu thì chẳng ảnh hưởng đến con.
- Tôi từng hút thuốc khi mang thai nhưng đứa bé không sao cả.
Hóa ra Giai Huệ từng có 3 đứa con ở 2 cuộc hôn nhân trước. Cuối cùng Bành Cường thừa nhận anh có chút bất công với vợ. Sau khi ly hôn phải chịu quá nhiều áp lực và gánh nặng Bành Cường mới nhận ra tầm quan trọng của vợ.
Nhiều người ngán ngẩm sau khi biết sự thật. Đúng như mẹ Bành Cường đã nói, cả 2 vợ chồng đều sai và họ đều chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà quên đi trách nhiệm, tình yêu thương với con cái.
Theo Ngọc Anh (Phụ Nữ Việt Nam)
- Cái kết bất ngờ khi cô dâu Hà Nội lên TikTok mời cưới: 60 người lạ đến chúc phúc, nhảy múa vui vẻ (9 phút trước)
- Thị trường vàng ngày 22/12: Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt bật tăng, chênh lệch với thế giới thu hẹp mạnh (17 phút trước)
- Chấn động Moscow: Trung tướng quân đội Nga tử vong trong vụ đánh bom xe táo tợn (21 phút trước)
- Mẹ chồng coi tôi là “kẻ thứ ba” suốt nhiều năm, cho đến khi chồng tôi đứng ra vạch rõ sự thật (23 phút trước)
- Thầy Park Hang Seo gửi thông điệp đầy cảm hứng sau vinh quang của U22 Việt Nam (39 phút trước)
- Lộ diện bạn trai "cực phẩm" của hoa khôi bắn súng Phí Thanh Thảo: Đại úy quân nhân, thành tích "át vía" tin đồn hotboy U22 Việt Nam (46 phút trước)
- James Ransone qua đời ở tuổi 46: Nỗi lặng thầm sau ánh hào quang của sao phim “IT: Chapter Two” (48 phút trước)
- VinFast VF 9: Doanh nhân chọn vì trải nghiệm khoang hạng nhất và chi phí vận hành tối ưu (51 phút trước)
- Mẹ bàng hoàng khi con gái 19 tuổi báo sinh rớt tại nhà, sản phụ nhập viện trong tình huống hy hữu (54 phút trước)
- TP. HCM: "Bắt dính" 2 nhóm thiếu niên mới nổi "Tình Tân Định" và "Subin Chánh Hiệp" cầm mã tấu ẩu đả (1 giờ trước)