Đời sống
02/07/2015 19:33Người Hà Nội nơm nớp nỗi lo mất điện đêm nóng như rang
Vừa thiu thiu ngủ thì điện mất, cậu con trai 4 tuổi của chị Nga khóc rồi trằn trọc lăn qua lại. Bố mẹ phải lấy giấy báo thay nhau quạt cho con suốt một tiếng đồng hồ.
Sau 15 phút ngột ngạt trong phòng, vợ chồng chị tính đưa con ra nhà nghỉ ngủ cho mát nhưng đang đợt thi, biết các phòng trọ đã chật người nên đành ở nhà. "Đến lúc không thể chịu được nữa, cả nhà định sơ tán sang nhà người quen ở khu khác thì có điện lại", chị Nga kể.
Hôm nay chồng chị Nga đã phải đi mua ngay một chiếc quạt sạc để đề phòng trường hợp tiếp tục mất điện.
Nhà cũng bị mất điện lúc 23h hôm qua, cô nhóc hơn một tuổi của chị Vui (Việt Hưng, Gia Lâm, Hà Nội) vừa chợp mắt đã bật dậy khóc vì nóng nực. Suốt hơn một tiếng bị cắt điện, trẻ con, người già khu nhà chị ở đổ ra đường, ầm ầm như chợ vỡ. "Trẻ con nóng khóc, mồ hôi ướt hết cả người, xót ruột lắm. Bực nhất là bị cắt điện mà không được báo trước và không biết lúc nào sẽ có lại. Cả ngày đi làm, tối đến lại nơm nớp không biết có bị mất điện không, thực quá sợ cảnh này", chị Vui nói.
![]() |
Mất điện là cực hình với nhiều gia đình trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Kiên Cường. |
Người mẹ cho biết, mấy hôm trời nắng nóng thế này, mỗi ngày chị tắm cho con đến 5-6 lần. "Trẻ con nghịch luôn chân tay, không chịu ngồi trước quạt nên mồ hôi nhễ nhại rồi rôm sảy ngứa ngáy không chịu được là kêu khóc, lúc đó chỉ có tắm nước mát là dịu được một chút", chị Đào giải thích.
Mang bầu gần đến ngày sinh, chị Ngọc Lan (Mai Dịch, Hà Nội) mệt mỏi tới mức muốn chết ngất vì thời tiết nóng bức mà thỉnh thoảng điện lại bị cắt. Chị Lan cho biết, vợ chồng chị thuê nhà đợi sinh nên nắng nôi cũng không dám về quê, mà sinh xong về quê luôn nên cũng không muốn lắp điều hòa cho tốn kém. Mẹ chồng chị ở quê ra chăm, thương con dâu nên ngày ngày bà cụ lau nhà hàng chục lần, rồi lần khăn ướt lau giường chiếu, để chậu nước có đá trước quạt để chị đỡ nóng.
![]() |
7h sáng trời đã nắng chói chang khiến những người ra đường phải che chắn. Ảnh: MT. |
Chị Xuân (Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, gia đình chị ở ngoại thành nhưng "có cảm giác như ở đâu đó xa xôi lắm vì mấy hôm nắng nóng làm đảo lộn mọi sinh hoạt". Chị kể, quê chị đang vào vụ cấy, những người làm việc đồng áng phải đi làm từ 4h rồi 8h đã phải về vì không chịu nổi cái nắng gay gắt. 20h, nhiều người còn mang cơm ra đồng ăn rồi cấy lúa, nhổ mạ tới tận 23h.
"Nhà mình hai vợ chồng đi làm cơ quan nhà nước, sáng dậy đi làm thì ông bà ra đồng chưa về, tối về thì hai ông bà lại đi làm tới tận khi cả nhà đã ngủ", chị Xuân kể.
![]() |
Thợ sửa điều hòa nhận không hết việc vì nhiều gia đình lắp mới hoặc máy bị hỏng trong những ngày nắng nóng. Ảnh: MT. |
Theo Vương Linh (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Tiểu thư 7000 tỷ gây sốt ở Gia Đình Haha: Tay quen bóc đồ hiệu giờ "nếm" cảm giác đào sắn, bẻ măng, cày ruộng hùng hục (04/07)
-
Bé gái 1 tháng tuổi ngộ độc do uống sái thuốc phiện (04/07)
-
Đợi bố mẹ ngủ say, bé gái còn mặc bỉm nửa đêm bật dậy làm những việc không thể tin nổi! (04/07)
-
Ngày mai là ngày xảy ra đại thảm họa được tiên đoán trong truyện tranh Nhật Bản, chính phủ chuẩn bị loạt kế hoạch phòng ngừa (04/07)
-
Chiếc xe tang lặng lẽ đưa thi thể Diogo Jota về nước, tang lễ tổ chức hôm nay, hoa tưởng niệm rải đầy (04/07)
-
Những điều cần làm ngay sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội (04/07)
-
Người EQ thấp thích nói 4 câu này, ai nghe cũng chẳng ưa: Mong bạn không trúng câu nào! (04/07)
-
1 nữ ca sĩ thông báo cưới bạn trai kém 7 tuổi, 26.000 người liền "bóc phốt" chú rể: "Chị chạy ngay đi!" (04/07)
-
Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia trả lời về khả năng đội nhà bị xử thua tuyển Việt Nam 0-3 (04/07)
-
7 thứ 'ăn cắp tiền điện' còn hơn cả điều hòa: Nhiều nhà không bao giờ tắt, bảo sao hóa đơn điện liên tục tăng (04/07)
Bài đọc nhiều




