-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Đời sống
10/05/2023 16:23Người mẹ gào khóc, tay cầm chiếc váy mới mua chưa kịp mặc của cô con gái vừa mất trước đám hỏi 1 ngày
Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ một câu chuyện hết sức tang thương khi người mẹ lớn tuổi phải tiễn biệt cô con gái xấu số khi tuổi đời còn rất trẻ. Đáng nói, cô con gái đã ra đi ngay trước khi làm đám hỏi chỉ 1 ngày nên càng khiến nhiều người thêm đau lòng khi chứng kiến.
Theo đó, câu chuyện được một tài khoản mạng xã hội được cho là bạn của cô gái chia sẻ. Người này viết: "Nhà có 1 đứa con gái duy nhất, chủ nhật làm đám hỏi mà thứ 7 bạn ra đi mãi mãi. Cuộc đời ngắn ngủi quá bạn ơi. Cha mẹ mất con, chồng thì mất đi người vợ sắp cưới. Không còn từ nào để tả nỗi đau này..." .
Kèm theo đó, chủ nhân bài đăng cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh mẹ của cô gái với mái tóc đã bạc màu. Trên tay bà cầm chiếc váy, vai thì đeo túi xách của cô con gái duy nhất vừa mất. Trong giây phút chuẩn bị hạ huyệt để đưa con gái về nơi an nghỉ cuối cùng, cô không ngừng gào khóc.
Có lẽ cô đã sốc đến mức không còn đủ tỉnh táo, liên tục nói những chuyện không đầu không đuôi. Đang buồn hơn, vì đã khóc quá nhiều mà giờ đây, cô đã không còn nổi một giọt nước mắt nào. Vốn đã chuẩn bị cho ngày vui của con, nhưng cuối cùng lại phải đón nhận tin dữ, người mẹ dường như đã khóc nhiều đến mức nước mắt cạn khô.
Con mất cha mẹ thì gọi là mồ côi, vợ mất chồng thì là góa phụ. Nhưng mẹ mất con thì không có từ não diễn tả được. Trên đời này, mọi sự chia ly đều vô cùng đau đớn. Nhưng nỗi đau mất con, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật sự đau đớn đến mức không nói nên lời.
Theo Nguyệt Thảo (Giaitri.thoibaovhnt.com.vn)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (19:37)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)