-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Đời sống
02/09/2022 14:36Người phụ nữ có tài tỉa hoa từ củ quả chân thật tới từng chi tiết

Những bức ảnh chụp các loại hoa làm từ củ quả được chị đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Chị Nguyễn Thị Hương, 31 tuổi, ở Bắc Ninh, cho biết nghệ thuật tỉa hoa từ củ quả là do chị tự mày mò học và luyện tập, chứ không qua một lớp đào tạo nào chính thống. “Sở thích nấu nướng cộng với tình yêu dành cho hoa khiến mình nghĩ đến việc học tỉa củ quả để trang trí món ăn”.
Tình cờ xem những video tỉa củ quả chỉ dài vài giây trên TikTok, chị mê mẩn và ao ước làm được như vậy. Những lần đầu chưa quen với việc cầm dao, có đôi lần chị tỉa vào tay, nhưng đam mê và quyết tâm tạo ra những bông hoa đẹp khiến chị không từ bỏ.

“Trước khi tạo ra một bông hoa thì việc đầu tiên là phải có ý tưởng. Việc khó nhất trong quá trình làm là mình phải làm chủ được những dụng cụ tỉa hoa (con dao hay những chiếc móc…), phải cho nó đi theo đúng ý của mình. Ví dụ như khi tỉa 1 bông hoa hồng có cánh rất mỏng thì những đường dao mình đi phải chuẩn chính xác, chỉ cần dao lệch một chút là sẽ phạm vào cánh khác và làm đứt cánh hoa. Mà muốn làm chủ được dụng cụ tỉa thì chỉ có cách là tập luyện. Bản thân mình cũng từng tỉa rất nhiều bông hoa xấu mới được 1 bông hoa đẹp” - chị Hương chia sẻ.
Ban đầu, chị có thể mất đến hơn 1 tiếng để tỉa được 1 bông hoa, nhưng sau nhiều lần quen tay, thời gian sẽ rút ngắn lại tuỳ vào độ khó của mỗi loại hoa.

Do vẫn đi làm ban ngày, buổi tối lại bận chăm sóc 3 con nhỏ nên chị Hương phải tranh thủ những lúc rảnh rỗi hiếm hoi để dành cho niềm đam mê của mình.
Khi đã thành thạo kỹ năng tỉa một số loại hoa, mỗi khi nhà có khách hoặc lễ Tết, chị đều thể hiện tài năng của mình. “Khách đến cứ nghĩ là đồ ăn mình đặt nhà hàng chứ không nghĩ là mình nấu”.
Chị chia sẻ rằng chị rất vui khi một chút tài lẻ của mình được nhiều chị em khen ngợi và đón nhận.




Theo Nguyễn Thảo (VietNamNet)








- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (49 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)




