-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Đời sống
25/05/2019 18:00Nhà 6 người hết 10 triệu/tháng nhưng vẫn bị chồng mắng tiêu hoang, vợ trẻ được chị em xúm vào 'hiến kế' xử lý
Ở thời buổi cái gì cũng tăng chỉ có lương không tăng thế này thì chuyện chi tiêu dường như là mối lo hàng đầu với mọi chị em. Tiền vào thì cố định mà có đến hàng trăm nghìn khoản phải chi nên chưa đến cuối tháng đã cạn tiền là tình trạng không khó bắt gặp. Chính vì thế mà mỗi khi có ai đó than thở về vấn đề này là hội chị em lại được dịp bàn tán xôn xao.
Mới đây, một tài khoản facebook có tên N.Q đã đem nỗi lòng của mình chia sẻ với các thành viên trong nhóm kín dành cho hội chị em: "Các mẹ cho mình hỏi chút. 1 tháng 10 triệu cho gia đình 6 người (bố mẹ chồng, 2 vợ chồng và 2 đứa con đang tuổi đi học) đủ không các mẹ? Chồng mình cứ cằn nhằn vợ tiêu hoang từ tối đến giờ ức không chịu được."
Như thường lệ, chia sẻ của chị N.Q đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ hội chị em. Đa số các ý kiến đều cho rằng người vợ này tiêu như thế là đã tiết kiệm rồi:
- Miệng 6 người ăn làm sao đủ? Lại còn 2 đứa con. Cứ hạch toán 1 lần ghi hết chi tiêu ra giấy rồi đập vào mặt ông chồng.
- 10 triệu là tiết kiệm, vun vén rồi đấy.
- 10 triệu mà tiêu cho từng ấy người còn kêu gì nữa. Đây mình chỉ tiêu cho 2 mẹ con mà mỗi tháng tầm 15 triệu. Chưa tính mua bán cho cả nhà.
Đương nhiên họ cũng không quên "hiến kế" xử lý anh chồng hay cằn nhằn này:
- Vậy thì chị bảo chồng chị cầm tiền rồi chi tiêu thử một tháng đi xem có hoang không. Lại chẳng gấp mấy lần ấy chứ!
- Đưa tiền cho chồng chi tiêu đi chị a. Cuộc sống đã khó khăn, ở với người chi li còn khó khăn hơn.
- Thì giờ chị chi tiêu, mua bán gì cứ ghi rõ ràng ra cho chồng thấy. Cần nữa thì đưa luôn tiền cho chồng đi chợ. Gì chứ kiểu này cứ phải rạch ròi ra cơ.
Và có lẽ sau tất cả, đây là bình luận đúng đắn nhất cho hội chị em: "Nói chung lựa cơm mà gắp mắm thôi. Nhà điều kiện thì 100 triệu vẫn là không đủ còn nhà không có điều kiện thì 5, 7 triệu vẫn đủ. Là phụ nữ thì nên vun vén cho phù hợp với túi tiền của gia đình. Còn chồng thắc mắc hay ý kiến gì thì bạn cứ làm một cuốn sổ ghi chép ra cho rõ ràng."
Hiện tại, chủ đề này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của hội chị em.
Miss Hóng (Helino)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (1 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (2 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (2 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (3 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (3 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (3 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (4 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (4 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (4 giờ trước)