-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Đời sống
20/08/2018 16:09Nhà hay bị mất đồ, cô gái chia sẻ độc chiêu khiến ai đi qua cũng kinh hồn bạt vía, trộm không dám bén mảng
Có rất nhiều người từng trải qua cảm giác bị mất trộm và chắc chắn, đó là điều không ai muốn lặp lại trong đời. Nhưng trớ trêu, với tình hình xã hội phức tạp như hiện nay thì cư dân mạng vẫn đùa "một mét vuông mười thằng ăn trộm", thế nên, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi.
Ước ao không có trộm thì quá xa vời, nhưng cách phòng chống trộm thì lại rất thực tế. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ về việc nhà mình thường xuyên bị mất trộm, dù check camera biết được vóc dáng nhưng vẫn không tài nào bắt được. Nhưng không bỏ cuộc, mẹ cô gái đã nghĩ ra một chiêu cực hay sẽ khiến tên trộm hồn bay phách lạc và có lẽ sẽ bỏ ý định ăn trộm. Cụ thể, cô gái viết:
"Nhà tao bán sắt thép, dạo này lại hay bị mất trộm quá. Kiểu cứ xếp sắt từ trong nhà ra ngoài cổng cho khách nhặt rồi cắt hơi cho dễ. Vậy mà thế nào check cam cứ bị anh trộm to béo lực lưỡng đi qua nhấc miếng sắt bên ngoài cổng. Đi cùng anh béo còn có 1 anh to cao vạm vỡ ngồi sẵn trên xe đợi, anh béo trèo lên xe là cả 2 phóng bạt mạng đi, rình mãi chưa bắt được.
Thế nên tối hôm nay mẹ tao đã nghĩ ra cách để em ma-nơ-canh này ngồi đây, kiểu bù nhìn ấy. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là có người đang nhìn ra cửa, vừa sợ vừa buồn cười, nhà đứa nào hay bị mất trộm thì áp dụng nhé."
Nhà nào bán hàng có lẽ sẽ hiểu được cảm giác này. Sợ trộm cắp đã phải lắp camera rồi nhưng những anh ăn trộm từ phương xa lai vãng khiến chủ nhà biết được vóc dáng cũng không nhận diện được khuôn mặt. Và ăn trộm có kế hoạch một người đứng chờ, một người vào trộm thì cũng khó bắt lắm thay.
Sau khi chia sẻ cách chống trộm mới đang được thử nghiệm chưa rõ có hiệu quả hay không thì cư dân mạng đã tỏ ra rất quan tâm tới bài viết. Nhưng thay vì khen ngợi hay thán phục, đa phần tỏ ra buồn cười và khiếp sợ trước cô madocanh giữ nhà.

"Không biết có doạ được trộm không. Sợ trộm doạ chưa xong hàng xóm đi qua cửa lại hết hồn."
"Chúng mày không phải lắp camera làm gì, chẳng ích đâu. Cứ lắp ma-nơ-canh như này mới hữu dụng."
"Mai lại mất con ma-nơ-canh luôn, trộm giờ không đùa được đâu, ha ha."
"Ha ha tao cũng chờ bạn này đăng bài than mất con ma-nơ-canh. Đùa thôi, nhìn sợ thật, nếu thằng trộm to khỏe mày bảo yếu bóng vía chắc nó sẽ thôi trộm."
"Thật sự kể cả biết nó là ma-nơ-canh, cũng chẳng dám vào, nhìn kinh thật sự."
"Lần sau đăng cái này này vào buổi sáng nha mày. Hết hồn."
"Ơ tao tính lướt facebook xong rồi đi WC và ngủ, mà giờ khỏi cần đi nữa, nhìn thấy post của mày tao ướt quần rồi."
Một facebook hài hước chia sẻ ý tưởng chống trộm tương tự với lời bình: "Đã được áp dụng rộng rãi."
Không rõ, tối qua thử nghiệm thì đêm qua nhà cô gái có bị mất đồ nữa hay không. Chẳng rõ tên trộm béo béo, cao to lực lưỡng kia có sợ hãi mà chạy mất dép hay không nhưng chắc chắn, cô gái đã dọa được cư dân mạng một phen hết hồn.
Theo Song Ngư NF (Helino)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (51 phút trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (1 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (1 giờ trước)