-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Đời sống
18/06/2022 14:34Nhà văn Gào bất ngờ 'đổ tội' vì antifan nên mới phải ly hôn chồng
Nhà văn Gào (tên thật Vũ Phương Thanh) gây chú ý khi từng là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như Tự Sát, Son Môi, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Đừng Gọi Em Là Kí Ức....
Về đời tư, cô đã kết hôn và có 3 nhóc tì cực đáng yêu tên gọi thân mật ở nhà là Bìn, Min, Thỏ.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô và ông xã không trọn vẹn. Cả 2 đã ly hôn cách đây vài năm mà theo người trong cuộc chia sẻ khi ấy là vì muốn bảo vệ những người xung quanh.
Cùng tại dòng tâm sự về chuyện tan vỡ hôn nhân khi ấy, nhà văn Gào khẳng định ông xã là người hoàn hảo nhưng chỉ vì xô phải cuộc đời cô nên mới bị nhiều người bôi nhọ danh dự.

Sau 3 năm làm mẹ đơn thân, tham gia một talkshow mới đây của MC Đinh Tiến Dũng, hot mom 3 con có những trải lòng sâu hơn về cuộc hôn nhân đã qua.
Mở đầu chia sẻ, Gào tiết lộ thời trước đây và hiện tại bản thân liên tục bị loạt antifan tấn công, xâm phạm đời tư cá nhân một cách khủng khiếp. Nhưng chính sự cố chấp của cô khiến hôn nhân không còn được trọn vẹn.

"Thời điểm cách đây vài năm, tôi có nhiều antifan và đang trong giai đoạn sợ hãi. Họ không chỉ tấn công tôi mà còn gây ảnh hưởng đến cả gia đình chồng cũng như nơi làm việc. Chồng cũ nhỏ hơn tôi 2 tuổi nên cách phản ứng để bảo vệ tôi hơi bị thái quá.
Trong khi tôi đã châm lửa rồi mà bạn ấy lại đốt lửa to hơn, càng ngày càng bùng cháy. Hậu quả, bạn ấy còn bị chửi nhiều hơn tôi. Khi nhìn thấy điều đó tôi rất đau lòng.
Tất nhiên gia đình bạn ấy cũng bực bội vì con của họ bỗng dưng bị chửi bới, nhục mạ bởi vợ của nó làm trò điên rồ trên mạng xã hội.
Tôi nhớ hôm đó khi tôi đăng thông tin lên Facebook của mình và hàng loạt trang báo đưa tin chuyện chúng tôi chia tay thì bạn ấy mới biết. Biết chuyện bạn ấy rất bất ngờ bởi tôi tự thông báo một mình luôn...", nhà văn Gào trải lòng.

Gào cũng tiết lộ mình và chồng từng nhiều lần đề cập đến chuyện ly hôn nhưng bản thân lại chưa thể dứt khoát đưa ra quyết định. Vì 3 đứa con nên cả 2 từng có ý định muốn níu kéo, cứu vãn để các con được lớn lên có cả bố và mẹ.
Sau đó, cô đã nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình. Nội dung trò chuyện, họ khuyên cô "nên hy sinh" bởi khi đó antifan đã gửi mail đến công ty và dùng rất nhiều từ sỉ nhục gia đình cũng như chồng.
"Lúc đó, tôi không hiểu từ hy sinh đó là gì và trong một hành động bộc phát, tôi nghĩ rằng hi sinh chính là từ bỏ... Thế là tôi viết thông báo đấy và khi báo đăng bạn ấy mới biết", Gào nói thêm.
Tuy nhiên, nữ nhà văn trẻ cho hay, cuộc điện thoại mình nhận được khi ấy chỉ là giọt nước tràn ly bởi trước đó cô luôn nghĩ vì mình mà người thân bị lôi kéo vào khẩu chiến không hồi kết với antifan.

Chia sẻ mới đây của Gào lập tức nhận về sự quan tâm lớn. Ngoài những bày tỏ cảm thông, rất nhiều antifan tiếp tục tràn vào công kích.
Nhưng trong tâm sự mới này, Gào cho hay đã chấp nhận antifan như một phần cuộc sống của mình. Cô không còn quá quan tâm đến những bình luận khó nghe về minh trên mạng xã hội.


Gào chính thức kết hôn với chồng tên Hà Thanh Tú vào tháng 7/2018 sau quãng thời gian dài chung sống. Trước đó, đám cưới của hai người từng nhận về rất nhiều quan tâm trên mạng xã hội.
Theo Hóng (2Sao/VietNamNet)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (33 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (44 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)