Đời sống

Nhắn tin cà khịa: 'Chị ngon thì anh ấy không đến phần tôi', 'tiểu tam' mặt xám ngoét khi được chính thất gửi cho thứ này

"Có vẻ như cô ta thấy lâu quá mà chồng em chưa bỏ vợ nên sốt ruột. Mà cũng có thể anh ta hứa hẹn với nó điều gì đó nên nó bám riết không buông", người vợ kể.

Chồng ngựa quen đường cũ, quỳ xuống hứa hẹn vẫn tiếp tục ngoại tình

Qua lại với người đàn ông đang có vợ là một chuyện đáng xấu hổ, đáng lẽ phải giấu diếm đi, ấy thế nhưng sự thật là có không ít tiểu tam ngây thơ cho rằng nhân tình sẽ bảo vệ được mình mà ra sức hống hách. Mới đây, một người vợ đăng tải bài viết chia sẻ chuyện nhân tình của chồng nhắn tin đến.

"Chẳng biết ai cho cái gan đó mà nhân tình của chồng lại dám kiếm đến em gây sự. Thật tình em đã định bỏ qua rồi, để mình yên tĩnh nuôi con. Chồng em gái gú, thói hư tật xấu nhiều không kể xiết nhưng được cái thương con gái hết mực. Cũng bởi vậy em định chưa ly hôn, cứ sống với nhau trên danh nghĩa. Ai dè, tiểu tam lại tìm đến nhà", cô vợ kể.

Nhắn tin cà khịa: 'Chị ngon thì anh ấy không đến phần tôi', 'tiểu tam' mặt xám ngoét khi được chính thất gửi cho thứ này
Bài viết được đăng tải.

Được biết, hai vợ chồng cô đã kết hôn được 5 năm nay và có một con gái hơn 3 tuổi. Trong khi người vợ làm kinh doanh, kinh tế khá giả thì ông chồng lại làm ăn nhưng thua lỗ. Hiện tại, anh ta làm việc trong một công ty gần nhà.

"Chưa bao giờ em cần chồng mình phải đưa tiền bạc. Anh ta làm ra rồi mặc sức chi tiêu. Hàng tháng em còn phải cho thêm vì toàn vung tay quá trán. Thế nhưng sau đó hóa ra anh ta lại để tiền cho phụ nữ bên ngoài cơ đấy. Em phát hiện ra mọi chuyện rồi làm ầm ĩ lên, bắt quả tang tại nhà nghỉ. Lần đó bố mẹ chồng em cũng cho anh ta một trận. Chồng em còn quỳ xuống xin lỗi, hứa hẹn đủ điều, bằng chứng em còn quay lại đây. Thế nhưng chưa đầy nửa năm sau, anh ta lại tái phạm".

Nghênh ngang nhắn tin cà khịa chính thất, tiểu tam nhận cái kết không ngờ

Dần thất vọng với tật ong bướm của chồng, cô vợ định ly hôn nhưng vì con nhỏ mà đành dằn lòng cố nhịn. Cô định bụng sẽ duy trì cuộc sống như thế này thêm thời gian nữa, ai dè, tiểu tam dám ngang nhiên tìm đến cửa.

"Có vẻ như cô ta thấy lâu quá mà chồng em chưa bỏ vợ nên sốt ruột. Mà cũng có thể anh ta hứa hẹn với nó điều gì đó nên nó bám riết không buông. Đã ngoại tình với chồng em mà còn dám nhắn tin đến mỉa mai, trêu tức em thế này thì em chịu làm sao được", cô vợ kể.

Dùng lý lẽ của bên thứ 2, ả bồ nhí cố thuyết phục "chính thất" rằng hai bên vợ chồng hết tình cảm thì nên chia tay. Không những thế, ả còn lấy làm hãnh diện vì cướp được chồng người khác rồi mạnh miệng tuyên bố: "Chị mà ngon thì anh ấy đâu đến phần tôi".

Nhắn tin cà khịa: 'Chị ngon thì anh ấy không đến phần tôi', 'tiểu tam' mặt xám ngoét khi được chính thất gửi cho thứ này - 1
Một số tin nhắn cô vợ chia sẻ.

Không thể ngậm bồ hòn làm ngọt được nữa, cô vợ quyết định chấm dứt tất cả mọi chuyện.

"Khi đó em nóng mặt lắm, tức giận đến tột độ. Nếu như họ biết điều thì thôi đi, em mắt nhắm mắt mở cho qua coi như mình ngu dốt, mình nhu nhược. Nhưng để cho ả ta lên mặt trước em thế này, phải chăng chồng em bên ngoài cũng không coi em ra gì.

Nghĩ vậy, em mới bảo luôn: 'Em ơi, trước khi nhắn tin tìm hiểu chị là ai hộ với nhé. Chị có ngon hay không vẫn là vợ hợp pháp trên giấy tờ. Còn em ngon em dở thì em vẫn chỉ là đứa bám đuôi chồng người ta.

Chị không rõ chồng chị nói với em thế nào nhưng đây, chị gửi luôn clip anh ta quỳ gối xin lỗi vì lỡ ngoại tình đây, trước em còn có đến mấy em ấy chứ ít gì. Vả lại em thích thì chị biếu không cho em. Chị nuôi một con là đủ rồi hàng tháng còn phải cho anh ta thêm tiền nhậu nhẹt nữa đấy. Chắc em không biết ô tô anh ta đi là của chị chứ lương tháng 7 triệu ăn còn chẳng đủ tiền đâu bao gái'.

Em gửi tất sang, nhìn cảnh chồng em sầu thảm quỳ gối, cô ta có vẻ luống cuống rồi. Em nói thật, có khi không cho chồng lái xe hơi thì phụ nữ cũng không nhìn ngó tới ấy. Sau đó cô ta im bặt block luôn cả em".

Tuy nhiên sự việc này như giọt nước tràn ly, cô vợ ngay sau đó hạ quyết tâm ly hôn bởi: "Em như thế này mà phải giải quyết chuyện chồng ngoại tình. Phải nghe mấy lời ghen ngược của mấy con tiểu tam không có liêm sỉ hay sao".

Khi nghe con dâu ra quyết định này, bố mẹ chồng của cô cũng ủng hộ hết mực. Người chồng sau đó xin xỏ nhiều nhưng cũng không ăn thua. Từ khi ly hôn, cô vợ lại càng xinh đẹp, phát triển sự nghiệp hơn, còn người chồng sau này ân hận thì cũng muộn rồi. 

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhan-tin-ca-khia-chi-ngon-thi-anh-ay-khong-den-phan-toi-tieu-tam-mat-xam-ngoet-khi-duoc-chinh-that-gui-cho-thu-nay-tintuc796357