-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Đời sống
18/05/2023 15:16Nhắn tin vào số điện thoại của mẹ đã mất, cô gái lặng người khi nhận hồi đáp
Câu chuyện về một cô gái ở Singapore bất ngờ nhận được lời hồi âm từ số điện thoại của người mẹ quá cố đang thu hút nhiều sự quan tâm của người dùng mạng.
Mẹ của Pamminnie qua đời cách đây 4 năm. Kể từ khi mẹ mất, cô thỉnh thoảng gửi tin nhắn đến số điện thoại di động của mẹ. Cô vẫn làm như vậy để cảm thấy mẹ vẫn đang nói chuyện với mình, xoa dịu nỗi buồn.
Tháng 6/2019, cô nhắn: "Chúc mẹ ngủ ngon. Con xin lỗi vì không trân trọng thời gian ở bên mẹ".
Những năm qua, cô vẫn gửi các tin nhắn tương tự đến số điện thoại của mẹ quá cố. "Tôi vẫn luôn đọc lại những tin nhắn cũ giữa 2 mẹ con, nghe đoạn ghi âm giọng nói của mẹ. Tôi vẫn tiếp tục nhắn tin cho mẹ bất cứ khi nào tôi cảm thấy nhớ. Điều đó giúp tôi có cảm giác như đang nói chuyện với mẹ", cô chia sẻ.
Mới đây, cô nhắn tin vào số điện thoại với nội dung "Chúc mừng Ngày của mẹ, mẹ ơi. Con luôn yêu và nhớ mẹ".Khoảng 6 giờ sau, cô kinh ngạc khi nhận được tin nhắn trả lời. Cô trò chuyện với đối phương và biết rằng đó cũng là một cô gái và mẹ của cô ấy cũng mới mất cách đây 3 tháng, theo Asia1.
Cô ấy cũng hay trò chuyện, tâm sự với mẹ. Khi người mẹ ra đi đột ngột, cô ấy nhớ mẹ rất nhiều.
"Mẹ tôi cũng mới qua đời 3 tháng trước. Không sao đâu, không vấn đề gì, rồi sẽ ổn thôi", cô gái nhắn tin trả lời Pamminnie.
Hai cô gái có cùng hoàn cảnh đã trải qua khoảnh khắc kết nối thực sự. Họ hứa sẽ cùng nhau chia sẻ, tâm sự mọi điều về những người mẹ quá cố. Ai có nỗi niềm có thể nhắn cho người kia nghe và ngược lại.
"Mỗi khi cảm thấy buồn, bạn hãy nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ lắng nghe chia sẻ của bạn", Pamminnie viết.
Pamminnie cho biết mẹ của cô là người mạnh mẽ, tốt bụng và luôn mỉm cười vui vẻ. Bà bị ung thư. Mặc dù phải trải qua nhiều đợt hoá trị trong suốt 3 năm, bà luôn giữ vững tinh thần tích cực, không bao giờ bỏ cuộc.
Bà qua đời ở tuổi 49. Pamminnie thừa nhận cô đã trải qua một "khoảng thời gian thực sự khó khăn", nhưng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của mẹ luôn là động lực cho cô vượt qua nghịch cảnh.
Theo Hoàng Dung (VietNamNet)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (44 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (1 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)