Đời sống

Nhân viên 'méo mặt' vì ông sếp lầy lội, ki bo đến mức dùng hoa mười giờ để...chấm công

Nghĩ được cách oái oăm thế này để kiểm soát giờ đi làm của nhân viên thì đúng là chỉ có sếp mới nghĩ ra thôi.

"Mình lăn lộn ở cái mảnh đất Hà Nội này 3 năm, đi làm cũng không ít chỗ mà chưa bao giờ mình gặp ông sếp nào lầy như ở công ty này.

Sếp mình vốn tính khắt khe, lại rất ki bo, muốn kiểm soát giờ làm nhân viên nhưng lại không muốn bỏ tiền ra mua camera hay thuê người.

Và thế là cái khó ló cái khôn. Ông sếp béo quyết định cứ mỗi tuần thay một chậu hoa mười giờ để ở ngoài ban công văn phòng.

Nhân viên đến cứ tự giác ra chụp lại cảnh hoa chuẩn bị nở để gửi cho sếp báo cáo là đã có mặt (công ty mình 9 rưỡi vào giờ làm).

Nếu hoa nở rồi coi như là đến muộn, thế nên gần như mọi người toàn phải đến trước giờ làm một tiếng chờ hoa nở.

Sáng nào mấy thằng cũng nhung nhúc ra cạnh chậu hoa hí hoáy chụp gửi sếp. Mấy thằng làm phòng ban khác còn đồn ầm lên là văn phòng mình toàn người điên".

Nhân viên 'méo mặt' vì ông sếp lầy lội, ki bo đến mức dùng hoa mười giờ để...chấm công

Nhân viên 'méo mặt' vì ông sếp lầy lội, ki bo đến mức dùng hoa mười giờ để...chấm công - 1
Hai nhân viên đang chụp ảnh hoa.
Nhân viên 'méo mặt' vì ông sếp lầy lội, ki bo đến mức dùng hoa mười giờ để...chấm công - 2
Hoa đã nở thì trừ tiền thôi.

Câu chuyện dở khóc dở cười trên đây là do một anh chàng nhân viên của công ty kể lại. Thay vì dùng camera hay chấm vân tay để kiểm soát giờ giấc đi làm của nhân viên, ông sếp này lại nghĩ ra một cách vô cùng oái oăm và hòa hợp với thiên nhiên là dùng...hoa mười giờ - thứ không chuẩn xác, thậm chí mang tính may rủi. 

Dân tình đọc xong câu chuyện lại được một phen cười ngã ngửa. Hiếm có công ty nào nghĩ ra cách điểm danh "hòa hợp với thiên nhiên" đến thế. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng ông sếp làm như thế này là gây khó khăn cho nhân viên. Lỡ mà hoa nở sớm thì nhân viên lại mất tiền oan. 

Dung (Nguoiduatin.vn)