-
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt
Đời sống
06/01/2020 17:00Nhất định không chịu giúp vợ làm việc nhà vì 'không làm ra tiền thì đừng nên đòi hỏi', anh chồng bị cư dân mạng 'ném đá' kịch liệt
Xưa nay, người ta vẫn luôn mặc định việc nhà là của phụ nữ. Dù ngày nay xã hội đã thay đổi nhiều nhưng tư tưởng cũ kĩ này vẫn cứ ăn sâu vào tiềm thức nhiều gia đình truyền thống của Việt Nam.
Việc nhà dù rất nhiều và để làm tốt thì không hề dễ chịu, thế nhưng nhiều anh chồng lại nghĩ nó rất đơn giản, rằng bản thân mình đi làm kiếm tiền mới vất vả còn vợ chỉ ở nhà nội trợ và...chơi. Nhất là những mẹ bỉm sữa nào mà không có thu nhập thì càng bị coi thường ra mặt.
Câu chuyện dưới đây là một trong những đại diện tiêu biểu của thực trạng nhiều gia đình hiện nay:
"Không biết có ai giống gia đình em không, vợ chồng em mới cưới được 2 năm, có một bé gái một tuổi. Cả nhà em đều sống ở Hà Nội cùng với bố mẹ chồng.
Từ khi sinh, em đã quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con, nhà chồng không muốn em thuê giúp việc một phần vì sợ họ chăm không chu đáo, một phần là vì công việc của em lương có 7 triệu/tháng nên muốn em nghỉ việc để ở nhà chăm con.
Mẹ chồng em thì kỹ tính lắm, không cho thuê giúp việc, vì bà nghĩ giúp việc thì phải hợp tính bà với cả bà cũng không tin tưởng khi cho người lạ vào nhà. Ngày thường ngoài việc trông con thì một mình em vẫn vừa nấu ăn rửa bát, làm việc nhà bình thường, có con nhỏ lại hay bám mẹ nên cũng khá vất vả.
Chồng em thì chạy grab car cũng được vài ba năm nay rồi, mặc dù công việc ấy của anh phải đi đi lại lại nhiều cũng khá mệt nhưng quan điểm của em đã là vợ chồng thì nên san sẻ với nhau, giúp được gì là giúp.
Ví dụ chồng đi làm về, em bận rộn cả việc nhà lẫn con cái thì anh nên phụ em một chút. Quan điểm của chồng em thì lại trái hẳn em, là đã đi kiếm tiền nuôi cả nhà rồi nên về nhà không cần phụ giúp vợ, không cần chia sẻ công việc với vợ nữa.
Anh nói thời gian đi làm, công sức và tiền bạc đều dành cho gia đình rồi. Không những vậy, mặc dù lái xe nhưng mỗi tuần anh đều đi nhậu 2,3 lần, hôm sớm thì 23h đêm mới về, hôm trễ thì đến 2,3 giờ sáng mới về.
Anh đi làm về em cũng không yêu cầu to tát hay nhiều nhặn gì, ví dụ ăn xong phụ em dọn bàn hoặc đổ rác, chơi với con trong lúc em bận, hoặc đêm hôm mà anh chưa ngủ thì anh có thể tráng bình sữa giúp em để vợ chồng được đi ngủ sớm. Những việc này nếu anh làm cũng chỉ thi thoảng thôi, không phải hôm nào cũng vậy.
Anh bảo em sai, không nên đòi hỏi. Nhiều khi con quấy, việc nhà thì nhiều, chồng về cũng không giúp đỡ còn mắng trách em khiến em cảm thấy bí bách, stress kinh khủng ấy.
Theo em thời buổi ngày nay rồi, vợ chồng là phải giúp đỡ, thông cảm cho nhau từ những cái nhỏ nhất, mà chồng em cư xử như vậy đó, các chị em thấy có đáng nói không ạ?".
Câu chuyện với chủ đề có rất nhiều người đồng cảm này đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Ai cũng cho rằng người chồng ích kỷ, gia trường và không biết thương vợ con.
- Chồng thấu hiểu thì hi sinh cũng cam lòng. Chồng so đo thì thôi kiếm công việc gì đó mà làm thôi. Tiền bạc nhiều ít không quan trọng bằng chuyện bị coi là ăn bám phụ thuộc và coi thường. Phụ nữ khổ như thế đó.
- Con còn nhỏ thì phải chấp nhận, chứ đã cứng cáp rồi thì chị nhất định phải đi làm. Phụ nữ mà ở nhà chờ chồng nuôi thì có bất vả vao nhiêu cũng luôn bị khinh thường. Đừng để nhà chồng lấn át quá kẻo sau này khổ lắm đó chị.
- Anh chồng này cũng quá chi li tính toán, lại còn gia trưởng nữa. Chẳng rộng lượng với vợ con tí nào.
- Ủa rồi việc nhà không phải là việc à? Việc nhà còn mệt gấp mấy lần đi làm đó!
- Chị phải nói chuyện tử tế và phân tích cho anh ta hiểu. Không thể để mãi như thế được đâu.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (15:46)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (15:36)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (15:36)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (15:26)
- Clip: Hú hồn xe con suýt tông trực diện xe tải đã đổ đèo còn lấn làn ở khúc cua (15:23)
- Giá xăng dầu hôm nay 18/1: Trong nước ổn định, dầu thô quốc tế tăng nhẹ (15:15)
- Nhật Kim Anh và ký ức "Vịt hóa thiên nga" tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam (15:08)
- Đây là chiếc iPhone fullbox giá rẻ nhất Việt Nam, trang bị vẫn đủ mạnh để qua mặt Galaxy S25 FE (1 giờ trước)
- Bi kịch của cô gái 24 tuổi: Tăng 29kg trong nửa năm và cái kết suy thận giai đoạn cuối (1 giờ trước)
- Chuyện tình Taylor Swift và Travis Kelce trước thềm "đám cưới thế kỷ": Khủng hoảng hay phép thử của tình yêu? (1 giờ trước)