Đời sống

Nhặt được gần 700 nghìn của bé học sinh, cụ bà lớn tuổi lập tức 'đút túi' mặc cho em gái quỳ khóc xin lại đến khản cả cổ

Dù đã lớn tuổi nhưng cách cư xử của bà cụ này quả thực khiến nhiều người không thể chấp nhận nổi!

Câu chuyện xảy ra tại Quảng Châu, Trung Quốc, một cô bé đang trên đường đi học cùng với nhóm bạn của mình thì làm rơi mất 200 tệ (khoảng gần 700 nghìn đồng) là một số tiền không nhỏ đối với cô bé vì bố mẹ em phải đi làm ăn xa không ở bên cạnh, hiện tại em đang sống với ông bà nội, cuộc sống không hề dư dả gì.

Nhặt được gần 700 nghìn của bé học sinh, cụ bà lớn tuổi lập tức 'đút túi' mặc cho em gái quỳ khóc xin lại đến khản cả cổ

Sau đó, cô gái cùng các bạn quay lại tìm mọi ngóc ngách, cuối cùng nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi vừa nhặt được số tiền mình đánh rơi. Cô gái liền chạy tới giải thích đó tiền tiền của mình, thế nhưng người phụ nữ lớn tuổi quyết không nghe, không có ý định trả lại.

Cô bé khóc đến khản cả cổ, ngồi thụp xuống cầu xin nhưng bà cụ vẫn không động lòng thương hay có ý định trả lại tiền cho em.

Một nhân chứng khác tại hiện trường cho biết, đã có vài người tiến lại khuyên bà cụ trả tiền cho em học sinh, nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, một người có lòng tốt đã tự rút ví của mình cho cô bé 200 tệ coi như bù đắp cho số tiền em đã làm rơi mà không được trả lại kia.

Câu chuyện sau khi đăng tải đã nhanh chóng gây chú ý của dân tình. Hành động thiếu tình người của bà cụ đang nhận về nhiều lời chỉ trích của cư dân mạng.

[+164k likes] Che mặt bà kia mà lại không che mặt cô bé, mấy trang báo bị làm sao vậy? Cô bé này tuổi còn nhỏ, vốn là cái tuổi rất nhạy cảm và phải được coi trọng mặt mũi hơn chứ.

[+55k likes] Con bé khóc đến lạc cả giọng, chứng tỏ đây là một số tiền rất quan trọng với em. Đã không có bố mẹ kề bên, sống thiếu thốn tình thương rồi còn bị một người lớn tuổi bắt nạt như vậy.

[+39k likes] Người ta gọi là “không phải người già nào cũng đáng kính” đó.

[+31k likes] Lúc nào trên lớp thầy cô cũng dạy là phải biết “kính trọng người già”, nhưng những người già như nào mới đáng được kính trọng thì hình như không được dạy.

[+23k likes] Mỗi lần nghĩ đến chuyện tiền dưỡng già của những “người già” như này là tiền tôi đóng cho quỹ an sinh xã hội là lại thấy bực mình.

Dung (Nguoiduatin.vn)