-
Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm 2026 -
Venezuela trân trọng cảm ơn đội cứu hộ Việt Nam sau thảm họa động đất -
Đồng Nai: Hiện trường dây điện đứt rơi xuống đường gây tai nạn nghiêm trọng, 2 người bị thương nặng -
Diễn biến nóng vụ clip anh trai thản nhiên để em mới 2 tuổi cầm lái xe máy gây bức xúc dư luận -
UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn vụ gia đình vất vả khiêng cụ bà 87 tuổi đi làm ủy quyền nhận lương hưu -
Thủ tục lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng: Người dân cần chuẩn bị gì? -
Bác sĩ cảnh báo 5 dấu hiệu ung thư dễ bị nhầm với lão hóa: Nhiều người bỏ qua đến khi quá muộn -
Gia đình đảo lộn vì cơn cuồng nhiệt bóng đá cực đoan của người đàn ông trụ cột -
Áp giá điện theo giờ với hộ gia đình: Chuyên gia nói gì về tính khả thi? -
Hiểm họa ung thư từ 6 thói quen trong bếp: Tưởng tiết kiệm, sạch sẽ nhưng lại đang giết chết cả nhà
Đời sống
09/10/2022 13:57Nhặt người phụ nữ ăn xin về làm vợ, 21 năm sau người chồng bàng hoàng khi biết danh tính thật của vợ
Tháng 12/2010, cảnh sát thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đã tìm tới nhà của anh Sun Fengluo, yêu cầu lấy mẫu ADN của vợ anh là cô Li Peixiang. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác nhận cô Li Peixiang chính là người phụ nữ tên Li Fang đã mất tích 21 năm trước. Khi đó, anh Sun Fengluo mới ngỡ ngàng biết rằng vợ mình từng "bị giết" từ 21 năm trước.
Nỗi oan của người chồng mang tiếng giết vợ suốt 2 thập kỷ
Chiều ngày 24/1/1989, tại tỉnh Tứ Xuyên, dân làng hô hoán gọi cảnh sát khi tìm thấy một thi thể phụ nữ trôi trên sông. Khi trục vớt thi thể lên bờ, mọi người nhận thấy người phụ nữ đã bị cạo sạch tóc, cơ thể sưng tấy nghiêm trọng, mặt biến dạng nên rất khó nhận dạng. Tuy nhiên, một người trong đám đông lại cho rằng thi thể này trông rất giống một người phụ nữ trong làng, tên là Li Peixiang.
Ngay sau đó, mẹ của cô Li Peixiang được gọi đến để nhận dạng thi thể. Người mẹ quỳ xuống khóc nức nở, sau đó nói rằng đây đúng là con gái mình bởi có một nốt ruồi trên mặt. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ sát hại nên đã mở một cuộc điều tra, cuối cùng mọi bằng chứng đều hướng về chồng của cô Li Peixiang, anh Luo Kaiyou.
Luo Kaiyou đã bị tạm giam trong 21 tháng để điều tra, tuy nhiên cuối cùng lại được thả mà không bị kết án bởi cảnh sát không thể tìm ra bằng chứng xác thực việc anh ta giết vợ. Cảnh sát kết luận rằng cô Li Peixiang hiện đang mất tích nhưng người chồng Luo Kaiyou phải chịu trách nhiệm về sự mất tích này.
Sau khi được thả, Luo Kaiyou lại phải đối mặt với những tin đồn và chỉ trích của dân làng. Dù anh ta không bị cảnh sát kết án, dân làng vẫn tin anh ta có tội. Luo Kaiyou phải mang cái mác kẻ giết vợ bởi trước đây anh ta cũng thường xuyên đánh đập, bạo hành vợ. Luo Kaiyou bị mọi người xa lánh, cuộc sống vô cùng khổ sở, không những thế gia đình anh ta cũng bị vạ lây.
Luo Kaiyou từng đi kháng cáo chuyện này nhưng vô ích. Không ai tin rằng anh ta không hề giết vợ. Luo Kaiyou hiểu rằng chỉ khi nào anh ta tìm được tung tích của cô Li Peixiang thì mới tìm lại được sự trong sạch.
Kể từ đó, Luo Kaiyou quyết tâm đi tìm người vợ Li Peixiang vì tin rằng cô vẫn còn sống. Anh ta thuê 2 người tới làm việc cho bố vợ để thám thính. Vài năm sau, Luo Kaiyou kết hôn với người vợ thứ hai là cô Wen Yan.
Cô Wen Yan là người hiền lành, đức độ, có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của chồng, tuy nhiên cô lại không ủng hộ chuyện chồng đi tìm vợ cũ. Cô luôn mong chồng mình buông bỏ quá khứ, trút bỏ ân oán để sống một cuộc đời yên ổn. Chỉ có điều, Luo Kaiyou không nghe lời thuyết phục của vợ. Anh ta không muốn mang tiếng giết vợ cả đời, muốn tìm ra sự thật thì mới có thể ngẩng cao đầu mà sống. Cuối cùng, Luo Kaiyou và cô Wen Yan cũng ly hôn vào năm 2001.
Kể từ đó, Luo Kaiyou lại bắt tay vào hành trình đi tìm vợ cũ. Anh ta cho rằng nếu không tìm thấy cô Li Peixiang, không chứng minh được sự trong sạch của bản thân thì cuộc sống không có ý nghĩ gì. Suốt nhiều năm sau đó, Luo Kaiyou đi khắp đất nước để hỏi tung tích vợ cũ nhưng không thành.
Mãi sau đó, Luo Kaiyou đột nhiên gặp được một người đàn ông, nói rằng sẽ thông báo tung tích của cô Li Peixiang nếu nhận được tiền. Luo Kaiyou lập tức đem tiền ra trao đổi và lấy được một địa chỉ ở quận Tĩnh Hải, thành phố Thiên Tân.
Khi Luo Kaiyou tới địa chỉ này, anh ta hỏi hàng xóm nhưng họ nói rằng không có người phụ nữ nào tên Li Peixiang, càng không có ai có nốt ruồi trên mặt. Khi Luo Kaiyou đang định bỏ đi, người hàng xóm liền hỏi lại: "Có phải anh đang tìm người tên Li Fang không?". Bằng trực giác của mình, Luo Kaiyou tin rằng người phụ nữ tên Li Fang kia rất có thể là cô Pi Peixiang.
Nỗi lòng của người chồng nhặt người ăn xin về làm vợ
Li Fang là vợ của anh Sun Fengluo, cả 2 gặp nhau vào mùa đông năm 1989. Theo ký ức của Sun Fengluo, hôm đó cô Li Fang mặc một chiếc áo màu xanh, đầu tóc bù xù, ngồi cuộn tròn bên đường vì lạnh, trông như một người ăn xin tội nghiệp. Cô đã cầu xin anh Sun Fengluo cứu giúp vì lạnh và đói.
Thương tình cho hoàn cảnh của người phụ nữ ăn xin, lại thấy cô không có vẻ gì là xấu xa, anh Sun Fengluo đã đồng ý cho cô về nhà mình tá túc. Sau đó, anh Sun Fengluo cũng hỏi người phụ nữ ở đâu, tên gì, đã trải qua những gì. Đối mặt với hàng loạt câu hỏi, người phụ nữ chỉ trả lời rằng mình tên Li Fang, sống bằng nghề nhặt ve chai, ngoài ra không nói gì khác. Không nỡ để cô sống lang thang, anh Sun Fengluo quyết định để cô ở tạm nhà mình.
Khi ấy, anh Sun Fengluo mới 25 tuổi, vợ vừa qua đời, để lại đứa con gái nhỏ. Sự xuất hiện của cô Li Fang như một làn gió mới trong cuộc sống của Sun Fengluo. Anh mải mê đi làm, không ngờ cô Li Fang ở nhà lại giúp mình chăm sóc con gái, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng chu toàn. Ngày tháng trôi qua, 2 người cũng nảy sinh tình cảm và quyết định trở thành vợ chồng.
Tuy nhiên, anh Sun Fengluo và cô Li Fang không thể làm giấy đăng ký kết hôn bởi cô Li Fang không có hộ khẩu. Thấy vợ không muốn nhắc về quá khứ, anh Sun Fengluo cũng không muốn hỏi. Cuộc sống hôn nhân của cả 2 rất tốt đẹp, còn sinh thêm một cậu con trai, tuy không giàu sang nhưng cũng an nhàn.
Chớp mắt đã 21 năm trôi qua, các con đều lớn khôn. Anh Sun Fengluo vô cùng bàng hoàng và sửng sốt khi thấy cảnh sát đến nhà, nói rằng vợ anh có thể là người phụ nữ "đã chết" 21 năm trước. Cho đến khi cô Li Fang cất lời, mọi chuyện mới được hé lộ.
Sự thật 21 năm được hé lộ
Hóa ra, cô Li Fang quả thực chính là cô Li Peixiang. 21 năm trước, khi còn làm vợ của Luo Kaiyou, cô đã phải chịu rất nhiều nỗi khổ. Li Peixiang bị chồng cũ bạo hành dã man đến mức phải nhập viện, ngoài ra còn bị bố chồng quấy rối. Ngày 15/1/1989, khi không có ai ở bên cạnh, cô đã nảy sinh ý định bỏ trốn, những mong thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh. Tuy nhiên, cô không thể ngờ sự mất tích của mình lại khiến chồng cũ bị hàm oan.
Cùng thời điểm cô Li Peixiang mất tích, thi thể một người phụ nữ khác được tìm thấy trên sông. Khi mẹ của cô Li Peixiang được gọi đến nhận dạng, bà biết rõ đó không phải con gái mình nhưng nghĩ đến cuộc sống khổ sở của con, bà cho rằng nếu con gái mang tiếng đã chết thì sẽ tốt hơn, vì vậy mới nói dối rằng thi thể kia là con gái mình.
Lời nói dối này khiến anh Luo Kaiyou vô tình mang tiếng oan giết vợ suốt 21 năm trời. Tới ngày 28/12/2010, cảnh sát Tứ Xuyên đã thừa nhận sai lầm của họ trong việc xử lý vụ mất tích 21 năm trước, rửa oan cho anh Luo Kaiyou. Cảnh sát tuyên bố cô Li Peixiang còn sống và anh Luo Kaiyou vô tội. Ngoài ra, anh Luo Kaiyou còn nhận được khoản bồi thường 1,47 triệu nhân dân tệ (gần 5 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).
Theo Doãn Kỳ (Phụ Nữ & Pháp Luật)
- Cảnh báo sức khỏe: 8 món ăn ngon mấy cũng tuyệt đối không nên để qua đêm (17 phút trước)
- Người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội được hưởng lãi suất 6,5% từ 1/7 (18 phút trước)
- Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm 2026 (36 phút trước)
- "Cú phốt" công nghệ của "vua tay ga": Gần 90.000 xe Honda SH lỗi màn hình, phải xử lý khẩn cấp (41 phút trước)
- MC đình đám Tạ Na bất ngờ hủy concert dù 150.000 vé bán sạch (46 phút trước)
- Đồng Nai: Hiện trường dây điện đứt rơi xuống đường gây tai nạn nghiêm trọng, 2 người bị thương nặng (50 phút trước)
- Venezuela trân trọng cảm ơn đội cứu hộ Việt Nam sau thảm họa động đất (53 phút trước)
- Hiểm họa từ sai lầm sơ cứu đuối nước: Chuyên gia cảnh báo hành động dốc ngược nguy hiểm (1 giờ trước)
- iPhone 18 có thể không được nâng RAM lên 12GB như kỳ vọng (1 giờ trước)
- Đức rời World Cup sớm, sao Arsenal thừa nhận sự thật đau đớn (1 giờ trước)




