-
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN -
Gần 300 chủ xe máy, ô tô bị "réo tên" phạt nguội, nhanh chóng liên hệ để xử lý theo Nghị định 168
Đời sống
19/10/2018 05:04Nhiều chị em nội trợ bóc mẽ mâm cơm 500k của cô vợ chi 50 triệu tiền ăn/tháng cho 2 vợ chồng ở Sài Gòn
Nội trợ trong gia đình không hề dễ dàng, đặc biệt là việc lựa chọn thực phẩm sao cho tươi ngon lại còn đảm bảo tính kinh tế luôn là vấn đề nan giải. Bởi thế mà các bà nội trợ luôn phải tính toán chi tiêu hàng tháng sao cho không vượt ngưỡng quy định mà vẫn đảm bảo có được những mâm cơm ngon miệng cho các thành viên trong gia đình.
Giữa lúc các chị em vẫn đang đau đầu với bài toán chi tiêu, thì quả thực hình ảnh những mâm cơm bắt mắt của cô vợ trẻ 21 tuổi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Thoạt nhìn, ai cũng tấm tắc khen bởi sự khéo tay của cô vợ trẻ bởi mỗi bữa khác nhau, cô nàng đều đổi món, các mâm cơm cũng đầy đủ thịt rau vô cùng bắt mắt. Tuy nhiên, sau khi đọc được dòng chia sẻ của cô nàng và biết rằng chi phí đi chợ cho mỗi bữa ăn lên tới trên dưới 500.000 đồng, nhiều chị em nội chợ đã thẳng thắn cho rằng: Cô vợ trong câu chuyện này "sống ảo" hay chém gió quá đà.
"Với 500.000 đồng mà khéo đi chợ mình nấu được cả 4, 5 bữa như thế..."
Đó là nhận xét của một bà nội trợ sau khi xem được những mâm cơm mà chị Thu Thảo (cô vợ 21 tuổi đến từ Sài Gòn) chia sẻ trên mạng xã hội. "Tất nhiên mình không nói đến những bữa cơm có hải sản và cũng không hề soi mói chuyện ăn uống 500k/bữa. Gia đình có điều kiện ăn uống tiền triệu/bữa là chuyện bình thường. Nhưng ý mình muốn nói là bữa cơm 500k nó sẽ khác với những bữa cơm mà cô vợ ấy chụp lại. Mình chuyên đi chợ siêu thị đây, tuy nhiên, giá thành cũng không đắt đỏ để chỉ nấu được mâm cơm như bạn ấy nấu. Với 500k mà khéo léo, mình có thể nấu được 4, thậm chí 5 bữa như thế cho 2 vợ chồng rồi", chị Thanh Trần chia sẻ.
Cũng cho rằng mâm cơm 500k của cô vợ 21 tuổi là quá đắt đỏ, chị Sứ Giao chia sẻ với số tiền đó, chị có thể mua thực phẩm chế biến mâm cơm thịnh soạn cho gia đình 5 - 6 người ăn. "Mình thường xuyên đi siêu thị mua đồ nhưng thấy để chế biến một mâm cơm như vậy chỉ tốn khoảng 250.000 đồng là thoải mái cho hai vợ chồng ăn rồi. Đối với mâm cơm gồm canh cải ngọt nấu tôm khô, cá thác lác chiên giòn, cá lóc chiên sả, sườn kho thì mình tính giá có thể đắt nhất gồm: 1 mớ rau cải 20k, 1 lạng tôm khô 50 - 80k là căng, cá thác lác 0,5kg/150k, 0,5kg sườn 60k, và rau thơm các loại có khi còn ăn không hết rồi". Chẳng biết mom mua đồ ăn ở siêu thị nào mà đắt đỏ như vật nữa", chị Sứ Giao bình luận.
Ngoài ra, chị H.P. cũng cho rằng nhiều món ăn mà Thu Thảo nấu cũng bình dân, vậy nên số tiền mà cô chia sẻ đã chi cho 1 bữa ăn là quá nhiều. "Nếu những bữa ăn có hải sản thì mình không nói đến, nhưng những mâm cơm thịt cá bình dân thì không biết mom đi chợ thế nào mà hết nhiều tiền như vậy nữa. 500k là đủ tiền đi chợ trong 2 ngày cho gia đình 4 người bình thường rồi".
Gây chú ý nhất với nhiều chị em nội trợ chính là nồi canh bò cải chua trị giá 700 nghìn đồng (trong đó 5 lạng thịt bò có giá 600k) mà Thu Thảo chia sẻ lên MXH. Nhiều người cho rằng giá thịt bò Úc ở các siêu thị dù có dao động theo ngày những cũng không hề có giá đắt đỏ như vậy.
Chị L.T thẳng thắn bày tỏ, "Mình cũng chuyên ăn bò Úc đây, thường thì khoảng 200k/kg (thịt bắp, đùi), còn nếu ngon hơn thì là dẻ sườn, sườn thì khoảng 300-400k/kg. Còn mắc nhất là thịt thăn thì ngon nhất cũng không đến 1triệu/kg. Mà chả ai mua thăn về nấu canh cả, thường là bắp, đùi, vai là hợp với nấu canh nhất. Nói chung, chị này có thể bỏ nhiều tiền trong 1 bữa ăn, nhưng cũng có nói quá. Đôi khi giàu không cần thiết phải nói ra kiểu này đâu".
Đồng quan điểm trên, một bà nội trợ khác cũng phải thốt lên, "Mình thường xuyên đi mua đồ siêu thị và tham khảo các loại thịt nhập khẩu, tuy nhiên thịt bò Úc giá thường dao động khoảng 500k/kg. Chắc bò Úc tập thể hình thì mới có giá 600k/0,5kh".
"Sao mà mắc dữ vậy, cho mình hỏi bạn mua bò Úc nào mà tận 1triệu 2/kí vè nấu canh thế?", bạn P.H thắc mắc.
Trước những thắc mắc về món canh cải chua nấu thịt bò, chính Thu Thảo cũng đã lên tiếng đính chính, cho rằng cô có chút... nhầm lẫn về giá thành thịt bò. "Đấy là mình nhầm đấy bạn. 1 kg gần 500 ngàn, bill mình mua đây nhé. Thực phẩm sạch ở Sài Gòn có giá rất cao bạn à, 1 bữa trên dưới 500 ngàn là quá bình thường", Thu Thảo viết.
Cô vợ trẻ lên tiếng: "Thực phẩm sạch giá mắc nên việc đi chợ hết vài trăm nghìn 1 bữa là bình thường"
Trước những lời phàn nàn, "ném đá" từ cư dân mạng, chị Thu Thảo - cô vợ trẻ với những món ăn trên cho biết, "Mình chia sẻ mâm cơm gia đình do mình nấu cũng chỉ để chị em tham khảo chứ không hề có ý muốn khoe mẽ hay sang chảnh gì cả".
Chị Thảo cũng cho biết thêm, bản thân chị thường đặt mua thực phẩm từ rau xanh đến các loại thịt, cá, gà ở siêu thị sạch nên giá thành có phần đắt hơn ở chợ. "1kg sườn để kho là hơn 100 ngàn rồi, còn trứng, còn các món khác thì việc bỏ ra hết mấy trăm nghìn cho một bữa ăn là bình thường. Ở Sài Gòn cái gì cũng mắc, mà thức ăn sạch còn mắc hơn nữa nên việc đi chợ hết nhiều tiền là dễ hiểu".
Ngoài ra, cô vợ trẻ cũng khẳng định lại, việc hai vợ chồng mỗi tháng hết hơn 50 triệu tiền ăn là bao gồm cả tiền đi chợ và ăn ngoài. "Bình thường mình cũng hay vào bếp nấu ăn cho chồng nhưng cũng có nhưng hôm hai vợ chồng đi ăn nhà hàng. Bữa thấp nhất cũng phải hai triệu, còn đi ăn hải sản có những hôm hết đến 8 triệu đồng".
Ngay sau những chia sẻ của cô vợ trẻ, thì thời điểm hiện tại bài viết trên vẫn nhận được sự quan tâm bàn luận sôi nổi của các chị em nội trợ.
Theo Nam An (Helino)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (16:28)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (16:21)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (16:19)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (16:13)
- MXH lan truyền ảnh Hoài Linh lặng lẽ xuất hiện ở bệnh viện, thần sắc gây chú ý (16:11)
- Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ (16:09)
- Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần (16:04)
- Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị (16:01)
- Ngủ gật khi đang nói chuyện tưởng mệt: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim (45 phút trước)
- Đây là iPhone Pro khung Titan rẻ nhất Việt Nam, đe nẹt Galaxy S25 Ultra, hấp dẫn hơn iPhone 17e (47 phút trước)