Không những khai hết tiền lương của con trai, ông bố này con tuyên bố sẽ mua nhà cho và khuyến khích cô nàng hãy đồng ý cưới luôn trong năm.

Cha mẹ nào cũng mong con sớm yên bề gia thất nên bất kể con trai hay con gái, cứ "đến tuổi" rồi mà chưa dẫn ai về là nghe chừng sốt ruột lắm. Có người thì sớm tối giục giã con, nhưng cũng có phụ huynh thấy con chưa có động tĩnh bèn "xắn tay áo" lên tự đi...tán gái thay con trai như trường hợp dở khóc dở cười dưới đây. 

Ảnh minh hoạ

Anh chàng kể: "Bố em mới tập chơi Facebook Admin ạ, không biết bằng phương pháp số học nào mà bố em lại lần ra được Facebook của cô bạn gái em đang tán. Thế là bố em mạnh dạn add friend rồi nhắn tin luôn ạ.

Hôm qua bạn gái ấy rủ em đi ăn, đến trưa nay thì mới kể cho em lại vụ này, phải công nhận là bố em đỉnh thật, không có bố thì em đã đếch tán được gái rồi".

Ông bố đề cập chuyện cưới xin cho con trai vào cuối năm và mời cô gái sang nhà ăn cơm.

Kèm theo đó là đoạn chụp màn hình tin nhắn của bố chàng trai và cô gái. Không có một chút lòng vòng nào, ông bố vào thẳng vấn đề: "Tùng nhà chú đang tán cháu đúng không? Nó hơi nhát gái thôi chứ rất ngoan và thật thà. Một tháng làm được 14 triệu đấy, nhà cửa chú mua rồi. Đồng ý đi rồi cưới luôn năm nay".

Ông bố còn khẳng định thiện chí của gia đình: "Người lớn không biết đùa, hôm nào sang chú ăn cơm, để chú bảo cô nấu món nem rán".

Có lẽ cũng hơi "hốt" trước sự bá đạo của bố crush, cô nàng đành phải cười ngượng: "Chú cứ đùa cháu". Nhưng cuối cùng, cô gái đã cho một chàng trai một cơ hội tìm hiểu mình.

Bên dưới bài đăng đã nhận được hàng chục nghìn lượt bình luận, bên cạnh những bình luận hài hước bông đùa chàng trai, rất nhiều bạn trẻ đã thả tim rần rần cho "ông bố quốc dân":

- Ôi bố tuyệt vời thế, nhìn tin nhắn bố không gõ có dấu nhưng ẩn chứa sự chân thành, mình mà là bạn gái kia mình cũng tình nguyện làm con dâu bác.

- Ông bố thời 4.0 đây rồi, đúng là việc gì khó đã có bố lo. Bố tuyệt quá.

- Ông bạn đúng là may mắn nhất năm nhá! Bố vừa teen vừa tốt tính, làm con dâu bố mẹ ông chắc bạn nữ cũng thấy thoải mái thì tội gì không cho đối phương 1 cơ hội để tìm hiểu nhỉ?

Dung (Nguoiduatin.vn)