-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Đời sống
24/02/2023 17:37Nhờ bạn thân để ý chồng lúc đi làm xa, ngày trở về vợ bàng hoàng khi vào phòng ngủ
Theo trang Sohu News đưa tin, cô Phương Phương sống tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, không có bằng cấp học vấn nên sau khi sinh con, cô chỉ ở nhà toàn thời gian để chăm con và làm nội trợ, mọi lo toan về tiền bạc đều do chồng cô là anh Vương Cường gánh vác. Tuy nhiên sau đó, công ty của anh Vương Cường cắt giảm lương khiến cuộc sống của 2 vợ chồng trở nên khó khăn, căng thẳng, nhất là khi đã có con.
Không thể tiếp tục cảnh nợ nần được nữa, cô Phương Phương quyết định lên thành phố Thượng Hải để xin làm giúp việc gia đình, còn đứa con gửi về quê nhờ ông bà chăm sóc. Khi xa nhà, điều khiến cô Phương Phương lo lắng nhất chính là người chồng của mình.
Cô Phương Phương và anh Vương Cường gặp nhau thông qua mai mối chứ không phải yêu đương tự nhiên, vì vậy nền tảng tình cảm không sâu sắc và vững chắc. Khi quyết định đi làm xa nhà, cô Phương Phương rất lo chuyện xa mặt cách lòng, rồi chồng mình sẽ tìm đến những niềm vui khác. Không biết làm thế nào, cô Phương Phương chỉ đành nhờ người bạn thân là cô Linh Linh thỉnh thoảng để ý chồng mình, nếu có rắc rối gì thì báo ngay, để tránh anh Vương Cường thay lòng.
Đến dịp Tết Nguyên đán, hầu hết công nhân trên thành phố đều muốn về quê ăn Tết, cô Phương Phương cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, người chủ nhà của cô lại quá bận rộn nên đã đề nghị cô ở lại làm việc dịp Tết, sẽ trả lương gấp đôi. Điều này đã khiến cô Phương Phương suy nghĩ, bởi việc kiếm tiền với cô là không hề dễ dàng.
Sau khi cô Phương Phương bàn bạc với gia đình, bố mẹ cũng khuyên cô hãy ở lại Thượng Hải kiếm tiền, dù sao việc đi lại những ngày Tết cũng vất vả và đắt đỏ, đợi sau Tết rồi về cũng không muộn. Cuối cùng sau khi cân nhắc, cô Phương Phương đã lựa chọn ở lại làm việc. Đến khi con của chủ nhà đi học trở lại, cô Phương Phương mới quyết định xin nghỉ phép 1 tuần để về thăm quê.
Để tạo bất ngờ cho gia đình, cô Phương Phương không nói chuyện mình về với bất cứ ai. Ban đầu, cô định về thẳng quê để đón con, thế nhưng do quá mệt, cô đã trở về nhà mình trước, dự định hôm sau sẽ cùng chồng về đón con sau.
Khi về đến nhà, cô Phương Phương thấy căn nhà tối om, tưởng rằng không có ai nên cứ thế mở cửa đi vào. Nào ngờ, khi đi vào phòng ngủ và bật đèn lên, cô Phương Phương sốc nặng, không tin nổi vào mắt mình khi thấy chồng mình đang nằm trên giường cùng một người phụ nữ khác trong bộ dạng bán khỏa thân. Khi lật chăn lên, cô càng bàng hoàng hơn khi nhận ra "kẻ thứ ba" chính là cô bạn thân Linh Linh.
Hóa ra, trong suốt khoảng thời gian mấy năm cô Phương Phương đi làm xa nhà, anh Vương Cường và cô Linh Linh đã lén lút qua lại với nhau. Biết mình đã đặt niềm tin sai chỗ, cô hối hận khôn nguôi. Ấy vậy mà người chồng bội bạc vẫn tỏ ra thản nhiên rồi hỏi: "Sao em về mà không báo trước vậy?". Cô Phương Phương tức giận đáp trả: "Nếu tôi báo trước thì có được xem màn kịch hay này không?".
Quá xấu hổ, anh Vương Cường và cô Linh Linh phải lấy chăn che người, không dám nói câu nào. Anh Vương Cường cố gắng cầm tay vợ để trấn an nhưng cô Phương Phương đã hất tay anh ta ra.
Lúc này, người bạn Linh Linh mới cất tiếng giải thích: "Phương Phương, nghe tôi giải thích, chỉ là anh ấy uống nhiều rượu quá, tôi muốn quan tâm anh ấy một chút mà thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều". Tất nhiên, cô Phương Phương không tin vào lời nói này. Cô đã thất vọng và đau khổ đến mức không muốn nói thêm lời nào với người bạn của mình nữa.
Cuối cùng, Vương Cường đã thừa nhận có quan hệ bất chính với vợ của bạn trong lúc vợ xa nhà. Anh ta nói rằng mình đã phạm phải sai lầm không thể dung thứ nhưng cũng bởi vì quá cô đơn và lạc lõng khi không có ai bên cạnh. Vương Cường cũng chấp nhận ly hôn với cô Phương Phương, cho nhau sự giải thoát khỏi cuộc hôn nhân dối trá này.
Theo Doãn Kỳ (Tri Thức & Cuộc Sống)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (57 phút trước)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (1 giờ trước)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (3 giờ trước)




