-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại tràng? Bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng 3 món này để lâu trong tủ lạnh -
Vụ xây nhà trên đất người khác: Chủ đất chuẩn bị động thổ, người xây nhầm có động thái gì? -
Vụ 2 anh em ruột bị đâm giữa cầu Dục Thanh: Lời khai Bùi Quang Sơn -
Huế phát đi thông báo khẩn cảnh báo lũ lụt -
Bị đâm tử vong khi tham gia giải quyết mâu thuẫn -
Từ nay đến hết năm 2025: Những ai vẫn được dùng thẻ BHYT giấy? -
Xôn xao clip bảo vệ lớn tuổi bị 2 thanh niên hành hung trên tàu Metro số 1 TPHCM: Hé lộ nguyên nhân gây phẫn nộ! -
Vì sao không nên hâm cơm nhiều lần? -
Xả súng kinh hoàng tại trường đại học, nhiều người giẫm đạp lên nhau để bỏ chạy -
Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025: Điều kiện chi tiết bạn nên biết!
Đời sống
09/04/2020 21:02Nhớ con gái lấy chồng xa, bố đăng ảnh hồi nhỏ kèm theo lời nhắc nhở đặc biệt khiến chàng rể giật mình
Mặc dù, ông bố bà mẹ nào cũng giục giã con gái đến tuổi nhanh chóng lấy chồng đi, nhưng sự thực là đến lúc con về nhà chồng rồi thì họ lại luôn nhớ thương không nỡ. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện về bố mình khiến dân mạng không khỏi xúc động.
"Đây là bố mình. Nhiều lúc nóng tính nhưng tình cảm với con gái lắm. Con gái đi lấy chồng mới mấy tháng, bố ở nhà buồn, nhớ con gái đăng ảnh lên khiến mình thấy nhớ bố mẹ quá! Vì dịch bệnh nên mình cũng không về thăm nhà được", cô gái tâm sự.






Kèm theo từng bức ảnh, ông bố ghi lại cụ thể từng mốc thời gian, theo quá trình trưởng thành của cô. Dù đôi chỗ viết sai chính tả, dù không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng mỗi dòng tâm sự của ông bố đều khiến dân mạng "lặng người".
"Sinh nhật Thảo tròn 1 tuổi", "Sinh nhật Thảo tròn 8 tuổi", "Thảo năm 2000"... và "Con gái nhỏ giờ đã lấy chồng".
Khi chàng rể vào bình luận: "Hôm nay bố tìm lại tuổi thơ cho vợ con ạ!" thì ông bố đáp một câu ngắn gọn nhưng cảm động: "Sắp sinh nhật Thảo, bố nhớ con".

Hẳn là những cô con gái đã lấy chồng chắc hẳn đều đang nghẹn ngào vì câu chuyện của ông bố này. Tuy chỉ là hành động giản dị nhưng chứng tình yêu thương vô hạn bố dành cho con gái.
- Đọc chuyện nhà bạn mà mình rơm rớm nước mắt. Mình lấy chồng xa, cả năm về được mấy ngày Tết. Ngày trước thích ăn gà, ăn cá hay bất cứ thứ gì bố cũng cố gắng lo được hết. Bây giờ thì mình toàn bận bịu quên cả hỏi thăm bố mẹ, toàn để các cụ gọi điện thoại trước. Nghĩ mà áy náy thực sự!
- Ngày trước mình đi lấy chồng, bố khóc từ ngõ nhà trai khóc về. Sinh nhật cháu ngoại, bố cũng ngồi xe khách 5 tiếng ra chơi một buổi rồi lại về luôn. Thương lắm!
- Bố em cũng thế, rất nghiêm khắc nhưng thương và chiều con gái thì không ai bằng. Nhà em có 2 chị em gái, chưa ai lấy chồng nhưng luôn cố gắng tìm anh nào gần để sau này được sang thăm bố mẹ thường xuyên.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Thống đốc California ám chỉ khả năng ra tranh cử tổng thống Mỹ (09:33)
- Chồng Quỳnh Lương gầy đến mức "da bọc xương" (09:18)
- Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại tràng? Bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng 3 món này để lâu trong tủ lạnh (09:17)
- Xôn xao chuyện chênh lệch tiền ăn ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (09:10)
- Vụ xây nhà trên đất người khác: Chủ đất chuẩn bị động thổ, người xây nhầm có động thái gì? (09:08)
- "Hi Châu, Phát hỏi Châu chuyện này được không?" - Chủ khách sạn Colline Dalat đã "tán" vợ mình như thế! (09:07)
- Cú "bắt tay" đáng kinh ngạc nhất lịch sử Thung lũng Silicon: Apple và Starlink? (09:03)
- Vụ 2 anh em ruột bị đâm giữa cầu Dục Thanh: Lời khai Bùi Quang Sơn (09:03)
- Eze gieo sầu "cố nhân" Palace, Arsenal độc chiếm đỉnh bảng (09:00)
- Huế phát đi thông báo khẩn cảnh báo lũ lụt (39 phút trước)