Đời sống

Nhói lòng hình ảnh cô bé ngơ ngác không nhận ra người mẹ xa nhà 8 năm đi xuất khẩu lao động

8 năm mưu sinh ở Nhật quay về, người mẹ ngỡ ngàng phát hiện ra con gái nhỏ nay đã cao lớn nhiều nhưng chẳng còn nhận ra cô nữa.

Đứa con là do người mẹ dứt ruột đẻ ra nên bao giờ cũng thân thiết với mẹ nhất kể từ khi mới lọt lòng, đây là điều chẳng thể phủ nhận nổi. Ấy vậy nên một ngày tưởng tượng đến cảnh con cái nhìn mẹ mình với ánh mắt xa lạ, không quen, người mẹ sẽ phải đau đớn, xót xa tới mức nào. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người mẹ phải cắn răng để con ở nhà đi bôn ba xứ lạ nhiều năm, để tới ngày mừng rỡ về nhà lại gặp phải cảnh oái oăm như người mẹ trong tình huống dưới đây.

Theo lời chia sẻ của người đăng tải, người mẹ trong câu chuyện vốn có một cô con gái nhỏ. Nhưng do gia đình khó khăn, sợ không lo được cho con chu toàn nên người mẹ quyết định sang Nhật làm việc để con sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người mẹ đi Nhật 8 năm, đến khi về nhà con gái không nhận ra - ảnh 1
Người mẹ đi Nhật 8 năm, khi về ôm con gái thì ngơ ngác
Mẹ xa nhà nhiều năm mới về nhưng cô con gái lại ngơ ngác không nhận ra

Thời điểm mẹ đi, con gái chỉ mới vừa cai sữa, sau 8 năm tha hương nơi xứ người, nay người mẹ trở về quê nhà để tìm gặp lại con gái. Từ ánh mắt đầu tiên, cô không khỏi ngỡ ngàng trước sự khôn lớn của con, con gái nhỏ bé được mẹ ôm ấp trong lòng, nay con đã trưởng thành, cao gần bằng mẹ.

Nhưng một điều đáng buồn là dường như cô bé không có nhiều ấn tượng hay ký ức với người mẹ ruột của mình: "Mẹ đi Nhật 8 năm, về con gái ngơ ngác không nhận ra mẹ. Khi mẹ đi Nhật, cháu chỉ vừa cai sữa, giờ đã lớn bằng mẹ rồi".

Hình ảnh thơ ấu mà người mẹ chia sẻ, trước khi cô sang Nhật
Hình ảnh mẹ chụp chung với em trước khi sang Nhật

Cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận cảm thán thay cho hoàn cảnh của người mẹ và cô con gái trong video. Số đông người cảm thông, thấu hiểu vì cuộc sống, để có tiền chăm lo cho gia đình và con gái nên người mẹ mới chấp nhận xa con để tha hương cầu thực. Thế nhưng trong suốt 8 năm tuổi thơ của con không có sự đồng hành của mẹ thì đó mãi là một mất mát to lớn đối với tình cảm giữa 2 mẹ con.

- Xem cảnh này tự nhiên nước mắt rơi. Lúc ôm con mà không có sữa cho con uống thì cũng vô dụng, chọn xa con để có tiền nuôi con nên phải đánh đổi.

- Vì mưu sinh cả thôi, chẳng người mẹ nào muốn bỏ con mình hết. 

- Tuổi thơ của con chỉ có một, mẹ đã bỏ lỡ cả tuổi thơ con thì khó mà tìm lại được. Nhưng đâu cũng chỉ vì con có một cuộc sống tốt hơn, không giàu có thì cũng mong được bằng bạn bằng bè.

- Mất thời gian đầu thôi, sau con lại quen ngay. Lâu rồi không gặp nên hơi ngượng ấy mà. Cố lên các mẹ ạ!

- Con mình 5 tháng mình cũng phải đi, nay về nó 7 tuổi rồi. Nhưng nhớ con nhớ nhà da diết, cứ 1-2 ngày lại phải video call về nói chuyện, chị này không gọi về hay sao mà con lại lạ thế?

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhoi-long-hinh-anh-co-be-ngo-ngac-khong-nhan-ra-nguoi-me-xa-nha-8-nam-di-xuat-khau-lao-dong-d170778.html