Đời sống

Nhói lòng trước câu chuyện của 'mẹ đơn thân' bế con trai tự kỷ vào bệnh viện khám bệnh, vài dòng trò chuyện mà ai nấy cũng phải rơi nước mắt

Con ốm, chồng không, bố mẹ đẻ đều đã mất nên không khó để mường tượng ra cuộc sống khó khăn của 'mẹ đơn thân' trong câu chuyện dưới đây.

Gia đình là bến cảng để chúng ta quay về trước mỗi cơn dông bão, thế nhưng nếu như chẳng còn "nơi để quay về" thì làm cách nào? Hoàn cảnh của người mẹ đơn thân dưới đây có lẽ khiến bất kì ai cũng chẳng tránh khỏi thương cảm. Đơn thân nuôi con một mình vốn đã rất mệt mỏi, những lúc con ốm đau cũng chẳng có ai để dựa vào.

Nỗi khổ của cô thậm chí còn hơn nhiều lần khi con có vấn đề từ khi mang thai, sinh ra lại tự kỷ. Hơn nữa, cả hai bố mẹ cô đều đã không còn để đỡ đần. Lời kể của vị bác sĩ trực tiếp khám cho hai mẹ con khiến dân tình xúc động:

"Ba mẹ mất rồi, còn em là single mom...

- Bé bị sao vậy em?

- Dạ bé bị giãn não thất thai kỳ, em đi kiểm tra lại, với bé bị tự kỷ nữa.

- Kết quả não thất hiện tại ổn nhé em. Em có khám tâm lý cho cháu chưa?

- Dạ rồi.

- Chăm bé cực lắm không em?

- Dạ cực.

- Cố gắng nha, ba bé ở ngoài hả?

- Dạ em single mom.

- Rồi ba bé có hỗ trợ gì cho 2 mẹ con không?

- Em im lặng...

- Ông bà ngoại thế nào em?

- Dạ ba mẹ em mất hết rồi.

Mình hít một hơi thật sâu và suy nghĩ miên man khi nhìn hai mẹ con bước ra cửa...

- Ừ, ba mẹ em mất rồi...

Mình từng qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, nhưng may mắn lớn nhất, là gia đình vẫn vẹn nguyên, dù bao lần kề cận sư li tán... nghẹn lòng nhưng em thật dũng cảm và chúc hai mẹ con em sẽ mạnh mẽ bước đi trên đường đời nha...".

mẹ đơn thân, cuộc sống mẹ đơn thân, giới trẻ
"Mẹ đơn thân" trẻ đưa con vào bệnh viện khám với hoàn cảnh "muôn vàn khó khăn".

Câu chuyện qua lời kể của bác sĩ chỉ ngắn ngủn vài dòng nhưng thực sự khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Quả thực chỉ có những người từng trải mới hiểu được nỗi vất vả mà người mẹ phải chịu, đồng thời càng thêm khâm phục nghị lực của cô.

- Nghẹn lòng. Chỉ đọc vài dòng ngắn ngủi nhưng mình lại khóc. Thực sự đồng cảm. Mong 2 mẹ con luôn mạnh khoẻ ạ!

- Những ai phải cảnh một mình đưa con đi viện, 2 mẹ con dắt nhau hết chỗ này đến chỗ khác, mới thấm. Chúc cho 2 mẹ con, chúc cho chính bản thân mình luôn mạnh mẽ, bản lĩnh!

- Mấy ai mạnh mẽ được như bạn ấy. Khâm phục và cũng hy vọng 2 mẹ con sẽ bớt khổ trong tương lai!

- Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, vẫn lo từng bữa ăn, đóng tiền trọ từng tháng, nhưng hơn lúc nào hết mình vẫn cảm ơn cuộc đời vì bố mẹ 2 bên còn khỏe mạnh đủ cả. Để lúc nào mình quá đỗi mỏi mệt chỉ cần nhấc máy lên là vẫn thấy được "bến cảng" của mình.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhoi-long-truoc-cau-chuyen-cua-me-don-than-be-con-trai-tu-ky-vao-benh-vien-kham-benh-vai-dong-tro-chuyen-ma-ai-nay-cung-phai-roi-nuoc-mat-d166461.html