-
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Đời sống
17/08/2019 15:27Những cái chết được báo trước trong mùa phóng sinh khi rùa cạn bị mang thả xuống nước, chim non thả rơi xuống sông
Những bức ảnh dưới đây có thể đã quen thuộc với rất nhiều người, bởi mùa rằm tháng Bảy nào cũng thấy, tuy nhiên câu chuyện buồn gắn với nó thì chưa khi nào cũ cả. Chuyện phóng sinh tích đức là một thông lệ mà nhiều người cho rằng nên làm vào dịp vu lan báo hiếu, tuy nhiên, có những người vô ý thức khiến số phận những con vật trở nên đáng thương biết bao.

Những chú rùa cạn bị viết bằng bút xóa lên mai để cầu nguyện sau đó thả xuống sông, những đàn cá nhỏ xíu bị dội cả xô xuống dưới nước một cách thô bạo, những chú chim non bé bỏng chưa biết bay đã bị lôi ra làm "chim phóng sinh", chấp chới vài giây rồi ngã xuống đất, xuống ao và chết tức tưởi...
Cư dân mạng cảm thấy vô cùng bức xúc khi trông thấy những hình ảnh ở trên, đưa ra khá nhiều quan điểm lên án gay gắt:
- Đây là sát sinh chứ phóng sinh gì.
- Năm nào cũng thế, năm nào cũng tuyên truyền kêu gọi nhưng các bà các cô cứ hiểu sai nghĩa của việc "phóng sinh" ấy nhỉ?

- Đúng là chiếc áo không làm nên thầy tu, miệng nói đạo Phật, kêu tâm hướng Phật mà lại không quan tâm đến số phận con vật.
- Mọi người đều hiểu sai phóng sinh rồi. Việc làm đó trong những ngày này có nghĩa là ra chợ, hoặc ra đường, thấy có con cá, con gà, con vịt nào sắp bị cắt tiết hay mổ thì mua rồi mang đi thả. Đó mới là phóng sinh, chứ không phải mua một túi nilon cá rồi ném nguyên cả bịch xuống sông đâu!


Đừng phóng sinh bừa bãi, hãy là người có ý thức khi phóng sinh.
Mới qua rằm tháng Bảy, vẫn còn nhiều nơi tổ chức lễ phóng sinh và không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của việc làm nhân đạo này. Nhìn những chú rùa cạn vùng vẫy dưới nước với chiếc mai chằng chịt tên người, đàn cá vừa thả xuống đã bị chích điện vớt lên... mong ước chẳng thấy thành hiện thực đâu, chỉ thấy tội nghiệp cho những sinh vật đáng thương.
Vậy nên, nếu không cần thiết thì đừng đua đòi theo mọi người mang cá, rùa, chim đi phóng sinh nhé các mẹ, hãy tìm hiểu thật kỹ và thực hiện đúng cách để bảo vệ môi trường và không làm hại đến các loài động vật nhỏ.
Theo Lynk (Helino)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (13 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (22 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (28 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (30 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (31 phút trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (48 phút trước)
- The Odyssey vượt The Dark Knight Rise thành phim có doanh thu cao nhất của Christopher Nolan (1 giờ trước)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (1 giờ trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (1 giờ trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (1 giờ trước)