Đời sống

Những câu chuyện độc lạ ít người biết về Giáng sinh

Càng gần đến Giáng sinh, mọi người càng háo hức, chờ đợi nhưng rất ít người biết về những câu chuyện độc lạ về Giáng sinh này.

Càng gần đến Giáng sinh, mọi người càng háo hức, chờ đợi nhưng rất ít người biết về những câu chuyện độc lạ về Giáng sinh này.
Mở đầu những câu chuyện độc lạ ít người biết về Giáng sinh là sự xuất hiện của ông già Noel. Truyền thuyết Bắc Âu nổi tiếng với vị thần Odin hung dữ nhưng không nhiều người biết rằng thần Odin chính là hình tượng thần thoại tạo cảm hứng xuất hiện của ông già Noel. Theo thần thoại dân gian Pagan, thần Odin luôn chỉ huy chuyến đi săn vào mỗi dịp lễ Yule, dịp lễ của các bộ lạc Pagan tương ứng với Giáng Sinh. Để đáp lại tấm lòng của những đứa trẻ ngoan, thần Odin sẽ để lại những món quà, đồ chơi, bánh kẹo mà những đứa trẻ mong muốn vào những chiếc ủng đó.
 
Hầu hết các con tuần lộc của ông già Noel có tên rất nam tính như Blitzen, Comet, Cupid... Tuy nhiên, sự thực thì tuần lộc đực sẽ rụng gạc vào dịp Giáng sinh, vì vậy những con tuần lộc kéo xe trượt tuyết của ông già Noel là có khả năng không phải là tuần lộc đực, nó có thể là tuần lộc cái hoặc tuần lộc đực bị thiến.
 
Thêm một câu chuyện thú vị nữa về những con tuần lộc. Các nhà khoa học Na Uy đã đưa ra giả thuyết rằng hình ảnh những con tuần lộc mũi đỏ là có thật và có lẽ chiếc mũi đỏ như cà chua là kết quả của việc chúng bị nhiễm ký sinh trong hệ thống hô hấp, tương tự như con người khi mắc cảm cúm.
 
"Jingle Bells" là bài hát Giáng sinh tất cả chúng ta đều có ít nhất một lần nghe thấy trong đời. Tần suất xuất hiện của nó dày đặc trên sóng phát thanh, truyền hình, các trung tâm mua sắm, thiệp nhạc... Tuy nhiên, có thể bạn không hề biết rằng "Jingle Bells" ban đầu có một cái tên khác là "One Horse Open Sleigh" và có liên quan đến lễ Phục sinh. Theo thời gian, tiêu đề và lời bài hát được thay đổi và trở thành bài hát độc quyền chỉ phát vào dịp Giáng sinh.
 
Có thể bạn không biết, ba màu sắc truyền thống của Giáng sinh là màu xanh lá cây, đỏ, và vàng. Màu xanh lá cây từ lâu đã là biểu tượng của cuộc sống và sự tái sinh. Màu đỏ tượng trưng cho máu của Chúa Kitô, và vàng tượng trưng cho ánh sáng tâm linh cũng như sự giàu có, hưng vượng, sung túc.
 
Theo số liệu phân tích từ Facebook, hai tuần trước Giáng sinh là thời điểm xảy ra nhiều cuộc cãi vã, chia tay nhất. Tuy nhiên, đúng ngày Giáng sinh mới là ngày các cặp đôi lựa chọn là ngày yêu thích nhất để nói lời chia tay.
 
Nhiều người nghĩ rằng Giáng sinh là dịp nhiều người tự tử vì buồn bã hậu chia tay, tan vỡ nhưng thực tế không phải vậy, tỷ lệ người tự tử trong Giáng sinh rất thấp. Vào mùa xuân ấm áp, tỷ lệ tử tử mới tăng cao.
 
Tổng thống Mỹ Teddy Roosevelt, một nhà môi trường học, đã cấm đặt cây thông Giáng sinh trong Nhà Trắng vào năm 1901.
 
Bài hát đầu tiên được ghi âm trong không gian là bài "Jewel in the Night", có nội dung về Giáng sinh, được một phi hành gia có tên là Chris Hadfield sáng tác và gửi tới gia đình, bạn bè trên Trái đất. Nó được tải lên Youtube vào đêm Giáng sinh 2012 và nhiều người nói đùa rằng nếu người ngoài hành tinh ghé thăm Trái đất mừng Giáng sinh, đây sẽ là bài hát đầu tiên họ được nghe.
 
Cây thông đầu tiên trên thế giới được trang trí là bởi Martin Luther, người sáng lập ra đạo Tin lành. Theo những câu chuyện kể lại, khi Luther đi dạo trong rừng thì bất chợt ông ngước nhìn bầu trời. Với góc nhìn từ dưới lên, những vì sao như được gắn lên đỉnh cây thông, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu. Ngay lập tức, ông quyết định mang một cây thông nhỏ về nhà và đặt những ngọn nến lên cành cây để trang trí. Từ đó, ý tưởng về việc trang trí cây thông Giáng Sinh đã ra đời và ngày một biến hóa, cải tiến với những chuỗi đèn nhấp nháy, quả châu sáng bóng đẹp lộng lẫy.
 
>> Ảnh: Hà Nội lung linh sắc màu đón Giáng sinh
 
Theo Đình Ngân (Kienthuc.net.vn)